Nghe thấy tiếng thét trong nhà người phụ nữ nuôi chó, hàng xóm hốt hoảng chạy sang phát hiện cảnh tượng kinh hoàng

Thấy người phụ nữ thét gào kêu cứu trong đau đớn vì bị chó cưng tấn công, hàng xóm của cô vội vã lao sang ứng cứu, thế nhưng đã quá muộn màng.

Elayne Stanley (44 tuổi) đã bị hai chú chó mình cực kỳ nuông chiều vây cắn đến chết tại nhà riêng ở thị trấn Widnes thuộc Cheshire, Anh. Nghe thấy tiếng bà mẹ 3 con la hét trong tuyệt vọng, hàng xóm của Stanley chưa kịp định thần thì đã thấy cô con gái run rẩy lao ra đường cầu cứu: “Mẹ cháu đang bị lũ chó tấn công!”.

Elayne Stanley là một bà mẹ 3 con ở Anh.

Elayne Stanley là một bà mẹ 3 con ở Anh.

Những người hàng xóm lập tức lấy gạch và vật nặng ném qua cửa sổ để đuổi DJ và Billy - hai con chó hung hãn - cách xa khỏi người phụ nữ đáng thương. Sau khi đã tống cổ hai con vật tàn bạo, họ cấp tốc lấy khăn cầm máu cho Stanley và gọi xe cấp cứu đưa cô đến bệnh viện.

Vì quá hung hãn khát máu, DJ đã bị cảnh sát nổ súng bắn chết ngay tại hiện trường. Billy được tiêm một mũi thuốc an thần và giao cho cơ quan chức năng. Theo mô tả của hàng xóm, cả hai con vật đều to cao, vạm vỡ, rất có khả năng là chó bulldog Mỹ hoặc chó ngao Anh.

Billy (trái, chó cái) và DJ (chó đực) là thú cưng của gia đình nạn nhân.

Khoảng 17h ngày 24/9, lũ chó đột nhiên phát cuồng và lao đến tấn công bà mẹ 44 tuổi khi thấy cô la mắng con gái. Nhớ lại khoảnh khắc xảy ra thảm kịch, một người sống gần đó vẫn chưa hết bàng hoàng: “Tôi nghe tiếng một cô gái ré lên 'DJ', đó là tên của một trong hai con chó nhà bên. Sau đó lại có tiếng ai đó hét 'Tôi không đến gần bà ấy được'. Bà mẹ gào thét cực kỳ thê thảm, tiếng tông cửa và đồ vật rơi vỡ ngày một dồn dập hơn. Có ai đó lớn tiếng hối thúc mọi người tìm khăn cầm máu và gọi cấp cứu xen lẫn trong tiếng khóc than đau đớn của các cô gái”.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ tập kích đẫm máu.

Bev Hall (39 tuổi) là hàng xóm của nhà Stanley suốt 22 năm. Cô vẫn nhớ như in cảnh tượng lũ chó liên tục cấu xé bà mẹ đáng thương, mặc cho cô quằn quại trong vũng máu. “Chúng tôi đang chuẩn bị trà chiều thì thấy cô con gái nhà đối diện sợ hãi lao qua đây. Cô bé nói rằng mẹ mình bị chó trong nhà tấn công”.

Lúc cả nhà họ chạy đến trước cửa, sống lưng Hall lạnh buốt khi nghe lũ chó gầm gừ và tiếng cắn xé rợn người trong nhà. Cố nén nỗi sợ hãi, cô cùng chồng tìm vật nặng ném qua cửa sổ để xua đuổi hai con thú dữ tợn. Carl Rees, một chàng trai 28 tuổi sống gần đó, kể lại rằng lúc anh lao đến ứng cứu, một người đàn ông đang cố đánh lạc hướng hai con vật khổng lồ để chúng buông tha nạn nhân. Anh lập tức tìm gạch và những món đồ sắc nhọn quanh nhà để ném vào người lũ chó.

Từ trước đến nay, Billy và DJ không có dấu hiệu kích động hay hung hăng nào.

Sau khi khống chế được hai con thú hung hãn, chồng cô Hall đã nhốt chúng trong sân sau. Vì vết thương quá nặng, người phụ nữ xấu số đã tử vong ngay tại chỗ. Hall nghẹn ngào: “Lúc đội cứu hộ đến thì cô Stanley đã không cầm cự nổi nữa. Cảnh sát đã cố trấn an DJ nhiều lần nhưng nó quá hung tợn và nồng nặc mùi máu tươi, họ buộc phải nổ súng”. Cơ quan chức năng vẫn từ chối tiết lộ thông tin về dòng giống của hai con chó đã gây nên vụ tấn công.

Sau khi bị tấn công, người phụ nữ xấu số đã tử vong ngay tại chỗ.

Thảm kịch kinh hoàng đã gây chấn động cộng đồng dân cư tại đây. Marie Airey, một cư dân trong vùng, chia sẻ: “Tôi chưa từng nghe chó nhà Elayne sủa bao giờ, không ngờ chúng tàn bạo như thế. Cô ấy thấp bé và không có bao nhiêu sức lực, lại bị hai con chó cơ bắp đồng loạt tấn công, khả năng sống sót không cao”. Dorothy Woodward, một người khác sống gần nhà nạn nhân, cho biết Stanley là người rất dễ chịu, tốt tính và thân thiện.

Nạn nhân có 3 cô con gái: Louise (22 tuổi) và cặp sinh đôi mới tròn 13. Các cư dân sống gần đó cho hay trước giờ lũ chó nhà Stanley không hề có dấu hiệu bất thường.

DJ đã bị cảnh sát bắn chết vì quá hung tợn và kích động.

Phát ngôn viên của Cảnh sát Cheshire cho biết: “Lúc 17h15 ngày 24/9, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo tin một người phụ nữ 44 tuổi đã bị chó nuôi trong nhà tấn công ở đường Graham, Widnes. Khi chúng tôi đến hiện trường, nạn nhân đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Đáng buồn thay, dù nhân viên y tế đã nỗ lực cứu chữa nhưng cô vẫn tử vong ngay tại chỗ do vết thương quá nặng. Cảnh sát đã báo tin cho gia đình nạn nhân và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc”.

Người này bổ sung: “Sau khi khống chế hai con vật, cảnh sát đã cố tìm biện pháp xoa dịu tinh thần kích động của chúng. Một trong số đó đã chịu nghe lời và được giữ lại trong cũi để chuyển đến cơ quan điều tra. Tuy nhiên, chúng tôi không thể trấn an con còn lại và buộc phải tiêu hủy nó để đảm bảo an toàn”.

Nạn nhân được nhiều người yêu quý vì tính tình dễ mến, thân thiện.

Thanh tra Ian Whiley nói: “Chúng tôi nhận thấy người dân địa phương rất quan tâm đến vụ việc chấn động này. Song, tôi muốn nhấn mạnh rằng mọi người không cần phải lo lắng, cảnh sát đang nỗ lực để điều tra làm rõ vụ án. Tại thời điểm này, chúng tôi có lý do tin rằng cô Stanley là chủ nhân của lũ chó và đã nuôi dưỡng chúng trong nhà một thời gian. Đây là một sự cố hết sức thương tâm, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của nạn nhân”.

Thanh Vân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/nghe-thay-tieng-thet-hang-xom-chay-sang-va-phat-hien-canh-kinh-hoang-6121093.html