Nghệ sĩ hài Hồng Tơ từng cá độ một đêm thua 2 tỷ đồng, bán biệt thự trả nợ

Thời hoàng kim, nghệ sĩ hài Hồng Tơ đầu tư bất động sản, anh mua nhà ở khắp nơi nhưng tất cả lần lượt đội nón ra đi vì cá độ bóng đá.

Tập 12 Sau ánh hào quang với khách mời Hồng Tơ – Điên đảo vì kiếp đỏ đen được phát sóng tối 18.12. Danh hài dũng cảm kể lại cuộc đời huy hoàng của nghề và giai đoạn tăm tối vì trót sa vào đường cờ bạc.

Hồng Tơ đối diện với quá khứ sai lầm cùng MC Trấn Thành.

Trốn trên nóc nhà vì bị xã hội đen truy lùng đòi nợ

Nghệ sĩ Hồng Tơ kể thời đỉnh cao, mỗi ngày anh kiếm được hàng trăm triệu đồng. Ngày đó, người ta kháo nhau Hồng Tơ là đại gia nhà đất. Anh kể bà xã đã khuyên mình nên đầu tư vào bất động sản. “Ở phường nào anh cũng có nhà, được khoảng 5 biệt thự”, nam diễn viên nói thêm.

Thế nhưng, khi nổi tiếng, tuổi lại còn trẻ nên Hồng Tơ nói mình bị ngông cuồng, háo thắng và chẳng mấy chốc sa đà vào kiếp đỏ đen. Anh mê cá độ bóng đá, không dứt ra được. Vợ khuyên mãi chồng vẫn không thay đổi, đến lần thứ 3 chị dứt áo ra đi.

Hồng Tơ kể lại khoảng thời gian chơi cá độ bóng đá.

“Tôi cá độ một trận 15 triệu, mỗi đêm đánh 11 trận. Nhưng thua hết 9 trận, 1 trận huề và 1 trận thắng. Có đêm tôi thua đến 100.000 USD”, anh kể. Khi đã không còn tiền, anh bắt đầu vay xã hội đen với quyết tâm gỡ gạc.

Hồng Tơ nhớ lại: “Cờ bạc lậm vào người, tôi không thể đi diễn được. Vì đi diễn mình kiếm tiền triệu, đâu thấm với số tiền thua hàng tỷ đồng. Tôi háo thắng, nghĩ sẽ gỡ gạc được nhưng càng chơi càng thua”.

Khi không có tiền trả cho người ta, họ đến nhà Hồng Tơ đòi nợ. Anh kể: “Họ bấm đến cháy chuông, nhưng tôi đâu dám ra. Hàng xóm tưởng cháy nhà nên ra hô hoán thì chủ nợ bắt đầu chửi tôi là thằng nghệ sĩ hèn, vay nợ rồi giờ trốn. Có hôm tôi phải trốn trong tủ, nhưng cũng sợ người ta tìm ra nên bèn leo lên nóc nhà”.

Trước hoàn cảnh khốn đốn, Hồng Tơ phải liên hệ ngân hàng cầm cố biệt thự để trả nợ. Bao nhiêu căn nhà đều lần lượt đội nón ra đi.

Anh nói mình may mắn vì bên cạnh vẫn còn nhiều đồng nghiệp tốt.

Sống trong cảnh tủi nhục, Hồng Tơ đã nghĩ đến chuyện tự tử. Thế nhưng, anh nói mình chết đi rồi sẽ được giải thoát, nhưng còn người thân phải chịu cảnh ê chề. Anh quyết định làm lại cuộc đời.

MC Trấn Thành nói anh ngưỡng mộ Hồng Tơ khi dũng cảm đối diện với sai lầm. “Nghệ sĩ ai cũng muốn có hình ảnh đẹp. Nhưng tôi muốn kể lại cuộc đời sai lầm để có thể cảnh tỉnh được ai đó đang lỡ sa chân vào con đường bài bạc”, anh xúc động nói.

Nói dối để cưới vợ trẻ hơn 23 tuổi

Khi đã quay lại với sân khấu để làm mới cuộc đời, hơn 5 năm sau anh gặp được người vợ hiện tại. Một ngày, nam diễn viên đang đi trên đường, bỗng thấy chiếc áo treo bên ngoài cửa tiệm nhìn đẹp quá nên anh ghé vào.

Thấy cô chủ xinh xắn, Hồng Tơ bèn hỏi xin số điện thoại thông qua người quen. Đêm nào diễn về, anh cũng đứng đợi người ta đến 12h đêm. Kim Loan kể ấn tượng đầu tiên của chị về Hồng Tơ không có gì ngoài “bộ râu dê khó ưa”.

Thế nhưng, sự chân thành của anh đã chinh phục được cô gái trẻ. Kim Loan kể ngày quen nhau, Hồng Tơ đã nói dối tuổi tác. Thực tế, anh hơn vợ thứ hai 23 tuổi nhưng ngày đó chỉ nói hơn một con giáp.

Vợ và con gái của Hồng Tơ.

Khi cả 2 gần cưới, Hồng Tơ dẫn Kim Loan về ăn đám cưới đứa cháu rồi giới thiệu con trai với người vợ đầu khiến chị bàng hoàng. Dẫu vậy, chị cảm nhận được sự chân thành, hết lòng vì gia đình của anh.

Tuy nhiên, bố mẹ Kim Loan phản đối cuộc hôn nhân này, vì họ cho rằng anh là nghệ sĩ dễ thay lòng, chưa kể lại còn có con riêng. Chị đã thuyết phục bố mẹ gặp Hồng Tơ, trò chuyện để hiểu thêm về anh.

Cuối cùng, đám cưới cũng diễn ra vào năm 2012. Một năm sau, vợ chồng đón cô con gái xinh xắn Kim Cương chào đời.

Kim Chi

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/hau-truong-giai-tri/nghe-si-hai-hong-to-tung-ca-do-mot-dem-thua-2-ty-dong-ban-biet-thu-tra-no-832420.html