Nghệ sỹ Krossing - Sébastien Ly: 'Đi để được trở về với Cội nguồn'

Đây là lần thứ ba Sébastien Ly tham gia 'Festival Krossing Over' nhưng với vai trò nặng hơn và nhiều hơn. Tuy nhiên, anh bảo 'Đi- để được trở về với nguồn cội' và đó cũng chính là những cảm xúc mà đạo diễn trẻ này muốn gửi gắm đến với khán giả Việt Nam.

Nghệ sỹ Krossing - Sébastien Ly chia sẻ trong sự kiện họp báo giới thiệu về “Festival Krossing Over” do Viện Pháp và Tổng lãnh sự Pháp tổ chức hôm 26/3 vừa qua (Ảnh:Bảo Lan)

“Festival Krossing Over 2019” là một chương trình đặc sắc, không chỉ vì đây là một chương trình tầm cỡ quốc tế, với chí phí khủng và được diễn ra liên tiếp trong hai tuần, tại hai thành phố lớn của Việt Nam là Tp. HCM và thủ đô Hà Nội. Mà toàn bộ chương trình lại do một đạo diễn trẻ người Pháp gốc Việt dàn dựng và chỉ đạo kịch bản.

Là đạo diễn trẻ nhưng lại là tổng đạo diễn cho một chương trình mang tầm quốc tế. Cảm giác của anh lúc này như thế nào?

Sébastien Ly: Thật ra, đây không phải là lần đầu, mà là lần thứ 3 tôi tham gia chương trình “Festival Krossing Over”. Tuy nhiên, lần này tôi thật sự có rất nhiều áp lực, không chỉ bởi là chương trình lớn, kinh phí tổ chức khá cao, thời gian biểu diễn kéo dài và số lượng nghệ sỹ tham gia lên đến 150 người. Mà áp lực chính là chủ đề của chương trình lần này. Với vai trò là tổng đạo diễn, “Cội rễ” cũng chính là chủ đề, mà cũng chính là nội dung xuyên suốt trong toàn bộ chương trình. Ngoài việc kết nối với các nghệ sỹ trong và ngoài Việt Nam, tôi còn phải đem đến cho khán giả Việt Nam những tiết mục hay, hấp dẫn và những cảm xúc chân thật nhất, để thông qua mỗi tiết mục, họ sẽ cảm nhận về nguồn cội, về quá khứ với một phần ký ức đã qua… của mình.

Được biết anh sinh ta và lớn lên ở Pháp, nhưng ý tưởng để xây dựng chủ đề “Cội rễ”, có phải đến từ ý thức anh muốn đi tìm lại nguồn cội của mình?

Sébastien Ly: Cây sinh ra có gốc có rễ và mỗi người chúng ta đều có tổ tiên, ông bà. Ông cố nội đến ông ngoại và mẹ tôi... đều mang dòng máu bà Trưng, bà Triệu. Nhưng có lẽ một phần do tôi sinh ra và lớn lên, học tập trong môi trường toàn thế hệ người Pháp, ký ức trong tôi về Việt Nam cũng không nhiều, chỉ thỉnh thoảng nghe bà ngoại kể lại.

Năm 2015, khi lần đầu trở về Việt Nam, thật sự tôi chỉ là ý nghĩ đi du lịch thôi. Ấy vậy, khi đi tới bất cứ một vùng đất nào, bắt gặp bất cứ một hình ảnh nào, lại gợi trong tôi những ký ức về Việt Nam qua lời kể của bà, cảm xúc cứ thế dâng tràn lên. Thêm vào nữa là những người bạn bè, những người nghệ sỹ tôi từng hợp tác, khuyến khích tôi làm show diễn ở Việt Nam. Lúc đó tôi nghĩ có lẽ đó cũng là định mệnh và cũng là cơ hội để tôi tìm về với cội nguồn của mình. Từ đó, tôi đã ấp ủ và xây dựng riêng cho mình một chương trình, để hôm nay điều đó đang dần trở thành hiện thực.

Không chỉ là đạo diễn của chương trình, anh còn mang đến cho khán giả Việt Nam một "Ngưỡng cửa ký ức". Anh muốn chia sẻ điều gì thông qua vở diễn của mình?

Sébastien Ly: Đây là một chương trình mà tôi đã dành rất nhiều tâm huyết. Sự kiện đã quy tụ một đội ngũ nghệ sỹ đông đảo, không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều nghệ sỹ có tên tuổi trên thế giới.

Với vở diễn “ Ngưỡng cửa ký ức” của mình, tôi cố gắng sử dụng một trích đoạn của Kim Vân Kiều - một tác phẩm văn học kinh điển của Việt Nam. Đó cũng chính là những ký ức mà bà tôi đã để lại trong tôi. Thông qua vở diễn, cũng như toàn bộ chương trình “Festival Krossing Over”, tôi mong muốn sẽ đánh thức cảm xúc của khán giả về những ký ức sẽ luôn tồn tại và có sức sống mãnh iệt để mỗi chúng ta có thể làm hành trang trong cuộc sống.

