Nghệ sĩ Diễm Trinh: Tuổi xế chiều vẫn mong mỏi được đi diễn vì đam mê

Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Diễm Trinh vẫn đam mê cải lương và mong mỏi được đi diễn.

Nghệ sĩ cải lương hết lòng với nghề nhưng không được hào quang chiếu vào

Nghệ sĩ Diễm Trinh sinh năm 1954, là một nghệ sĩ cải lương từng hoạt động trong thập niên 70, 80.

Nghệ sĩ Diễm Trinh sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng từ nhỏ đã đam mê cải lương.

Từ năm 17 tuổi, bà đã theo các đoàn hát cải lương đi khắp nơi biểu diễn. Sau đó, bà thi vào trường Sân khấu 2 khoa Cải lương, học hành bài bản rồi tốt nghiệp, đi hát thêm được 10 năm.

Tới năm 1989, nghệ sĩ Diễm Trinh nghỉ hát cải lương để chuyển sang kịch nói. Bà chuyển về hoạt động tại đoàn kịch nói của nghệ sĩ Bạch Lan.

Nghệ sĩ Diễm Trinh

Nghệ sĩ Diễm Trinh

Ngoài sân khấu kịch, nghệ sĩ Diễm Trinh còn góp mặt trong nhiều phim truyền hình như: Tình như tia nắng, Pha lê không dễ vỡ, Trái tim lỡ nhịp, Vùng hạ chuyển mình, Thương lắm đò ơi...

Tuy hoạt động miệt mài là vậy nhưng tên tuổi nghệ sĩ Diễm Trinh không được nổi tiếng như bạn bè đồng nghiệp cùng trang lứa nên không được khán giả biết tới nhiều. Bà không được ánh hào quang của nghề chiếu vào mình dù rất đam mê nghệ thuật. Cũng vì thế mà mức thù lao cho các vai diễn của bà không cao, cuộc sống khá chật vật.

Vào những ngày cuối tuần, nghệ sĩ Diễm Trinh phải tranh thủ đi diễn thêm ở các sân khấu nhỏ lẻ để trang trải cuộc sống.

Cách đây khoảng 8 năm, nghệ sĩ Diễm Trinh từng 2 gặp tai nạn nguy hiểm.

Kể từ đó, sức khỏe của bà giảm sút trầm trọng và mắc thêm nhiều căn bệnh khác. Một trong số những căn bệnh bà mắc phải là giãn tĩnh mạch, máu không bơm lên não mà bị dồn xuống chân dẫn đến các mạch máu bị vỡ.

Chính điều này đã khiến bà bị phình động mạch chủ ở bụng và hai động mạch thận.

Sau hơn nửa năm điều trị, động mạch chủ trong thành bụng có nguy cơ bị vỡ, buộc phải thực hiện 3 lần mổ và trải qua một cơn nguy kịch, rất tốn kém và đau đớn.

Bản thân nghệ sĩ Diễm Trinh không đủ tiền để phẫu thuật, phải nhờ sự trợ giúp từ đồng nghiệp. Bà từng chia sẻ tại chương trình Thương đời gạo chợ nước sông:

"Hiện tại tôi mới trải qua ba lần mổ, kinh tế eo hẹp vì không có show. Từ trước đến giờ tôi đi làm có bao nhiêu tiền đều lo hết cho gia đình nên khi bệnh tật, vào viện không có tiền.

Cũng may là bao nhiêu bạn bè, anh em đồng nghiệp đã chia sẻ, giúp đỡ để cứu cái mạng cho tôi. Năm nay, tôi mổ hết ba trăm mấy chục triệu liền nhưng anh em đồng nghiệp quyên góp hỗ trợ cho tôi đến 200 triệu lận, giúp tôi cứu được cái mạng mình".

Mong mỏi được đi diễn dù khó khăn

Sau khi trải qua ba cuộc phẫu thuật, tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Diễm Trinh đã khá hơn, nhưng vẫn rất yếu nên gặp khó khăn trong công việc.

Đáng thương hơn cả, vì không có tiền nên nghệ sĩ Diễm Trinh không dám khám chữa nhiều, khiến sức khỏe không ổn định. Bà chia sẻ tại chương trình Ngũ long du ký:

"Vết mổ bây giờ liền rồi nhưng lâu lâu vẫn đau, không ăn được. Nhưng tôi không dám tái khám vì sợ tốn kém, không có tiền.

