Nghệ sĩ bị phát tán ảnh nhạy cảm

Chương Tử Di, Chung Hân Đồng đều đối diện với khủng hoảng một thời gian dài khi bị phát tán các hình ảnh sinh hoạt cá nhân nhạy cảm.

Hôm 12/3, trên trang cá nhân, biên kịch Vu Chính gây chú ý khi đăng bài viết thể hiện thái độ phẫn nộ trước vụ việc một sao nữ trong giới giải trí hiện bị tống tiền vì những bức ảnh nhạy cảm chụp lén khi đang thay quần áo.

"Hôm nay tôi có nghe một chuyện khiến bản thân giận run người. Một nữ diễn viên quay phim ở Hoành Điếm đã bị chụp trộm trong phòng thay đồ ở khách sạn. Hắn ta sau đó còn đến chỗ cô ấy quay phim đe dọa và tống tiền. Sao nữ đương nhiên cũng thể hiện thái độ rất cứng rắn. Cô ấy vốn vô tội và cũng chẳng làm điều gì sai trái. Tại sao lại phải chịu những thứ này chứ?", Vu Chính viết.

Sự phản ứng gay gắt từ phía "biên kịch vàng" là điều dễ hiểu. Bởi trong quá khứ làng giải trí Hoa ngữ đã không ít lần chứng kiến sự tủi hổ, thậm chí là lao đao cả sự nghiệp của những sao nữ bị chụp lén, quay trộm khoảnh khắc riêng tư và phát tán khắp các phương tiện truyền thông.

Loạt nghệ sĩ lao đao vì bị chụp lén khoảnh khắc nhạy cảm

"Tôi không hiểu tại sao những người đó lại có thể chụp lén tôi thay đồ. Nghệ sĩ chúng tôi đều thay quần áo trong một căn phòng kín, cửa đều được khóa kỹ. Vậy mà tôi lại bị lộ cả một bộ ảnh đang thay trang phục. Chắc chắn họ đã gắn camera ở đâu đó. Dù không phải ở trong trạng thái nude hoàn toàn, nhưng tôi vẫn cảm thấy khiếp đảm với chuyện này", Chung Hân Đồng nói trong nước mắt.

Vụ việc xảy ra vào tháng 12/2006, khi Chung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên đến Malaysia biểu diễn. Những bức ảnh riêng tư này sau đó đã xuất hiện trên tạp chí Easy Finder. Việc rò rỉ ảnh cá nhân khiến người đẹp gần như kiệt quệ về mặt tinh thần. Chung Hân Đồng phải tổ chức họp báo trần tình về sự việc trong nước mắt.

 Chung Hân Đồng khóc nức nở trong lần thứ 2 bị tung ảnh nhạy cảm.

Chung Hân Đồng khóc nức nở trong lần thứ 2 bị tung ảnh nhạy cảm.

Nữ diễn viên Tiết Giai Kỳ cũng từng một thời gian dài lao đao, kêu trời không thấu khi loạt ảnh mát mẻ ngay ở chính ngôi nhà của mình bị đăng tải trên khắp các trang báo.

Trong đó, có hình ảnh người đẹp Hong Kong chỉ mặc đồ lót đi lại trong nhà cùng với mẹ của cô. Một số trang tin sau đó còn sử dụng ảnh nhạy cảm của nữ diễn viên để thu hút lượng người đọc bằng cách giật tít "Tiết Giai Kỳ đau khổ, sống buông thả bản thân sau cuộc tình tan vỡ với con trai Thành Long".

Đứng trước việc sự nghiệp có thể bị ảnh hưởng vì tai tiếng không đáng có, Giai Kỳ phải lên tiếng bảo vệ mình. Trong buổi họp báo cô tự nhận bản thân là “ngu ngốc”, "khờ khạo" vì không biết đề phòng trước sau.

"Vẫn biết là nghệ sĩ thì đời sống riêng tư luôn bị để ý, nhưng đến mức này thì quả là quá sức chịu đựng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại phải đề phòng trong chính ngôi nhà của mình. Trước giờ, tôi luôn nghĩ nhà là chốn riêng tư và bản thân có thể tự do thả lỏng, làm những gì mình cảm thấy thoải mái nhất khi về nhà. Giờ tôi biết mình đã sai", Tiết Giai Kỳ chia sẻ trong sự uất giận.

Dẫu vậy người đẹp có gương mặt búp bê của làng giải trí Hương Cảng vẫn bị mất không ít hợp đồng quảng cáo, làm người mẫu tạp chí vì hình tượng trong sáng xây dựng bấy lâu bị hoen ố.

Vào năm 2009, đại hoa đán Chương Tử Di cũng từng một phen choáng váng khi 80 bức ảnh nóng bỏng, lả lơi bên bạn trai ngoại quốc tại một bãi biển ở Mỹ được chia sẻ tràn lan trên mạng.

Trong đó, có những hình ảnh nhạy cảm như khoảnh khắc kiều nữ Ngọa hổ tàng long bán nude nằm phơi nắng trên biển hay anh người yêu Vivi Nevo vuốt ve, thoa kem chống nắm khắp cơ thể cho Tử Di.

Chương Tử Di chịu không ít tủi hổ khi loạt ảnh nóng bỏng với người tình triệu phú bị phát tán.

Ngay lập tức, đại diện của sao nữ sinh năm 1979 phải tiếp nhận phỏng vấn của các tờ báo hàng đầu Trung Quốc để giải thích cũng như bày tỏ thái độ phẫn nộ: "Bãi biển nơi Chương Tử Di và bạn trai tắm nắng thuộc sở hữu riêng của triệu phú Vivi Nevo, không ngờ rằng lại có người dã tâm chụp trộm. Chả có gì sai khi một cặp tình nhân đã đính ước có những cử chỉ âu yếm cho nhau. Người sai và đáng bị lên án chính là mấy kẻ chuyên đi rình rập, chờ chực thời cơ xâm phạm đời tư nghệ sĩ".

