Nghẹn lòng nhìn 5 trẻ mồ côi tự chăm nhau qua ngày

Chưa đầy 3 năm, 5 đứa trẻ thơ dại đã phải 2 lần chít khăn tang trắng, hết đưa tang bố, rồi lại mẹ về thế giới bên kia vì tai nạn giao thông. 5 trẻ mồ côi giờ đây tự chăm sóc nhau qua ngày.

”Sao bố mẹ lại ở trên bàn thờ?”

Về xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, hỏi thăm căn nhà có 5 đứa trẻ mồ côi bố mẹ vì tai nạn giao thông (TNGT), người dân nơi đây ai cũng thương cảm và nhiệt tình dẫn chúng tôi đến nhà thăm các cháu. 5 cháu bé hiện ở với vợ chồng người cậu cả tại căn nhà sâu trong góc làng.

Hình ảnh đầu tiên chúng tôi chứng kiến khi tới nhà là người mẹ trẻ 9x ngồi bên mâm cơm, loay hoay bế 2 đứa nhỏ (26 tháng tuổi và 5 tuổi bị bại não) để bón từng thìa cơm cho con. Mâm cơm còn có thêm 2 con lớn của chị và 5 đứa cháu mồ côi. Tiếng bát đũa, tiếng bọn trẻ tranh nhau gắp thức ăn, trên mâm cơm chỉ có 1 bát canh dưa loãng và miếng cá... khiến chúng tôi nghẹn lòng. Đó là gia cảnh của chị Vũ Thị Hạnh (SN 1990) - mợ của 5 cháu bé mồ côi.

Bữa cơm đạm bạc của 5 chị em mồ côi cùng các con của vợ chồng cậu mợ

Bữa cơm đạm bạc của 5 chị em mồ côi cùng các con của vợ chồng cậu mợ

Là cậu mợ nên khi bố mẹ 5 cháu mất, vợ chồng chị Hạnh dẫu đã có 4 đứa con lại gồng gánh để làm chỗ dựa cho các cháu. Chồng chị ngày ngày đi làm ở xưởng mộc, hoặc đi đưa hàng thuê kiếm tiền nuôi vợ con và các cháu.

Sau bữa cơm, cô bé Phạm Thị Thu Hoài (SN 2002) vội vã đi rửa bát, rồi nhắc các em chơi ngoan, đi ngủ trưa để Hoài còn giúp mợ tranh thủ làm việc nhà. Hoài gần như là chỗ dựa, là người chăm nuôi các em, mọi việc sinh hoạt, tắm rửa, chơi, học đều chủ yếu do Hoài đảm nhiệm.

Năm nay Hoài vào lớp 11, là cô bé học giỏi có tiếng ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Nhiều năm Hoài là học sinh giỏi của trường, thi học sinh giỏi Sinh, Hóa đoạt Giải Ba và Giải Khuyến khích. Từ ngày bố mất, rồi lại đến mẹ mất do TNGT, cô bé hầu như không ngủ được, gương mặt lo buồn, hốc hác hơn.

“Cháu lo lắng, không biết giờ sẽ làm gì để nuôi các em ăn học tử tế. Cậu mợ có 4 đứa con, nuôi cũng vất vả rồi, chị em cháu chỉ dựa vào mái nhà của cậu mợ (đây là căn nhà do ông bà ngoại Hoài để lại - PV) để qua ngày".

Nhiều lúc, nhìn bàn thờ bố mẹ nghi ngút khói hương, em bé nhất vẫn hỏi chị Hoài: ”Sao bố mẹ lại ở trên bàn thờ?”, “Sao mẹ lại bị chôn dưới đất hả chị??”. Câu hỏi ngây thơ của cô bé khiến Hoài và các cậu mợ trong nhà chảy nước mắt. Cô bé vẫn chưa hiểu được vì sao mẹ không về với mấy chị em được nữa.

Tương lai của 5 chị em mồ côi chưa biết đi về đâu?

Chị Vũ Thị Ánh (SN 1989, mợ thứ 2 của Hoài), thi thoảng ghé qua thăm các cháu, nghẹn ngào chia sẻ: Tháng 7/2014, trên đường chở hàng cho khách sang huyện Trực Ninh (tỉnh Nam Định), xe ba gác do anh Phạm Văn Lập (SN 1982, bố của Hoài) điều khiển bất ngờ mất lái lao xuống sông, khiến anh tử vong tại chỗ.

Tương lai của 5 chị em Hoài chưa biết sẽ về đâu?

