Nghệ sĩ Phi Phụng: Nổi tiếng không khiến bản thân xấu hổ vì bán sữa chua

Phi Phụng được biết đến như một trong những nghệ sĩ hài được nhiều khán giả yêu mến. Thế nhưng không ít người biết rằng cô còn có nghề tay trái là bán sữa chua và chưa một lần xấu hổ bởi công việc ấy.

Sự nghiệp không gặp nhiều khó khăn nhưng cũng chẳng hề dễ dàng.

Nếu các bạn thích nhân vật Bà Bé Năm trong phim "Gia Đình là số 1" thì chắc hẳn sẽ rất thích vai diễn của nữ diễn viên gạo côịPhi Phụng. Phi Phụng đến với nghề diễn nhờ sự dìu dắt từ ba và không gặp nhiều khó khăn. Ngày đó, Phi Phụng hay theo ông đi diễn những vai nhỏ ở các sân khấu kịch.

Tới năm 20 tuổi, được ba phát hiện khiếu hài, thế là Phi Phụng tiếp tục theo ba lang bạt kỳ hồ diễn ở nhiều tỉnh - thành trên khắp cả nước. Khoảng năm 1980, Phi Phụng được ba dẫn về đoàn kịch Bông Hồng làm công việc soát vé và phát lương cho nghệ sĩ. Thế nhưng trong suốt những năm sau đó, cô không có nhiều vai diễn nổi trội để đưa tên tuổi mình đi xa hơn.

Nữ diễn viên bắt đầu nghiệp diễn khá thuận lợi bởi sự dẫn dắt của ba - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên bắt đầu nghiệp diễn khá thuận lợi bởi sự dẫn dắt của ba - Ảnh: Internet

Vào năm 2006, khi đã 50 tuổi thì Phi Phụng mới bắt đầu được nhiều người biết đến khi được mời tham gia bộ phim “Cái bóng bên chồng” với vai bà vợ hay ghen của Hữu Châu. Có lẽ cũng kể từ đó, tên tuổi và hình ảnh của Phi Phụng với vóc dáng hơi tròn trịa, tuy nhỏ con nhưng khá nhanh nhẹn, chuyên trị những vai dữ dằn hoặc tưng tửng mới dần đến gần hơn với khán giả mọi miền đất nước.

Dù chuyên trị các vai phụ nhưng cô vẫn gây dấu ấn mạnh trong lòng khán giả bởi lối diễn hài duyên dáng - Ảnh: Internet

Thế nhưng việc nổi tiếng muộn không khiến cô trở nên buồn phiền, cô vẫn lạc quan chia sẻ:“Hiện nay diễn viên nhiều, phim ảnh thì ngày càng khó khăn nhưng tôi may mắn công việc đều đều. Tôi đi quay liên tục, ngoài phim truyền hình, game show tôi còn đóng phim nhựa. Từ đầu năm đến giờ tôi đã có 8 phim nhựa. Tôi cũng không ngờ mình lại may mắn như vậy.”

Giờ đây tên tuổi của Phi Phụng đã được biết đến rất nhiều - Ảnh: Internet

Nổi tiếng không khiến cô cảm thấy xấu hổ vì việc bán sữa chua, cà phê ở chợ

Nữ nghệ sĩ hài chuyên trị các vai phụ cho biết ngày chưa nổi tiếng, mỗi sáng đi chợ cô thường tranh thủ bán sữa chua, bánh flan. Còn bây giờ cô bán đồ ăn vặt này ở phim trường. Nữ diễn viên chia sẻ thêm:"Tôi giữ thu nhập chính của cả nhà hàng chục năm qua, từ lúc gia đình còn chật vật, nhiều lo toan. 20 năm trước, thù lao nghề diễn còn bấp bênh, tôi làm thêm yaourt, kiếm đồng ra đồng vào nuôi các con. Ngày ấy, nhà tôi ở gần chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10), tôi xách giỏ, bên trong đựng vài chục hũ yaourt, cứ rao vài lần là bán hết. May là, ai ăn yaourt của tôi cũng khen ngon"

Nữ diễn viên rất tự hào về công việc bán sữa chua - Ảnh: Internet

"Giờ đi quay nhiều, tôi chuyển sang bán sỉ, rồi bán theo chai. Con tôi còn phụ mẹ làm thêm trà sữa trân châu. Mỗi lần đi diễn, tôi chở theo cả thùng, mời các đồng nghiệp ở phim trường. Ngày trước, tôi đi xe máy bán yaourt, giờ thì nhờ đứa cháu chở xe hơi. Nhiều người gặp tôi thường trêu, hỏi giờ nổi tiếng rồi, đi bán hàng không mắc cỡ sao. Tôi nói không. Cũng nhờ gánh sữa chua ngày nào, tôi nuôi các con ăn học thành tài. Con trai lớn của tôi nay đã hơn 30 tuổi, chưa lập gia đình, còn con gái đã lấy chồng, sinh cho mẹ hai đứa cháu".

Hiện nay dù đã hơn 50 tuổi và có chỗ đứng nhỏ trong nghề thế nhưng nữ diễn viên vẫn duy trì công việc bán sữa chua như một thói quen. Chưa bao giờ nữ diễn viên cảm thấy xấu hổ với công việc ấy và dù trong vai trò là một diễn viên hay người bán sữa chua, Phi Phụng vẫn làm việc hết mình. Cũng chính vì sự giản dị và chân chất ấy khiến cô ngày càng được khán giả yêu mến hơn.

Theo MyA/Phụ nữ Sức khỏe

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/nghe-si-phi-phung-noi-tieng-khong-khien-ban-than-xau-ho-vi-ban-sua-chua/20200320051711269