Nghệ sĩ Giang còi ung thư: Từng từ chối truyền hóa chất, tuyên bố sợ... phụ nữ

Nghệ sĩ Giang còi cho biết, anh bị ung thư hạ họng giai đoạn 3 và có nguy cơ mất giọng hoàn toàn. Cuộc đời anh cũng có nhiều thăng trầm.

Từng bị hen phế quản và sợ thuốc...

Cách đây mấy ngày, khán giả lo lắng về sức khỏe của nghệ sĩ Giang còi khi thấy hình ảnh của anh ở bệnh viện. Nghệ sĩ Giang còi cho biết, anh bị mất tiếng khi đang quay chương trình Sức nước ngàn năm cho VTV. Khi vào viện kiểm tra, các bác sĩ khuyên ông nên đến cơ sở chuyên khoa về ung bướu để làm các xét nghiệm vì nghi có khối u.

Giang còi đang điều trị tại bệnh viện vì mắc ung thư giai đoạn 3.

Giang còi đang điều trị tại bệnh viện vì mắc ung thư giai đoạn 3.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, nghệ sĩ Giang còi cho hay: "Đã có kết quả xét nghiệm, bác sĩ kết luận tôi bị ung thư hạ họng giai đoạn 3. Khi phát hiện thì khối u đã di căn". Theo nghệ sĩ Giang Còi, các bác sĩ đã đưa ra phác đồ điều trị. Đợt 1, anh sẽ truyền hóa chất trong khoảng 2 tháng, vào thứ tư mỗi tuần. Mỗi lần nghệ sĩ Giang Còi truyền hóa chất mất khoảng 60 triệu đồng.

Nghệ sĩ Giang còi cho biết thêm: "Khi có kết quả bệnh tật, tôi đã từng nghĩ rẳng, mình sẽ không truyền hóa chất vì tôi sợ rụng tóc, cơ thể biến dạng. Tuy nhiên, có phương án điều trị khắc phục sự lo lắng này. Bác sĩ đã tư vấn, có hai phương án chữa bệnh. Nên tôi lựa chọn phương án truyền hóa chất, một tuần một lần, trong thời gian hai tháng. Theo lời bác sĩ, truyền hóa chất gốc, không ảnh hưởng đến rụng tóc cũng như sức khỏe. Sau khi nằm viện 5 ngày, tôi đã về nhà từ hôm thứ ba vừa rồi. Ở nhà suy nghĩ về cuộc đời mình, cuộc sống những người quanh ta và thứ tư hằng tuần, tôi vào viện truyền hóa chất ".

Giang còi cũng cho hay, 15 năm trước anh cũng từng khổ sở với bệnh hen phế quản. Sau khi khỏi hen 2 năm thì anh lại bị viêm phổi. Tiếp đó, anh phải điều trị vì lao. "Tôi uống thuốc nhiều đến nỗi thấy sợ hãi. Suốt 18 tháng, ngày nào cũng một vốc thuốc, nghĩ đến uống thuốc là thấy rùng mình. Nhưng giờ tôi hết lao, hết hen rồi. Còn mỗi men gan cao nên gần đây tôi đã kiêng rượu, thuốc lá"- Anh cho hay.

Giang còi và con gái Ngọc Anh.

Hiện tại, cô con gái tên Ngọc Anh đang túc trực ở bệnh viện Hưng Việt để chăm sóc cho nghệ sĩ Giang còi. Ngọc Anh cho biết: "Hiện tại, sức khỏe của ba tôi vẫn bình thường. Ba vẫn đi lại, tự làm mọi việc cũng như uống thuốc. Tinh thần của ba tôi lạc quan. Tuy nhiên, ba tôi bị mất tiếng, có khả năng là không lấy lại được giọng. Các bác sĩ khuyên ba tôi giữ tinh thần lạc quan, nếu u teo đi, ba tôi có thể nói rõ hơn một chút. Biết tin ba bị ốm nên nhiều cô chú nghệ sĩ đến thăm. Nhiều lúc, ba không kịp ngủ vì cứ nằm xuống là có người đến thăm. Khi ba tôi về nhà, bạn bè, hàng xóm cũng đến thăm hỏi, động viên", Ngọc Anh chia sẻ thêm. Được biết, vợ cũ của nam nghệ sĩ cũng nhắn tin động viên.

