Nghệ sĩ Lê Hồ Lan tiết lộ về cuộc sống độc thân với 17 thú cưng

Đầu năm mới, nghệ sĩ Lê Hồ Lan chia sẻ về cuộc sống độc thân ở tuổi 56. Bà tự nhận mình là người đa mang, hiện sống trong một ngôi nhà rộng hơn 20 mét vuông với mức tiền thuê khoảng 3,5 triệu đồng. Nhờ bạn bè giúp đỡ, bà mới có thể trang trải cuộc sống.

Tết năm nay, nghệ sĩ Lê Hồ Lan đón Tết tại ngôi nhà đang thuê ở Hà Nội. Bà cũng không sắm sửa gì nhiều, bạn bè cho cặp bánh chưng để ăn Tết, chỉ cần mua thêm cân thịt bò, lợn rồi khoanh giò, thêm vài bó hoa hồng là xong xuôi.

Nghệ sĩ Lê Hồ Lan vui sống một mình ở tuổi 56. Ảnh: NVCC.

Nữ diễn viên cho biết, bà chỉ ở ngôi nhà này một thời gian ngắn nữa rồi chuyển sang một chỗ khác gần đó. Vì vậy, mọi đồ vật trong nhà cũng chỉ xếp tạm một góc. "Tôi nuôi nhiều chó mèo nên không tiện ở trong phố, cần không gian để chúng chạy nhảy. Sắp tới, tôi sẽ tham gia nhiều dự án phim hơn, thời gian cũng không còn nhiều nữa", nữ diễn viên tâm sự.

Mặc dù chủ yếu sống bằng sự trợ cấp từ bạn bè, tuy vậy, nghệ sĩ Lê Hồ Lan vẫn kiên trì chăm sóc, nuối nấng 5 con chó lớn, 9 con chó con và 3 con mèo. "Đó đều là những sinh mạng cần được cứu giúp. Tôi là típ giàu tình cảm, sống một mình cũng biết cô đơn, mệt mỏi chứ. Nhiều người khuyên tôi nuôi thêm một đứa con. Nhưng tôi nghĩ số mình đã khổ thế này, có thêm đứa con chắc gì đã vui hơn. Những con vật đem lại cho tôi niềm vui. Nhiều lúc thấy tôi khóc, chúng cũng biết chạy tới dỗ dành, liếm liếm những giọt nước mắt hay thở dài khi thấy tôi buồn. Tôi nghĩ đó đã là số phận của mình rồi nên chấp nhận" - nghệ sĩ Lê Hồ Lan cho biết.

Bà tự nhận mình là người đa mang, và luôn cưu mang những chú chó, mèo cơ nhỡ.

Từng vào Nam lập nghiệp, bản thân bà lúc đó cũng đã "có tuổi" nên càng khó "bon chen" với các đồng nghiệp khác. Suốt hai năm sống ở TP. HCM, nghệ sĩ Lê Hồ Lan rất nhớ Hà Nội, đặc biệt là tiết trời mùa thu.

Cuối năm 2018, nghệ sĩ Lê Hồ Lan mới trở ra miền Bắc và ở tuổi 56, bà vẫn còn mang nặng tình yêu với điện ảnh và gọi đó là "nghiệp" của đời mình.

Mới đây, nghệ sĩ đảm nhận vai người mẹ tần tảo trong bộ phim “500 nhịp yêu“.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp với bà đó là lần lên trại cai nghiện ở Ba Vì, Sóc Sơn (Hà Nội) để làm phim về những người bị HIV/ AIDS. Sống với những người bệnh, bà đã tâm sự, đồng cảm với những góc khuất trong cuộc sống của những người ở đây.

Mới đây, bà tham giam đảm nhận vai người mẹ tảo tần, dịu hiền của nhân vật Trung tờ-rinh trong bộ phim "500 nhịp yêu". Đây cũng là vai diễn đánh dấu sự trở lại của Lê Hồ Lan sau hơn 9 năm vắng bóng trên màn ảnh miền Bắc.

Vai diễn này cũng đánh dấu 9 năm mới trở lại điện ảnh phía Bắc của nghệ sĩ Lê Hồ Lan.

Phim điện ảnh gần nhất mà Lê Hồ Lan tham gia là "Ở đây có nắng" (2018), trong vai hiệu trưởng của một ngôi trường mở. Ngoài diễn xuất, Lê Hồ Lan còn làm nhiều việc khác liên quan đến phim như chủ nhiệm, tổ chức sản xuất, viết kịch bản, phó đạo diễn, giảng dạy điện ảnh...

Sau một thời gian dài làm việc cho Hãng phim truyền hình Việt Nam (nay là Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam), bà rời Hãng phim và góp mặt nhiều hơn trong những dự án điện ảnh của nước ngoài.

M. K

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/nghe-si-le-ho-lan-tiet-lo-ve-cuoc-song-doc-than-voi-17-thu-cung-656393.ldo