Ngón chân cái của tôi còn bị dính lại với ngón kế bên, hồi trước không bị, giờ mới bị.

Tôi không ăn nhiều được, mỗi lần ăn chỉ dám ăn một chút, ăn nhiều quá không trôi xuống được.

Giờ tôi chỉ đi loanh quanh nhà, có việc thì đi vài trăm bước ra chợ thôi chứ đi lâu quá chịu không nổi, phải đứng lại nghỉ mệt.

Tôi hiện tại chỉ dám uống thuốc huyết áp thôi chứ không dám tái khám, uống thuốc nhiều vì không có tiền. Khám nhiều tốn nhiều tiền".

Là một người yêu nghề nên nghệ sĩ Diễm Trinh rất thèm được đi diễn, nhưng không ai dám mời vì sợ bà bệnh tật. Bản thân bà lại không đủ sức làm việc chân tay, buôn bán nên khá chật vật. Bà tâm sự về nỗi nhớ nghề tại chương trình Thương đời gạo chợ nước sông:

"Tôi thèm được đi show lắm, tiền ít cũng nhận. Không ai mời đi show thì tôi định mở bán bún vịt, nhưng không ai phụ. Bán hàng ăn vất vả lắm, phải thức đến 2, 3 giờ đêm. Con tôi lại đi làm nên không chịu phụ tôi.

Giờ tôi cứ ngồi ở nhà, thi thoảng có ai mời show thì đi, hoặc có chương trình nào thì tới, chứ cứ ở không mãi, nhớ nghề không chịu nổi.

Dù đi diễn không được bao nhiêu tiền nhưng tôi vẫn muốn đi vì nhớ nghề lắm. Tôi đã ăn uống được rồi nhưng hiện tại rất ít show vì các hội chợ không dám mời tôi.

Ở nhà lâu tôi buồn lắm, nhớ nghề vô cùng, nhiều khi nhớ phát khóc. Có lúc tôi phải mở karaoke ra, hát mấy bài cho đỡ nhớ. Hồi đó tôi đi làm quá trời mà giờ tự nhiên cứ ở nhà thế này buồn lắm".

Nghệ sĩ Diễm Trinh chỉ có một con gái duy nhất nhưng kinh tế cũng khó khăn nên dù bệnh tật, bà vẫn phải ngày đêm lo cho con, ở nhà chăm cháu ngoại. Bà từng bật khóc nói:

"Bây giờ tôi vẫn phải cố gắng đi làm kiếm tiền để nuôi thêm một đứa cháu ngoại. Tôi có mỗi một đứa con thôi nhưng nó lại nghèo quá, chẳng có tiền nuôi mẹ".

Về cuộc sống hiện tại của mình, nghệ sĩ Diễm Trinh tâm sự tại chương trình Ngũ long du ký: "Bây giờ tôi chỉ ngồi thôi chứ không dám đi lại nhiều. Mẹ nó gửi con từ sáng tới chiều rồi mới đón.

Tôi trông con giúp mẹ nó đi làm kiếm tiền, tới tháng nó cho chút tiền thì tôi có tiền đi chợ. Sáng mẹ nó vắt sữa vào bình rồi tôi cho nó bú dần trong ngày, khi nào cho bú thì hâm lại.

Đây là công việc hàng ngày của tôi, nhưng thật sự vì không có việc gì làm nên mới ở nhà trông cháu. Nói thật là tôi chỉ ao ước được đi quay thôi, việc trông cháu chỉ là phụ thêm.

Có bà bạn kế bên bảo tôi lấy vé số về bán nhưng tôi chịu, chân đi không nổi. Trước tôi định mướn mặt bằng để bán bún riêu, bánh khọt nhưng nhắm không nổi vì mướn người phụ cùng không có.

Người ta đòi một tháng cả trăm ngàn tiền công, tôi không kiếm đủ để trả, nên không dám bán nữa".

Đa số khán giả đều thương cảm cho hoàn cảnh của nghệ sĩ Diễm Trinh và mong muốn bà sớm khỏe mạnh để đi diễn trở lại. Các đồng nghiệp trong nghề cũng giúp đỡ nghệ sĩ Diễm Trinh nhiều để bà được ổn định cuộc sống.

Lan Anh

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/nghe-si-diem-trinh-tuoi-xe-chieu-van-mong-moi-duoc-di-dien-vi-dam-me-20230108061446536.htm