Nghẹn ngào câu chuyện chị gái 5 tuổi chăm sóc em trai bị ung thư

Câu chuyện người chị nhỏ chăm sóc em trai bị ung thư được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã lấy nước mắt của bao người.

Aubrey đang xoa lưng cho em trai bớt đau - Ảnh: The Sun

Aubrey đang xoa lưng cho em trai bớt đau - Ảnh: The Sun

Theo The Sun, chị Kaitlin Burge, 28 tuổi ở Texas, Mỹ mới đây quyết định đăng tải bức ảnh xúc động về tình cảm thiêng liêng của gia đình trong thời kỳ khó khăn. Đó là hình ảnh người chị đang chăm sóc cho em trai đang bị ung thư nằm trong viện.

Ngay sau được chia sẻ, bức ảnh đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người. Phần lớn đều cảm phục trước tình cảm của hai chị em.

Chị Kaitlin và chồng anh Matthew có 3 người con, 2 gái 1 trai. Trong đó bé Aubrey 5 tuổi, Beckett 4 tuổi và em gái út Chandler gần 2 tuổi.

Vào tháng 4/2018, bác sĩ phát hiện ra cậu bé Beckett Burge bị mắc bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính (ung thư máu). Lúc đó, Beckett chỉ mới 4 tuổi và phải chịu nhiều đau đớn trong suốt quá trình điều trị.

Do tác động của liệu pháp hóa trị, Beckett luôn cảm thấy mệt mỏi và đau đớn. Mọi sinh hoạt cá nhân của bé đều bị đảo lộn.

Ba chị em Aubrey - Ảnh: The Sun

Vào thời điểm em trai bị bệnh, Aubrey vừa tròn 5 tuổi, cô bé đã hết sức ngạc nhiên khi thấy em trai Beckett gầy đi rất nhiều với cái đầu trọc lốc, trái ngược với vẻ ngoài tươi sáng như trước đây mà thay vào đó là nét buồn bã, mệt mỏi.

Aubrey lúc ấy không biết chuyện gì đã xảy ra, cô bé tự đặt ra rất nhiều câu hỏi: Tại sao em không đi học, lúc nào cũng buồn bã và thỉnh thoảng còn hay biến mất. Thế nhưng dù chỉ mới 5 tuổi, bé gái hiểu được em trai mình đang bị ốm, cô muốn dành tối đa thời gian của mình để ở bên cạnh, chăm sóc và nhìn thấy em trai thật nhiều.

“Lúc đó tôi thực sự bất ngờ, bởi con bé chỉ 5 tuổi, làm sao một cô bé tầm tuổi này lại có thể suy nghĩ như vậy, chỉ có thể là tình cảm chị em ruột thịt”, chị Kaitlin nói.

Những ngày tháng phải điều trị ung thư khiến cậu bé Beckett luôn mệt mỏi và đau đớn - Ảnh: The Sun

Hàng ngày, thay vì chạy bộ ngoài sân hay đi bơi, tập thể dục với bạn bè, cô bé Aubrey luôn ở bên em trai Beckett mọi lúc mọi nơi. Thương em chịu đau đớn, sinh hoạt khó khăn, Aubrey làm tất cả những gì có thể ở độ tuổi của mình để mong em bớt đau đớn: Từ việc dìu em đi vệ sinh, rửa mặt, lau tay cho em hay thậm chí là vỗ về, xoa lưng cho cậu bé.

“Khi tôi hỏi tại sao con không đi chơi với các bạn, Aubrey trả lời luôn rằng Beckett rất cần con ở bên. Con bé làm mọi thứ chỉ để đảm bảo an toàn cho em. Mọi nơi Beckett đi qua, tất cả những gì Beckett chạm vào Aubrey đều lấy khăn lau sạch sẽ.

Thậm chí khi chúng tôi giải thích việc đó không phải của một đứa trẻ, con bé ngay lập tức đáp lại rằng “Con muốn mọi thứ Beckett chạm vào đều sạch, như vậy em sẽ nhanh khỏi bệnh hơn”. Vợ tôi khóc khi nghe được điều đó”, anh Matthew kể lại.

Nhờ có chị gái, cậu bé cảm thấy mạnh mẽ hơn - Ảnh: The Sun

Rất may, tình trạng sức khỏe của Beckett đang được cải thiện rất tốt và quan trọng hơn cả là nụ cười luôn thường trực trên môi cậu bé nhờ nguồn năng lượng tích cực từ người chị. Điều này làm cho bất cứ ai cũng tin rằng, cuộc sống bình thường và khỏe mạnh sẽ sớm trở lại với cậu bé 4 tuổi và hai chị em có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống tươi đẹp theo đúng lứa tuổi của mình.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/nghen-ngao-cau-chuyen-chi-gai-5-tuoi-cham-soc-em-trai-bi-ung-thu-a292563.html