Nghệ sĩ cải lương Hề Sa nguy kịch

Nghệ sĩ cải lương Hề Sa nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị tràn dịch màng phổi, suy tim, thận.

Trao đổi với Zing, đạo diễn Thanh Hiệp cho biết vào tối 9/10, nghệ sĩ cải lương Hề Sa bị hôn mê, bất tỉnh. Ông được người nhà đưa vào nhập viện tại Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM). Các bác sĩ chẩn đoán ông bị tràn dịch màng phổi, suy tim, thận.

Sau hai ngày nhập viện, sức khỏe của nghệ sĩ Hề Sa đã cải thiện. Ông tỉnh lại và có thể nhận diện người quen. Ông vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

"Những năm gần đây, sức khỏe của nghệ sĩ Hề Sa rất yếu. Ông ít đi diễn. Sau đợt bệnh này, có lẽ ông không còn khả năng quay trở lại sân khấu", nam đạo diễn chia sẻ.

 Nghệ sĩ Hề Sa (bên phải) và "vua vọng cổ" Viễn Châu. Ảnh: Thanh Hiệp.

Nghệ sĩ Hề Sa (bên phải) và "vua vọng cổ" Viễn Châu. Ảnh: Thanh Hiệp.

Biết tin nghệ sĩ Hề Sa nhập viện, NSND Minh Vương đã kêu gọi các đồng nghiệp quyên góp, ủng hộ giúp ông vượt qua bạo bệnh.

"Nghệ sĩ Hề Sa là người hiền lành, diễn có duyên. Anh được đồng nghiệp và khán giả yêu mến. Lần gần nhất tôi gặp anh ấy là trong chương trình Nghệ sĩ tri âm do NSND Kim Cương tổ chức", nghệ sĩ Minh Vương cho biết.

Theo NSND Minh Vương, nghệ sĩ cải lương Hề Sa gặp hoàn cảnh khó khăn ở tuổi xế chiều. Ông cùng gia đình vẫn ở nhà thuê trong một con hẻm ở quận 1.

Nghệ sĩ Hề Sa (tên thật: Lê Văn Sa) sinh năm 1941 tại TP.HCM. Ông bắt đầu diễn ở sân khấu năm 18 tuổi và được yêu mến bởi giọng ca nội lực, trữ tình.

Năm 1969, ông cùng đoàn Kim Chung sang Pháp hát tuồng Thần nữ dâng ngũ linh kỳ, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài... Những bài vọng cổ hài nổi tiếng của nghệ sĩ Hề Sa có thể kể đến như Khi người say biết yêu, Tứ đổ tường, Pháp sư giải nghệ, 5 người vợ...

NSND Lệ Thủy yêu mến giọng hát của nghệ sĩ Hề Sa. Bà chia sẻ: "Nghệ sĩ Hề Sa là người giữ được phong độ bền bỉ. Tính đến nay, anh đã có hơn 50 năm theo nghề hát. Tôi quý trọng giọng ca khỏe khoắn và sự yêu nghề của anh".

Tâm An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nghe-si-cai-luong-he-sa-nguy-kich-post1140560.html