Nghẹn lòng hình ảnh trong ngày khai giảng bên dòng nước lũ của học sinh Lai Châu

Trên nền đất ẩm ướt với nhiều trũng nước, hàng trăm học sinh trường Tiểu học Nậm Ngà (Lai Châu) vẫn dự lễ khai giảng. Hình ảnh sau khi đăng tải khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào, đau sót.

Sáng nay 5/9, hơn 22 triệu học sinh trên cả nước dự lễ khai giảng năm học 2018-2019. Và trong hàng triệu học sinh đó, không phải em nào cũng may mắn được xúng xính quần áo mới, gương mặt rạng ngời hòa chung trong năm học mới.

Mới đây, những hình ảnh "hơn vạn lời nói" ghi lại hành trình gian nan, vất vả của các giáo viên và trò ở trường Tiểu học Nậm Ngà - một trong những điểm trường khó khăn nhất của Mường Tè - Lai Châu trong ngày lễ khai giảng khiến nhiều người sau khi xem xong không khỏi xúc động.

Lễ khai giảng đơn sơ đến nhói lòng của học sinh nơi vùng núi cao

Trong bức ảnh, có thể thấy hậu quả cũng đợt lũ vừa qua vẫn chưa khắc phục kịp. Nước lũ vẫn còn đó, đất vẫn ẩm ướt, rất nhiều trũng nước thế nhưng chỉ có 1 tấm rèm cũ chăng lên, 1 chiếc bàn nhỏ làm sân khấu, thế nhưng giáo viên và trò trường Tiểu học Nậm Ngà ai ai cũng tôn nghiêm trong ngành khai giảng.

Thầy giáo Nguyễn Long Khánh, tác giả của những bức ảnh đã đăng lên trang Facebook cá nhân của mình rằng:

"Người ta khai giảng tưng bừng

Tôi nay khai giảng rưng rưng lệ sầu…"

Trước đó, trận lũ quét xảy ra ngày 28.8 khiến nhiều trường học ở Lai Châu ngập trong bùn đất, nhiều trang thiết bị bị cơn lũ dữ cuốn trôi.

Công tác khắc phục không thể kịp vào ngày 5.9 nên thầy và trò nhà trường đành tổ chức "tạm bợ" như thế này. Hi vọng năm học mới, cô và trò Lai Châu sẽ vững vàng niềm tin để vượt qua khó khăn.

Gao (Ảnh: Long Khánh)

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/hoc-duong/nghen-long-hinh-anh-trong-ngay-khai-giang-ben-dong-nuoc-lu-cua-hoc-sinh-lai-chau-57330.html