Nghệ sĩ Vượng Râu: 'Không ít chị em phụ nữ cũng ham mê cờ bạc, cá độ'

Chạy theo 'cơn nóng' World Cup, nghệ sĩ Vượng Râu gây chú ý khi tung ra những bản nhạc chế hài hước, sâu cay phản ánh mặt trái phía sau những trận cầu kịch tính.

Xem video:

Suốt 1 tháng qua khắp nơi rộn rã tiếng reo hò cùng World Cup. Tuy nhiên, phía sau những trận cầu nảy lửa, đẹp mắt vẫn còn đó những hệ lụy đáng buồn. Bởi đã có không ít người biến những trận bóng đá hấp dẫn thành những "canh bạc đỏ, đen" để cá độ, sát phạt lẫn nhau.

Chạy theo “cơn nóng” của xã hội, phê phán mặt trái, nghệ sĩ Vượng Râu gây chú ý khi kết hợp với nghệ sĩ Bảo Chung, Thành Chíp tung ra 3 MV nhạc chế về bóng đá gồm: Ối giời ôi World Cup, Kiếp cá độ, Nhạc chế cá độ World Cup 2018.

Ngay sau khi trình làng, 3 MV của các nghệ sĩ đã nhận được rất nhiều lượt like (thích) và chia sẻ trên mạng xã hội. Rất nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú và đánh giá, những bản nhạc chế hài hước, sinh động này đã phản ánh vấn nạn nhức nhối xã hội phía sau những trận cầu kịch tính kia.

Danh hài Vượng Râu cùng nghệ sĩ Bảo Chung, Thành Chíp tung nhạc chế mùa World Cup 2018.

Danh hài Vượng Râu cùng nghệ sĩ Bảo Chung, Thành Chíp tung nhạc chế mùa World Cup 2018.

Trò chuyện với PV báo Người Đưa Tin, nghệ sĩ hài Vượng Râu đã có những tiết lộ thú vị về những bản nhạc chế World Cup đang gây sốt này.

PV: Chào nghệ sĩ Vượng Râu! Hơn 1 tháng “ăn, ngủ” cùng World Cup có khiến cuộc sống, công việc và thu nhập của anh bị đảo lộn?

Nghệ sĩ Vượng Râu: Thực tế, nhu cầu của gia đình tôi không đòi hỏi cao, nên mùa World Cup gia đình tôi cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng, với một người hay đi diễn nay đây mai đó như tôi mà phải nghỉ 1 tháng là thấy bứt rứt và buồn chân tay lắm. Nhiều khi ngồi cà phê cứ xoa tay vào nhau không phải thèm đếm tiền đâu, mà bởi cảm giác muốn được lên sân khấu diễn (cười).

PV: Hiện những bản nhạc chế về World Cup 2018 của Vượng Râu kết hợp cùng nghệ Bảo Chung, Thành Chíp đang gây sốt trên mạng xã hội. Vậy hậu trường thực hiện những MV này có gì thú vị, anh hãy chia sẻ với độc giả?

Nghệ sĩ Vượng Râu: Thật ra, những bản nhạc chế với tôi là sự đam mê âm nhạc, khi được gửi gắm vào đó những thông điệp nhức nhối của xã hội bằng lời thoại hài hước, không quá nặng nề. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi những sản phẩm của mình được mọi người quan tâm và yêu mến.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các MV nhạc chế World Cup, tôi và ê-kíp cũng gặp không ít khó khăn.

Với thời tiết này chẳng ai muốn ra đường nếu không có việc quan trọng, trong khi đó cả đoàn mấy chục người chúng tôi vẫn phải lăn xả dưới cái nắng gay gắt 40 độ để hoàn thành các cảnh quay.

Thời tiết khó chịu báo hại tôi về ốm mấy ngày vì lúc ra nắng lúc vào lạnh nên ho như cuốc.

Những hình ảnh hài hước này khiến người ta liên tưởng đến vấn nạn thua cá độ.

PV: Phía sau những lời thoại hài hước, hình ảnh gây cười, anh muốn gửi gắm điều gì tới người xem qua những MV nhạc chế này?

Nghệ sĩ Vượng Râu: Vào mùa World Cup, điều khiến tôi day dứt nhất chính là việc cá độ đang trở thành vấn nạn nhức nhối của xã hội. Thế nên, tôi và ê-kíp cũng muốn thực hiện các bài nhạc chế mang màu sắc khuyên răn nhẹ nhàng, mong mọi người hãy tỉnh táo, đừng quá ham mê mà cuốn theo vòng xoáy “đen đỏ”, để rồi một lúc nào đó tiêu tan hết sự nghiệp, cuộc đời.

PV: Có thông tin cho rằng, giới nghệ sĩ cũng không ít trường hợp tán gia bại sản vì các trò “đỏ, đen”. Là một người đã có nhiều năm trong nghề, vậy anh đã khi nào chứng kiến đồng nghiệp của mình rơi vào hoàn cảnh đó chưa?

Nghệ sĩ Vượng Râu: Thật ra, trò “đỏ, đen” thì đàn ông cũng phải có tới 60% từng tham gia. Đồng nghiệp thì tôi chưa thấy, nhưng một số anh em bạn bè hay người thân ngoài xã hội tôi đã chứng kiến rồi. Không ít trường hợp “lên voi xuống chó” đau đớn chỉ vì trò “đỏ, đen”. Thiết nghĩ, khi sự việc đi quá xa mới cảnh tỉnh thì đã quá muộn so với nhận thức của mọi người.

Vượng Râu chia sẻ, anh từng chứng kiến những trường hợp trắng tay vì trò "đỏ, đen".

PV: Anh nhìn nhận thế nào về vấn nạn cá độ bóng đá hiện nay, và có lời khuyên nào cho mọi người?

Nghệ sĩ Vượng Râu: Tôi nghĩ, mỗi chúng ta ai chẳng có đam mê, nhưng biết điểm dừng mới là điều quan trọng. Giờ đây, không chỉ đàn ông, mà nhiều chị em phụ nữ cũng ham mê cờ bạc, cá độ, và thực tế đã có rất nhiều “gương tày liếp” để chúng ta soi rồi. Tuy đã chứng kiến, nhưng vấn đề có thay đổi được hay không là tùy thuộc vào suy nghĩ và nhận thức của từng cá nhân? Nhìn cảnh nay đi ô tô, ở nhà lầu, mai đi bộ, không nhà cửa, thật sự thê thảm, thê lương lắm!

Cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Vượng Râu!

Hà Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ns-vuong-rau-khong-it-chi-em-phu-nu-cung-ham-me-co-bac-ca-do-a376586.html