Tuy bị bệnh nhưng nghệ sĩ Giang còi vẫn rất lạc quan, anh cho biết nếu mất giọng nhưng sức khỏe cho phép, anh vẫn làm nghề, có thể làm biên kịch hay phê bình, biên tập, miễn là được làm nghề.

Khác hẳn với một số nghệ sĩ khác, nghệ sĩ Giang Còi chọn cho mình lối sống bình dị, luôn tạo sự vui vẻ, chân tình và được bạn bè, hàng xóm quý mến.

MC Thảo Vân đến thăm đàn anh.

Đạo diễn Nguyễn Love hỏi thăm sức khỏe Giang còi.

Nghệ sĩ Chiều Xuân, Tú Oanh thăm bạn cùng lớp.

Lận đận với cuộc sống hôn nhân...

Nam diễn viên từng trải qua hai cuộc hôn nhân tan vỡ, có 4 con. Nhiều năm qua, anh bằng lòng với cuộc sống đơn thân, một mình nuôi các con khôn lớn. "Thực ra, không ai muốn đổ vỡ nhiều trong hôn nhân. Tôi mong có cuộc sống êm đềm. Nhưng mỗi người một số phận, tình duyên khác nhau. Tôi vẫn lo cho các con đầy đủ. Sau mỗi lần chuyện riêng không như mong muốn, các con đều ở lại với tôi…", nghệ sĩ Giang Còi bộc bạch.

Cuộc hôn nhân đầu tiên bắt đầu khi anh còn là sinh viên trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Chuyện tình của họ được anh ví như biên niên sử về tình yêu. Những năm tháng yêu nhau, có ngày anh đạp xe tới 120 km để đi đón bạn gái. Thế rồi, mọi chuyện cũng chẳng đi đến cái kết tốt đẹp. Từ ngày chia tay vợ đầu, anh trở thành người đàn ông "gà trống nuôi con". Giang Còi làm đủ các công việc từ lái xe, diễn kịch, dẫn tour... để có tiền mang về cho mẹ nuôi giúp hai cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi lớn và "nghịch kinh khủng".

Vì không muốn các con bị lôi kéo vào các tệ nạn chốn thị thành, anh quyết định mua nhà và hàng nghìn mét đất ruộng ở huyện Mê Linh (khi ấy thuộc địa phận Vĩnh Phúc) rồi chuyển từ Hà Nội về đó sống. Ngày bắt đầu cuộc sống ở đây, nhà anh chỉ có manh chiếu rách dùng để chắn gió cho khung cửa sổ trống huếch trống hoác nên ba bố con phải ngủ đất giữa trời lạnh. "Thế rồi mọi chuyện cũng qua", anh tặc lưỡi nhớ về quá khứ.

Giang Còi và hai con trai lớn - kết quả trong cuộc hôn nhân của anh với người vợ đầu.

Giang Còi và người vợ thứ hai chia tay cách đây 5-6 năm khi cô một mình mang sổ hộ khẩu lên tòa làm thủ tục. Anh bảo, sự đổ vỡ này không làm anh đau bằng lần đầu tiên vì đã được chuẩn bị tâm lý từ trước, khi mắt người phụ nữ bên cạnh mình bỗng long lanh hơn bình thường. Sau khi ly hôn, anh nhận nuôi hết 2 đứa con chung với cô. Anh bảo, anh cũng không cần vợ cũ phải có trách nhiệm cấp dưỡng cho lũ trẻ vì nếu có trách nhiệm, đó là sự tự nguyện chứ không phải vì một tờ giấy nào đó.

Hai cuộc hôn nhân đổ vỡ để lại cho Giang Còi vết thương lòng lớn. Điều đó khiến anh tuyên bố "Tôi sợ và mất lòng tin với phụ nữ" và khẳng định không đi bước nữa vì muốn "yên thân".

Nghệ sĩ Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, học cùng lớp với nghệ sĩ Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, Tú Oanh. Nam diễn viên được yêu mến qua các vai hài kết hợp cùng nghệ sĩ Văn Hiệp, Quang Tèo.

Đinh Lạc Thành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/giang-coi-ung-thu-tung-tu-choi-truyen-hoa-chat-tuyen-bo-so-phu-nu-a503784.html