Nghẹn cảnh con trẻ ngây ngô hỏi mẹ đâu trong đám tang người phụ nữ bị chồng đâm tử vong rồi vào rừng tự tử

Sau khi đâm vợ tử vong, người đàn ông vào rừng treo cổ tự tử. Đám tang của cha mẹ, 3 đứa trẻ nheo nhóc, đứa cười, đứa khóc khiến người đến viếng rơi nước mắt...

Báo Thanh Niên đưa tin trước đó, khoảng 8h ngày 4/6, chị Tạ Thị Mộng Th. (36 tuổi, ngụ Phú Quốc, Kiên Giang) chở một đứa bé đi trên con đường nhỏ tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ thì bị chồng là Nguyễn Văn V. (38 tuổi) cầm dao chặn lại. Trong lúc cự cãi, ông V. dùng dao đâm chị Th. trọng thương. Dù được mọi người đi cấp cứu nhưng chị Th. đã tử vong tại bệnh viện. Gây án xong, ông V. bỏ chạy vào một khu rừng gần đó và treo cổ tự tử.

Thông tin trên Zing, lực lượng điều tra của Công an tỉnh Kiên Giang đi tàu từ Rạch Giá ra Phú Quốc để khám nghiệm tử thi và hiện trường. Thi thể vợ chồng ông Nguyễn Văn V. và Tạ Thị Mộng Th. được cơ quan chức năng đưa vào nhà xác của trung tâm y tế huyện vào chiều 4/6.

3 đứa con thơ nheo nhóc của vợ chồng chị T., anh V.

3 đứa con thơ nheo nhóc của vợ chồng chị T., anh V.

Nguồn tin trên báo Người Lao Động, đám tang của chị T. diễn ra đầy xót xa, khi mà lẫn trong đó là tiếng khóc xen lẫn tiếng cười.

Anh Nguyễn Hồng Thu (36 tuổi, anh rể của chị T.), cho biết, sự việc xảy ra quá đột ngột khiến ai cũng bàng hoàng. Hai vợ chồng chị T. chết đi, bỏ lại 3 đứa con nhỏ cho ông bà ngoại lớn tuổi chăm sóc.

Anh Thu cho biết: "Chồng của chị T. mới từ Nam Du về Phú Quốc hơn nửa tháng nay thì xảy ra án mạng. Lúc trước ở ngoài đó, nó hay đánh đập vợ con lắm. Thương con gái nên bên ngoại mới đưa về Phú Quốc cho đất cất nhà. Nhà vừa mới làm phần móng, chưa kịp xây tường thì xảy ra sự việc đau lòng. Giờ anh em trong gia đình mỗi người phụ một tay, lo cho các cháu học đến nơi đến chốn chứ ông bà ngoại cũng già rồi".

Theo lời anh Thu, gia đình anh bàn tổ chức tang lễ cho cả 2 vợ chồng tại nhà ngoại, nhưng gia đình anh V. không đồng ý, đòi phải đưa về quê Bạc Liêu để làm lễ tang riêng.

Bé Nguyễn Văn Nhớ (13 tuổi, học lớp 7) rưng rưng nước mắt, tay bồng đứa em nhỏ 19 tháng tuổi trên tay, Nhớ nghẹn lòng: "Ba mẹ của con đi thật rồi chú ơi".

Trong khi đó, đứa con giữa 6 tuổi của chị còn quá nhỏ, không biết được nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ nên vẫn vô tư ngồi vui đùa, hỏi mẹ đâu khiến người đến viếng ai cũng rơi nước mắt.

Vụ việc vẫn đang được các ngành chức năng điều tra, làm rõ.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghen-canh-con-tre-ngay-ngo-hoi-me-dau-trong-dam-tang-nguoi-phu-nu-bi-chong-dam-tu-vong-roi-vao-rung-tu-tu-a436823.html