Nghệ sĩ Vượng râu: Từ gạch đá đến huy chương Vàng danh giá

Vừa qua, nam nghệ sĩ Vượng râu đã bất ngờ được nhận Huy chương Vàng tại Liên hoan sân khấu Kịch nói toàn quốc 2018.

Đối với làng hài Việt Nam, cái tên Vượng râu không còn quá xa lạ với khán giả, đặc biệt là khán giả tại miền Bắc.

Vượng râu tên thật là Nguyễn Công Vượng, anh được đào tạo bài bản tại trường đại học Sân khấu – Điện ảnh. Tuy nhiên, sau khi học xong anh khác với một số nghệ sĩ ở chỗ không đầu quân về một Nhà hát nào đó. Thay vào đó, anh hoạt động độc lập.

 Vượng râu cùng các nghệ sĩ trong vở kịch "Dưới ánh đèn"

Vượng râu cùng các nghệ sĩ trong vở kịch "Dưới ánh đèn"

Với lối diễn hài hóm hỉnh và đặc biệt, có thể viết kịch bản cho các tiểu phẩm của mình, nghệ sĩ Vượng râu đã nhanh chóng có được vị trí nhất định đối với công chúng.

Hiện nay, anh cũng khá đắt show, đặc biệt là các show diễn tại các tỉnh xa. Với tình yêu nghệ thuật và luôn mong muốn được cống hiến cho khán giả những tiết mục giải trí nghệ thuật đặc sắc. Theo đó, Vượng râu đã thành lập công ty riêng và đã tổ chức thành công chương trình “Tết vạn lộc”, đây là một trong những chương trình luôn được khán giả háo hức mong đợi vào dịp Tết đến xuân về. Ngoài tổ chức sự kiện, anh còn lấn sân sang làm đạo diễn và đã có một số bộ phim hài Tết gây được tiếng vang.

Trong quá trình hoạt động của nghề, đã có nhiều điều anh trăn trở: “Từ khi theo nghề đến nay, tôi luôn có một tình yêu bất tận đối với ánh đèn sân khấu. Với tư cách là một nghệ sĩ, tôi luôn nỗ lực hết mình và cống hiến để mang đến cho khán giả những sản phẩm tốt nhất”.

Trên con đường lao động nghệ thuật, với tính cách thẳng, thật, có phần thô - như anh tự nhận đã làm không ít người khó hài lòng với anh. Vậy nên, đã có những lúc vì một số phát ngôn gây bão anh đã vấp phải những làn sóng dư luận.

Tuy nhiên, chính tình yêu nghệ thuật và sự cống hiến cho khán giả hình ảnh Vượng râu từng nhận gạch đá năm nào đã thay đổi rất nhiều với công chúng.

Điều này đã chứng minh bằng giải thưởng danh giá mà anh mới có vừa qua - Huy chương Vàng tại Liên hoan sân khấu Kịch nói toàn quốc 2018 vừa diễn ra tại Sài Gòn.

Trong liên hoan kỳ này, Vượng râu đã tham gia vở diễn "Dưới ánh đèn” do CLB sân khấu Thử nghiệm dàn dựng.

Nội dung vở kịch "Dưới ánh đèn” nói về nghệ sĩ - những người miệt mài cống hiến cho nghệ thuật như những con tằm rút ruột nhả tơ… Đó không chỉ là những thân phận nhân vật trên sân khấu mà còn là “tiếng lòng” của chính cuộc đời người đứng trên sân khấu.

Nhân vật người bố trong kịch là kép Bền, một diễn viên tuồng gặp tai nạn nghề nghiệp lại gặp sự ghen ghét đố kị của đồng nghiệp luôn mang nỗi hận nghề cả đời, ông đã cấm con trai theo nghiệp của mình.

