Nghệ sỹ Lê Duy Mạnh: Tôi yêu saxophone bằng cả trái tim

Với người nghệ sĩ, việc gắn bó với nhạc cụ mình chơi là một tất yếu nhưng với Lê Duy Mạnh, tình yêu với cây kèn saxophone lại có ý nghĩa vô cùng lớn lao.

Từ những bài học "rút ruột" qua nhiều năm tháng, anh đã không ngừng tìm tòi, sáng tạo để nâng cao khả năng và sự biến tấu trong âm thanh của tiếng kèn một cách uyển chuyển. Nhân dịp đầu xuân Canh Tý, pv đã có cuộc trò chuyện với nghệ sỹ Lê Duy Mạnh sau chuyến đi Bỉ dài ngày của anh. Trong chuyến đi này Lê Duy Mạnh có cơ hội khám phá bảo tàng nhỏ Mr Sax’s House nơi lưu giữ những cây kèn saxophone đầu tiên trên thế giới và cũng là quê hương của nhà phát minh ra loại nhạc cụ này - Adolphe Sax.

Nghệ sỹ Lê Duy Mạnh luôn có những cảm xúc đặc biệt đối với cây kèn saxophone

Nghệ sỹ Lê Duy Mạnh luôn có những cảm xúc đặc biệt đối với cây kèn saxophone

Là một nghệ sỹ luôn khát khao muốn làm một điều gì đó để góp phần gắn kết Việt Nam với thế giới, góp phần tạo thêm một cơ hội để đưa những hình ảnh đẹp của Việt Nam tới bè bạn quốc tế, đồng thời gắn kết những khán giả người Việt ở châu Âu với quê hương chính là ấp ủ từ lâu của saxophone Lê Duy Mạnh. Vậy cơ duyên nào đưa anh tới với nước Bỉ? Và mục đích trong chuyến đi dài ngày của anh lần này là gì?

Là một người con sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, sau một quãng thời gian dài học tập, biểu diễn trong nước cũng như ngoài nước, tôi đã rất nhiều cơ hội được giao lưu, gặp gỡ với những người kiều bào, người nước ngoài. Chính qua những dịp được biểu diễn đó mà trong tôi luôn có những cảm xúc đặc biệt đối với cây kèn của mình bởi qua mỗi chương trình biểu diễn tại những đất nước khác nhau, tôi lại thấy mình khác hơn ở tâm trạng. Cũng chính điều đó mà tháng 2/9/2019, tôi đã ra mắt 1 sản phẩm MV "Hello Việt Nam" với thông điệp kết nối Việt Nam với Thế giới, trong MV đó là tất cả những cảm xúc khi tôi được khi biểu diễn khắp nơi, tôi đọng lại được và tôi thực sự rất hạnh phúc làm được điều mình mong ước. Tháng 12/2019 vừa qua, tôi lại sang châu Âu biểu diễn tiếp và thật sự quá may mắn khi tôi được đến thăm quê hương của cha đẻ ra cây kèn saxophone, đó là ông Adolphe Sax tại Dinant tỉnh Namur nước Bỉ. Tôi đã mơ ước được đặt chân đến đây từ rất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội. Chuyến đi sang nước Bỉ lần này tôi đã đặt chân đến thủ đô Brussel, thành phố Lìege và tôi thấy nước Bỉ đúng là trái tim của châu Âu. Trong chuyến đi dài lần này, tôi chỉ mong được đặt chân đến Dinant và tôi rất hạnh phúc khi mình đã thực hiện được điều ước này.

Lê Duy Mạnh không ngừng tìm tòi, sáng tạo để nâng cao khả năng và sự biến tấu trong âm thanh

- Bản thân anh từng diễn rất nhiều nước ở châu Âu cho kiều bào, mỗi một đất nước lại có những sở thích âm nhạc khác nhau nhưng tất cả các buổi biểu diễn đó kèn saxophone lại trở nên độc đáo, nhất là khi Lê Duy Mạnh thể hiện ca khúc nổi tiếng của Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Lam Phương… Liệu trong chuyến đi vừa qua, có tạo nguồn cảm hứng cho anh tiếp tục thai nghén đứa con "tinh thần" trong năm 2020 sau "Hello Việt Nam" đã được ra mắt?

Sau dự án "Hello Việt Nam", tôi có rất nhiều ý tưởng cho tương lai và lần tới tôi đang thai nghén một dự án Âm nhạc Việt Nam kết với với nhạc Smooth Jazz để muốn tạo ra một xu hướng nghe mới giúp nghe dễ cảm nhận hơn.

- Lê Duy Mạnh có lẽ là một trường hợp đặc biệt của saxophone Việt Nam. Anh được học tập và nghiên cứu tại một trường danh tiếng tại Thụy Điển. Hiện là giảng viên khoa Jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ngoài công việc của một giảng viên âm nhạc tại Hà Nội, Lê Duy Mạnh lại khá đắt show biểu diễn ở nước ngoài, đặc biệt ở châu Âu. Vậy tại sao anh không chọn châu Âu để phát triển sự nghiệp?

Trong quá trình du học tại Thụy Điển, tôi cũng có ý định sẽ học tiếp và làm việc ở đó bởi đây là một đất nước rất yên bình, con người rất tốt và thân thiện, họ luôn khuyến khích, động viên mình trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên sau đó tôi vẫn trở về bởi tôi suy nghĩ rằng mình may mắn được học bổng du học toàn phần như vậy và mình phải quay trở về để làm việc, cống hiến cũng như phát triển nghành nghề tại Việt Nam mới đúng.

- Khán giả sẽ chờ đợi gì ở nghệ sỹ saxophone Lê Duy Mạnh trong thời gian tới?

Tôi đang có dự án cho một đêm live show vào cuối năm nay tại Nhà hát Lớn Hà Nội và tôi rất mong khán giả, mọi người ủng hộ và chờ đợi nhiều điều bất ngờ trong đêm nhạc đó.

- Xin cảm ơn anh!

Theo PV/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/nghe-sy-le-duy-manh-toi-yeu-saxophone-bang-ca-trai-tim/20200214095016145