Nghề thầy thuốc

Tui thấy nghề thầy thuốc vất vả quá ông ạ, nhất là trong đợt dịch bệnh này, họ ở với bệnh nhân suốt ngày, vừa khám vừa chăm như người nhà. 27-2 là ngày tri ân đội ngũ thầy thuốc nhưng tui nghĩ ngày nào cũng là ngày này hết…

- Ông bà mình có câu “bút Nam Tào, dao thầy thuốc”, nói vậy để thấy ông thầy thuốc ổng quan trọng như thế nào trong việc cứu chữa bệnh. Chọn nghề này đương nhiên phải đặt chữ tâm lên hàng đầu, lương y như từ mẫu là thế…

- Vậy mà thỉnh thoảng tui thấy có những vụ y, bác sĩ bị hành hung ngay trong bệnh viện, chạnh lòng thiệt đó chớ! Bác sĩ cũng là người, cũng có nhiều áp lực, cứu người là nhiệm vụ của họ, đâu thể lơ là…

- Thì ông thấy đó, vào bệnh viện 1 ngày thôi là ông đã muốn về nhà ngay rồi, huống hồ các y, bác sĩ lúc nào cũng túc trực ở đó, tiếp xúc với đủ ca bệnh, họ cũng bị áp lực mà!

- Chưa kể còn bị tình trạng quá tải nữa, mà bệnh viện nào bây giờ cũng thế cả. Tui mong có thêm nhiều bệnh viện, phòng ốc rộng rãi, đừng có cảnh 2 bệnh nhân chung giường, rồi thì đội ngũ y, bác sĩ giỏi ngày càng nhiều, khi đó có vào bệnh viện cũng không thấy oải, ông nhỉ?

- Ừ thì sống là phải có ước mong mà, tui chỉ mong năm mới nhiều sức khỏe để không phải vào bệnh viện, ai cũng thế thì bệnh viện mới giảm tải được nè! Người ta hay nói: “Khoai lang chấm muối ăn bùi/lấy chồng thầy thuốc, thơm mùi xạ hương”, thế nên nhất định sau này tui sẽ kiếm một ông con rể làm nghề thầy thuốc, có sẵn bác sĩ trong nhà dù sao cũng yên tâm ông ạ!

- Ông cũng ước mơ giỏi đấy nhỉ?!!

BẢO BẢO

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/chuyen-cuoi-tuan/202102/nghe-thay-thuoc-8208856/