Nghệ sĩ Thương Tín được tặng xe ô tô

NSƯT Trịnh Kim Chi tiết lộ nghệ sĩ Thương Tín sẽ được nhận chiếc xe do một doanh nghiệp tài trợ.

Ngày 4/3, Vietnamnet đưa tin, NSƯT Trịnh Kim Chi chia sẻ: "Sáng nay, tôi và nhóm bạn có gặp anh Tín để trao anh tiền khán giả, đồng nghiệp quyên góp hỗ trợ. Chúng tôi hẹn nhau ở quán vừa uống nước, vừa trò chuyện vì phòng trọ của anh Tín khá bí, tù túng.

Anh Tín đi lại bình thường, tay và chân đều ổn, nói chuyện gần như bình thường, chỉ còn đớt nhẹ. Dĩ nhiên, anh vừa khỏe lại nên chưa thể đi quá nhanh nhẹn nhưng mọi người đều mừng cho anh. Sau đột quỵ, thần sắc của anh lại tươi tỉnh, liên tục pha trò rất hài hước.

Trong hôm nay, anh Tín sẽ đi nhận chiếc xe do một doanh nghiệp tài trợ. Xe anh ấy còn xịn hơn xe tôi đấy! Tôi còn đùa: Vậy là anh Tín hơn em rồi, Trịnh Kim Chi không bằng rồi. Anh sẽ lái xe này về quê Phan Rang dưỡng bệnh 10 ngày hoặc 1 tháng tùy tình hình sức khỏe rồi vào lại TP.HCM vì còn công việc ở đây".

Trịnh Kim Chi và Thương Tín.

Trịnh Kim Chi và Thương Tín.

Trước đó, Trịnh Kim Chi kêu gọi khán giả và đồng nghiệp quyên góp hỗ trợ Thương Tín được 306 triệu đồng, NSND Kim Cương vận động nhà hảo tâm được thêm 100 triệu, tổng cộng là 406 triệu đồng.

Sáng 4/3, Trịnh Kim Chi đã trao tận tay Thương Tín 120 triệu đồng tiền mặt, hơn 286 triệu đồng còn lại sẽ dùng để mua gói bảo hiểm cho con gái Thương Tín, phần thừa sẽ được chuyển vào tài khoản của nam diễn viên.

Theo Zing, sau 4 ngày điều trị ở bệnh viện tại quận 12, TP.HCM, Thương Tín đã trở về phòng trọ để nghỉ ngơi. Chị Kim Chi và mẹ vợ đi lại chăm sóc nam diễn viên. Hiện, sức khỏe của ông đã ổn định, cải thiện nhiều.

Kể về biến cố vừa qua, diễn viên Thương Tín nói: "Ngày 26/2, tôi trở về TP.HCM sau hai ngày về quê ở Phan Rang thăm vợ con. Lúc ở nhà, tôi đã thấy mệt trong người và được vợ đưa đi truyền nước. Khi về phòng trọ, tôi vẫn thấy sức khỏe không cải thiện. Khi đang đi lại, bỗng dưng tôi bị xây xẩm mặt mày rồi ngất xỉu".

Khi tỉnh lại, diễn viên Ván bài lật ngửa thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Xung quanh ông là các bác sĩ và người thân.

"Tôi nghe kể lại là được con trai đưa vào viện cấp cứu vì té ngã trong phòng. Tỉnh dậy, tôi mệt lắm, nói không ra hơi. Đến giờ phút này tôi vẫn không tin mình còn sống sót. Tôi tưởng mình đã ra đi sau cơn đột quỵ vừa qua. May mắn là Thần Chết chưa gõ cửa", ông tâm sự.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghe-si-thuong-tin-duoc-tang-xe-o-to-a507571.html