Nghệ sỹ Trần Ly Ly 'tỏ tình' với trai lạ trên sân khấu The Band by Vinaphone

Sáng nay, tại Nhà thi đấu Quận Tây Hồ đã diễn ra vòng thi sơ loại miền Bắc để chọn ra các ban nhạc xuất sắc nhất vào đêm chung kết The Band by Vinaphone tối nay.

Các ban nhạc đã có một buổi so tài trực tiếp trên sân khấu, với âm thanh ánh sáng được set up hoàn hảo giúp các ban nhạc “khoe” được nội lực và cá tính âm nhạc của mình.

Trước khi bắt đầu cuộc thi, Trưởng BGK Lê Minh Sơn đã chia sẻ: “Tôi phải nói, đây là một sân chơi trong mơ của thế hệ chúng tôi. Tôi biết các bạn trẻ luôn mong có những sân chơi văn hóa để thể bộc lộ cá tính và sự văn trong tâm hồn của mình. Đây là một sân chơi không có chiêu trò, là một cuộc thi đúng nghĩa nhưng sẽ không có kẻ thắng người thua mà chỉ là bài hát ấy hay hơn bài hát của mình một chút thôi. Vì vậy, hãy thể hiện hết mình trên sân khấu của chính các bạn”.

18 ban nhạc với những màu sắc, cá tính âm nhạc rất khác nhau đã hoàn toàn chinh phục BGK. Đến với cuộc thi, có những ban nhạc được thổ lộ mới chỉ thành lập vài ngày trước khi đăng ký tham dự cuộc thi như ban nhạc G2M, với hai thành viên đã trình diễn ca khúc do mình tự sáng tác mang tên “Khoảng cách không thể rút ngắn lại”.

Các nghệ sĩ tham gia The Band by Vinaphone.

Vocalist với chất giọng lạ cùng những ca từ gần gũi trong bài hát đã tạo nên một bầu không khí sâu lắng trong khán phòng. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn khen giọng hát của vocalist trong khi nghệ sỹ Trần Ly Ly thổ lộ rằng ban nhạc đã gợi lại trong cô một khoảnh khắc thật lãng mạn và buộc lòng phải thốt lên “Tôi yêu em!”. Trong khi đó, nhạc sĩ Dương Cầm ngỏ ý mời ban nhạc đến phòng thu của mình để phối hợp sản xuất ca khúc này. Hai chàng trai G2M không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc khi nghe BGK chia sẻ.

9 LAWM Band thì lại khiến nhạc sĩ Lê Minh Sơn rơm rớm nước mắt với sáng tác “Khi hoàng hôn dần buông” của nhóm. Bài hát đã khiến toàn bộ hội trường và BGK lặng đi vì xúc động.Với chất liệu âm nhạc khác với các ban nhạc khác, nghệ sỹ Trần Ly Ly cho rằng điểm rơi cuối cùng là điểm rơi “lạc lối” nhưng rất thông minh của ban nhạc. Nhạc sĩ Dương Cầm khuyên ban nhạc nên tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê này và phát hành ngay tác phẩm âm nhạc “Khi hoàng hôn dần buông” và anh chắc chắn bài hát sẽ được khán giả yêu nhạc không chỉ trong nước mà cả ở quốc tế đón nhận nồng nhiệt.

Trong khi đó, FA Band lại khiến BGK “choáng váng” với bản phối mới trong ca khúc “Góc tối” của NS Nguyễn Hải Phong. Giọng nữ thuyết phục Trưởng BGK Lê Minh Sơn khiến nhạc sĩ phải thốt lên “lâu lắm rồi tôi mới được nghe một giọng hát tầm cỡ thế giới như thế này”.

Ban nhạc gồm 17 thành viên Yeallow Stars Big Band lại khiến khán giả như thấy một sân khấu Broadway tại khán phòng với nhạc phẩm “Bắn trúng tim em rồi” của Hoàng Hồng Ngọc.

Gây ấn tượng với bản hòa âm mới của “Chiếc Khăn Piêu”, bản phối đầy sức thuyết phục với phong cách trình diễn tốt nhất là lời khen ngợi của BGK dành cho Magic Band với tác phẩm nổi tiếng của Doãn Nho.

Thể hiện ca khúc “Rơi” một cách mềm mại và sáng tạo, nhóm nhạc với 5 thành viên điển trai đến từ Thái Nguyên đã khiến Dương Cầm bảo vệ tận cùng đưa ban nhạc CV Band vào đêm chung kết.

Upside Down là ban nhạc dù không được đào tạo chính thống, các thành viên đến từ nhiều tỉnh thành phố nhưng với niềm đam mê âm nhạc đã khiến Lê Minh Sơn thích thú với sự đột phá trong âm nhạc của 4 thành viên khi trình bày ca khúc của nhóm Backstreet Boys “Large than life”.

Empty Spaces: Tác phẩm “Xẩm ngược đời” được Empty Spaces tự sáng tác trên tác phẩm cùng tên của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu gây ấn tượng mạnh với BGK vì những ca từ độc đáo, sâu sắc.

Đem lại màn trình diễn sôi động với mash up: Naughty firl – Say my name, vocalist nữ của Vake Band được khen có chất giọng khỏe và cao, khiến cả hội trường bùng nổ với bài hát của nữ ca sỹ quá cố Witney Houston.

Ban nhạc Solist với ca khúc “Cake by the ocean” của DNCE khoe giọng hát nam tính, độc đáo với diện mạo đẹp trai đã gây ấn tượng với BGK. Nghệ sỹ Trần Ly Ly cho rằng ban nhạc rất phù hợp với một sân khấu lớn.

Ban nhạc cuối cùng nằm trong 11 ban nhạc lọt vào chung kết miền Bắc là Never Mind. Với 6 thành viên làm các ngành nghề khác nhau có cùng chung niềm đam mê âm nhạc, ban nhạc đã đem đến sân khấu The Band by Vinaphone một bầu không khí cực kỳ sôi động với hai vocalist khoe giọng khỏe khoắn với ca khúc tự sáng tác mang tên “Dòng máu”.

Vòng sơ loại miền Bắc đã kết thúc với 11 ban nhạc được lựa chọn, phát sinh 5 ban nhạc so với dự kiến ban đầu của BTC bởi BGK quá phấn khích với các tiết mục dự thi nên không muốn để “lãng phí” một ban nhạc nào.

Đêm chung kết miền Bắc sẽ được tổ chức vào 19h30 tối nay tại Nhà thi đấu Thể thao Quận Tây Hồ, Hà Nội với sự tham dự của ca sỹ khách mời Mỹ Tâm và ban nhạc Ngũ Cung.

PV

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/nghe-sy-tran-ly-ly-to-tinh-voi-trai-la-tren-san-khau-the-band-by-vinaphone-487537/