Vở diễn “Ngưỡng cửa ký ức” sẽ là cách để anh tìm về với cội nguồn, nơi đã có một phần trong huyết quản của cuộc đời anh (Ảnh: Sébastien Ly)

Trong chương trình, “Cội rễ”là chủ đề chính chạy xuyên suốt thông qua các sự kiện khác. Vậy lý do để anh cảm hứng lấy chủ đề "Cội rễ" làm chủ đạo cho chương trình này?

Sébastien Ly: Có lẽ “ngọn lửa” đam mê trong mỗi con người nghệ sỹ luôn cháy bỏng và điều đó luôn đem lại cho những người nghệ sỹ như chúng tôi những ước mơ và hoài bảo để khám phá bản thân, được thể hiện và hơn cả, đó là sự hy sinh cho nghệ thuật.

Tôi may mắn là liên tiếp trong 2 năm (2017, 2018) đã đến Việt Nam tham gia hai chương trình “Festival Krossing Over”. Dù các chương trình trước nhỏ gọn hơn lần này, nhưng bản thân tôi hay các nghệ sỹ khi đến với chương trình, tràn đầy nhiệt huyết, đam mê cống hiến, do đó, chương trình rất thành công và được khán giả Việt Nam nhớ đến.

Và cũng nhờ hợp tác với Viện Pháp, tôi có dịp quay trở lại Việt Nam nhiểu lần và đó cũng chính là dấu mốc đã thay đổi cuộc đời tôi và tôi rất hạnh phúc trở thành một phần của những nghệ sĩ trong chương trình lần này.

Bên cạnh những vở diễn, chương trình còn có nhiều hoạt động khác như workshop, hội thảo, chiếu phim… tất cả những hoạt động này đều hướng đến chủ đề “Cội rễ” như là một sự giao thoa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giữa nghệ sỹ trong nước và quốc tế, tương tác giữa các môn nghệ thuật với nhau…

Được biết, cuộc thi tìm kiếm đạo diễn trẻ cũng đã được đưa vào trong chương trình này. Như vậy anh có quá tham vọng không?

Sébastien Ly: Thật ra, khi đưa cuộc thi này vào chương trình, nhiều người bảo tôi quá tham vọng. Nếu gọi là tham vọng có lẽ cũng không sai. Tuy nhiên, hiểu theo một góc độ khác chính là tình cảm trong con người của tôi dành cho nghệ thuật, cho các bạn trẻ Việt Nam và đất nước Việt Nam - nơi có một phần trong “huyết quản” của tôi. Tôi muốn thông qua chương trình để tổ chức cuộc thi này, để các bạn trẻ và những ai yêu nghệ thuật Krossing có cơ hội được tỏa sáng, được thể hiện mình … và ai cũng có thể tham gia. Từ đó, biết đâu trong tương lai, họ cũng sẽ trở thành một tài năng lớn cho Việt Nam về môn Krossing.

Anh sẵn sàng truyền nghề cho những ai mong muốn theo đuổi bộ môn này chứ?

Sébastien Ly: Câu hỏi của chị cũng là những trăn trở của tôi. Hiện công việc của tôi rất nhiều, vừa phải tập cho các vở diễn của mình, vừa tham gia vào các show diễn trong và ngoài nước Pháp. Tôi được biết Viện Pháp cũng đưa chương trình ““Festival Krossing Over” thành một chương trình thường niên.

Tuy nhiên, việc mở lớp dạy Krossing cũng là ước mơ của tôi. Nhưng phải có thời gian. Tôi sẵn sàng chia sẻ với những ai muốn tìm hiểu về bô môn Krossing. Ngoài ra, thông qua các sự kiện như “Festival Krossing Over”, tôi hy vọng các bạn trẻ Việt Nam có thể vẫn còn ngỡ ngàng với bộ môn nghệ thuật này, sẽ dần yêu hơn và sẽ đến với Krossing và “dấn thấn” vì nó, giống như tôi vậy. Do vậy, tôi sẽ không bỏ qua nếu có cơ hội tiếp tục được hợp tác với Viện Pháp, vì đó chính là cách giúp tôi tìm về với nguồn cội của mình.

Để tham gia các sự kiện của “Festival Krossing Over”, liên lạc qua Email: info@krossingover.com)

Xin cảm ơn Anh.

Bảo Lan (Từ Tp. HCM)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/nghe-sy-krossing-sebastien-ly-di-de-duoc-tro-ve-voi-coi-nguon-90882.html