Nghe tin cháu ngoại 40 tuổi sắp về, cụ bà 95 tuổi chống gậy đích thân đi chợ gây xúc động

Mặc dù chân đau phải chống gậy để đi lại nhưng khi nghe tin cháu trai sắp về quê, bà cụ 95 tuổi đã không quản ngại đường xa đi chợ mua những món mà cháu thích ăn.

Mỗi khi con cháu đi xa về quê, ông bà bố mẹ đều mong ngóng con, hy vọng được nấu cho con ăn những món ngon quê nhà. Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao về một đoạn video quay cảnh một cụ bà chống gậy đích thân đi chợ khi nghe tin cháu trai sắp về quê.

Video: Nghe tin cháu ngoại 40 tuổi sắp về, cụ bà 95 tuổi chống gậy đích thân đi chợ mua đồ ăn cho cháu gây xúc động

Theo đó, vào ngày 11/11, cụ bà 95 tuổi ở thị trấn Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc mặc dù đau chân nhưng vẫn chống gậy, đích thân đi chợ để mua đồ ăn vặt cho cháu trai mình khi nghe cháu chuẩn bị về quê. Điều đáng nói hơn là cháu ngoại của cụ bà cũng chẳng còn nhỏ gì, đã ở độ tuổi 40, đầu hai thứ tóc. Cụ bà mua những món đồ mà cháu thích ăn chẳng hạn như Coca, vịt om sấu.

Cụ bà 95 tuổi đích thân đi chợ mua đồ ăn cho cháu ngoại.

Cụ bà 95 tuổi đích thân đi chợ mua đồ ăn cho cháu ngoại.

Khi gặp bà và biết bà đi mua đồ ăn cho mình, cháu trai vô cùng xúc động nhưng vẫn không quên hỏi thăm bà vì lo lắng bà bị ngã như ngày trước. Thế nhưng, cụ bà lại nhẹ nhàng đáp lại: “Bà có gậy rồi”.

Sau khi đỡ bà vào trong nhà, cháu trai nhẹ nhàng lấy ra trong túi bà từng thứ từng thứ một với niềm vui sướng dâng trào. “Coca lúc nào cũng có, vịt om sấu nữa này, bà ngoại mua cho cháu đấy”, cụ bà 95 tuổi nói với cháu trai.

Cháu trai lần lượt lấy từng món đồ trong túi của bà ra.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Đa số mọi người đều xúc động trước tình cảm của người bà dành cho cháu trai, trong khi đó số khác lại rơi nước mắt vì nhớ tới người bà, người ông của mình.

Một số người để lại bình luận:

Trong mắt ông bà, những người cháu có lớn nhường nào thì vẫn còn rất nhỏ. Ước gì ông bà tôi vẫn còn sống, chắc họ cũng sẽ mừng lắm khi thấy tôi về quê”,

“Bà tôi cũng vậy, mỗi lần tôi về nhà là nhà tôi như cái cửa hàng tạp hóa vậy vì có đủ thứ. Bà luôn đi chợ mua đồ ngon về cho tôi ăn”,

“Thật hạnh phúc biết bao. Người đàn ông này hãy thường xuyên về quê để quây quần bên bà nhé. Hãy trân trọng những khoảnh khắc này, đừng để sau này phải hối hận”.

Hà Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/biet-chau-ngoai-sap-ve-cu-ba-95-tuoi-chong-gay-di-cho-mua-do-cho-chau-20201112152516366.html