Đam mê con đường nghệ thuật, ca sĩ Bảo Long (con trai kép Bền) dứt áo rời xa khỏi gia đình, quyết tâm dấn thân vào con đường làm nghề ca sĩ. Để rồi Bảo Long lại cũng đi vào sự lo lắng của chính cha mình đó là rơi vào cạm bẫy của bầu sô và sự hãm hại của đồng nghiệp dẫn đến đối diện với pháp luật, đối diện với sự từ mặt của gia đình và con đường sự nghiệp nghệ thuật gãy đổ…

Vở diễn có sự tham gia của ca sĩ Long Nhật, Quang Tèo, Vượng râu…. Trong đợt Liên hoan sân khấu Kịch toàn quốc vừa qua, vở diễn đã giành được Huy chương Bạc. Bên cạnh đó, giải cá nhân có nghệ sĩ Quang Tèo và Vượng râu đều nhận được Huy chương Vàng, còn ca sĩ Long Nhật đạt Huy chương Bạc.

Chia sẻ về giải thưởng, nghệ sĩ Vượng râu tâm sự: “Đêm chung kết trao giải của Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2018 vì có chút việc riêng nên tôi không có mặt tại TP.HCM, nhưng khi bạn bè thông báo mình có tên trong danh sách diễn viên đạt giải vàng tại Liên hoan, tôi giật mình đến... ngã ngửa, vì không tin là sự thật. Bởi, vai diễn của tôi là một vai diễn nhỏ, nên không nghĩ mình lại được mọi người chú ý đến thế".

Nghệ sĩ Vượng râu cho biết thêm: "Vở kịch Dưới ánh đèn của nhà viết kịch Chu Thơm, do NSND Trần Nhượng làm đạo diễn... Vai của tôi cũng nhỏ thôi, nhưng khi nhận lời, tôi nói với đạo diễn: Em làm không phải để thi thố đâu, nên ngoài ý đồ của vở diễn thì phải cho em sáng tạo.

Cũng là lời thoại đó nhưng tôi nhấn nhá, nhả đài từ để nó có chất hài, làm mềm đi vở diễn. Có như thế thì dù là vai phụ nhưng khán giả vẫn sẽ nhớ đến cái riêng của mình, chứ tôi không nghĩ là mình được giải Vàng đâu, vì chỉ là vai phụ thôi mà. Bất ngờ nhưng cũng vui chứ".

Chia sẻ về việc, khi nhận lời đóng vai phụ, anh có phải suy nghĩ gì không, Vượng râu thẳng thắn: "Với tôi, làm nghệ thuật không có sự sang hèn, làm việc ở vai trò gì, tôi cũng muốn làm hết sức của mình. Ngay khi được mời vào vai, tôi đã nhận lời luôn mà không suy nghĩ gì. Nghệ sĩ mà chê vai là... hỏng rồi. Phải làm tốt từ những vai diễn nhỏ, mới có thể làm được những vai diễn lớn".

"Nếu diễn viên cứ "õng ẹo" chê vai này, vai kia thì đó không phải là tinh thần của người làm nghệ thuật và tôi coi thường những người đó. Trước đây, tôi cũng được nhiều đạo diễn mời trong các kỳ liên hoan nhưng quả thật là tôi không có thời gian.

Như vừa rồi, mặc dù tôi diễn vai thứ thôi nhưng mất hơn tháng tập luyện với mọi người. Chỉ có một hôm tôi dở dang công việc mà cả ê-kíp phải nghỉ khiến tôi áy náy vô cùng. Cũng may là mọi chuyện cũng tốt đẹp và thành công" - Vượng râu tâm sự.

Sắp tới, vở kịch “Dưới ánh đèn” sẽ đến với khán giả nhiều nơi trên cả nước. Được biết, lịch diễn cụ thể bắt đầu là Nam Định (20-5), Hà Nội (28-5); Huế (8-6); Đà Nẵng (10-6)...

Đỗ Quyên

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giai-tri/nghe-si-vuong-rau-tu-gach-da-den-huy-chuong-vang-danh-gia-334956.html