Ngày chồng mất, chị Phạm Thị Lan - vợ anh Lập - khóc ngất bên linh cữu chồng, tưởng chừng không thể gượng dậy nữa. Bởi từ khi lấy chồng, 5 đứa con lần lượt ra đời (cháu Phạm Thị Thu Hoài - SN 2002, Phạm Minh Quang - SN 2004, Phạm Thị Khánh Huyền - SN 2007, Phạm Hoàng Sơn - SN 2011 và Phạm Thị Ngọc Ánh - SN 2013), nên mọi việc kiếm sống, mưu sinh đều do chồng chị đảm trách. Anh mất đột ngột, chị gần như hoảng loạn, nhìn đàn con, chị càng lo lắng, sợ hãi vì không biết làm gì để nuôi được bọn trẻ? Vậy mà, chỉ chừng tháng sau, chị chạy đôn đáo khắp nơi xin làm thuê để kiếm tiền lo ăn học cho các con. Mặc dù đã làm đủ nghề nhưng vẫn không đủ trang trải sinh hoạt cho 6 mẹ con, chị Lan phải bán toàn bộ tủ kệ, bàn ghế trong nhà lấy tiền đóng học cho các cháu.

“Chị Lan hiền lành, chịu khó. Ngoài trồng cấy hơn sào ruộng, thời gian rảnh rỗi, chị đi làm thuê, đánh giấy ráp cho các cửa hàng đồ gỗ trên địa bàn huyện. Hết giờ làm, chị lại cất công mang bàn ghế ở cửa hàng về nhà để tối đêm tranh thủ đánh giấy ráp kiếm thêm tiền. Ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, lo nghĩ nhiều khiến chị gầy hẳn đi”, chị Ánh nghẹn lời.

Thế nhưng, ngày 28/11/2017, trên đường chị đi làm thuê tại cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ ở xã Hải Phương (huyện Hải Hậu), cách nhà hơn 10km, về đến sân vận động cũ của huyện, có 2 xe ô tô con đuổi nhau bị nổ lốp, một xe mất lái đâm vào chị Lan, khiến chị bị bắn xa mấy mét, lăn vào gầm xe khách đỗ bên đường. Vụ tai nạn khiến chị bị dập lá lách, dập gan, chấn thương sọ não, gãy chân trái. Được đưa vào bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch, chỉ 4 ngày sau, chị Lan trút hơi thở cuối cùng, ra đi mãi để lại đàn con thơ dại.

Thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, mấy đứa nhỏ cứ gầy xọp đi và trầm tính, ít nói hẳn. “Cháu từng mơ ước được làm bác sĩ, nhưng giờ cháu không biết có thực hiện được không. Cháu mong cả 5 chị em đều được đi học nhưng lại không có tiền. Có lẽ cháu cố học xong cấp 3, rồi đi học nghề gì đó để làm nuôi các em… Nhưng một mình cháu đi làm nuôi 4 em cũng khó….”, câu nói của Hoài ngắt quãng bởi những giọt nước mắt của cô bé mới lớn, phải gánh trách nhiệm quá lớn trên vai thay bố mẹ chăm nuôi 4 em nhỏ mà chưa biết tương lai 5 chị em sẽ về đâu?

Ông Hoàng Văn Hiến, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Minh, cho biết: "Hoàn cảnh của 5 cháu bé nhà chị Lan là trường hợp khó khăn nhất của địa phương chúng tôi. Ngay khi anh Lập (chồng chị Lan) mất, chúng tôi đã đưa gia đình vào diện hỗ trợ hộ nghèo. Không may, nay chị Lan cũng mất vì TNGT, để lại 5 đứa con nhỏ, khổ quá. Xã cũng đã kêu gọi bà con, cá nhân, tập thể trên địa bàn hỗ trợ các cháu nhưng chẳng được bao nhiêu. Chăm nuôi cả 5 cháu là sự quá tải của gia đình cậu mợ các cháu, vì vậy chúng tôi mong bà con gần xa có lòng hảo tâm giúp đỡ các cháu được học hành đầy đủ và sớm ổn định cuộc sống!".

Mọi sự ủng hộ 5 chị em cháu Hoài xin gửi trực tiếp tới cậu ruột của các cháu là Phạm Văn Hiệu (chồng chị Ánh), số tài khoản: 3207205194085, Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Hải Hậu, Nam Định.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 6 tháng đầu năm nay (tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/6/2018), toàn quốc xảy ra 8.999 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.103 người, bị thương 7.027 người.

Trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/nghen-long-nhin-5-tre-mo-coi-tu-cham-nhau-qua-ngay-post46595.html