Tuy nhiên, đó chỉ là số ít những vụ việc nghệ sĩ Hoa ngữ bị kẻ xấu xâm phạm đời sống riêng tư. Trương Bá Chi, Cung Dương Như, Ôn Nhã... cũng từng chịu chung cảnh ngộ. Sự nghiệp và đời tư của họ mãi mãi gắn liền tai tiếng ảnh nóng và bị gán mác "gái hư" dù có ở trong tình thế bị động, không phòng bị.

Nghệ sĩ phải tự bảo vệ bản thân

Theo thống kê của Tân Hoa Xã có khoảng 21,8% thanh niên Trung Quốc thừa nhận bản thân có sở thích truy lùng tung tích, theo dõi và quay lén, chụp trộm các ngôi sao.

Nhật báo Thanh niên khi tiến hành khảo sát 1.873 nam giới ở độ tuổi từ 18-35 về việc liệu có biết người bên cạnh là fan cuồng, thường xuyên có những hành vi xâm phạm quyền riêng tư của nghệ sĩ, kết quả trả về cho thấy có đến 52,8% người nhận thức được hành vi sai trái của người thân quen trong cuộc sống.

"Xâm phạm đời tư nghệ sĩ đã trở thành vấn nạn tồn tại trước nay trong showbiz. Nó tựa như khối u ác tính dù có cắt bỏ từ lần này đến lần khác cũng chẳng thể trị dứt điểm. Vì thế, chính các nghệ sĩ phải biết tự bảo vệ mình, trước khi được người khác bảo vệ. Bởi nếu không họ sẽ là nạn nhân của những kẻ có dã tâm xấu xa", Tân Hoa Xã bình luận.

Hình ảnh thay đồ được bảo vệ hờ hững của nữ MC Ôn Nhã trở thành miếng mồi ngon của người có động cơ xấu.

Mỹ nhân Châu Tinh Trì - Lâm Duẫn từng khiến tất cả khách mời trong show truyền hình Nhà có khuê nữ kinh hãi khi chia sẻ câu chuyện bị một người đàn ông lạ mặt bám đuôi theo dõi khi đi ăn tối ở một khách sạn.

Người đẹp 9X và cha phải trốn xuống cầu thang thoát hiểm, chờ người giúp đỡ. Gã đó sau khi bị bảo vệ tóm đã thản nhiên nói với trợ lý của nữ diễn viên rằng: "Tôi chả có ý đồ xấu. Chỉ muốn đuổi theo để xem lão già bên cạnh có phải bạn trai cô ta hay không". Vụ việc khiến Lâm Duẫn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì không biết người đàn ông đó có còn tiếp tục theo dõi cô.

Nữ ca sĩ Ngô Tuyên Nghi cũng từng bị fan cuồng mua thông tin phòng khách sạn và chịu cảnh bị quấy rối vào lúc nửa đêm. Thành viên của nhóm nhạc Hỏa Tiễn Thiếu Nữ bị "vị khách không mời" cùng tầng nhấn chuông làm phiền trong hơn 3 tiếng đồng hồ từ lúc nửa đêm. Cô sau đó phải lên mạng đăng bài van xin người này buông tha để được nghỉ ngơi vì hôm sau còn có lịch trình.

Tất cả hành vi trên đều được camera an ninh quay lại, nhưng cả Lâm Duẫn, Ngô Tuyên Nghi hay các nghệ sĩ khác khi gặp phải tình huống như vậy đều lựa chọn hướng giải quyết là không đưa những người này ra trước pháp luật để xử lý. Theo luật định, đây là hành vi thuộc nhóm tội phạm quấy rối, xâm phạm đời tư.

Các nghệ sĩ gồng mình gánh chịu việc bị một bộ phận fan cuồng, kẻ xấu tấn công, nhưng cũng chỉ có thể đưa ra cảnh báo hay nhắc nhở vì không muốn mất lòng người hâm mộ. Họ chấp nhận sống chung với lũ.

Vụ việc sao nữ bị chụp lén, tống tiền hình ảnh nhạy cảm được Vu Chính đăng tải một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về vấn đề xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của giới nghệ sĩ. Nhưng cũng đồng thời là hồi chuông thức tỉnh nhắc nhở mọi người, kể cả các ngôi sao tên tuổi, họ phải tự hình thành ý thức bảo vệ mình, không để bản thân trở thành miếng mồi ngon của những kẻ xấu.

Những sao trẻ như Lâm Duẫn (trái), Ngô Tuyên Nghi phải học cách chịu đựng việc bị quấy rối.

Theo Sohu, ở thời điểm công nghệ phát triển với nhiều thiết bị hiện đại, chỉ cần bỏ ra một khoản tiền đã có thể mua được phương tiện ghi hình tinh vi mà mắt thường khó lòng phát hiện, một số người vì thế cũng sẽ lợi dụng điều này làm chuyện xấu xa. Cho nên, bất kỳ ai cũng cần phải hình thành tư duy giữ gìn và coi trọng thông tin bao gồm hình ảnh và clip thuộc về cá nhân, đặc biệt trong giai đoạn mạng xã hội phát triển quá nhanh như hiện nay.

"Các hình ảnh sinh hoạt cá nhân một khi bị đăng tải rất khó gỡ bỏ hoàn toàn, thậm chí có thể hủy hoại cả một đời người. Vì thế, hãy tự bảo vệ bản thân trước mọi nguy cơ có thể xảy ra", Sohu viết.

Di Hy

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nghe-si-bi-phat-tan-anh-nhay-cam-post1059472.html