Nghe những câu này bạn sẽ muốn về ngay bên mẹ

Thế giới dành một ngày đặc biệt để tôn vinh những người Mẹ nhưng chắc chắn trong trái tim những người con, ngày nào cũng là ngày của Mẹ.

Mẹ đã hi sinh cả cuộc đời để lo lắng, chăm sóc, nuôi dạy chúng ta nên người. Có những đêm thức trắng chăm ta ốm, có những ngày thấp thỏm đợi chờ khi ta bước vào những kì thi quan trọng. Vậy mà khi hòa mình vào phồn hoa đô thị, xa rời vòng tay của mẹ, ta chỉ nói lời quan tâm mẹ qua những cuộc gọi điện, những dòng tin nhắn. Hàng ngàn những mối lo toan mỗi ngày kéo ta đi, có mấy ai dành một phút thảnh thơi để nhớ đến hình bóng mẹ luôn luôn đợi chờ ta trở về, sẵn sàng dang rộng tay đón ta về những khi mệt mỏi muốn buông xuôi.

Bàn tay bồng bế đứa trẻ là bàn tay thống trị thế giới

Bàn tay bồng bế đứa trẻ là bàn tay thống trị thế giới

Dưới đây là những câu nói đầy xúc động của những triết gia nổi tiếng sẽ làm bạn muốn trở về ngay bên Mẹ:

“Người mẹ phải coi mình là mặt trời của con, một ngôi sao bất biến và luôn rạng rỡ.” – Henri-Frédéric Amiel

“Tình yêu của người mẹ là niềm hạnh phúc duy nhất vưở quá tất cả những gì người ta hy vọng.” – Gay Gay

“Gương mặt của mẹ là cuốn sách ảnh đầu tiên của con.” – Christian Bobin

“Không có cách nào để trở thành một người mẹ hoàn hảo, nhưng có một ngàn lẻ một cách để trở thành người mẹ tốt.” – Jill Churchill

“Bàn tay bồng bế đứa trẻ là một bàn tay thống trị thế giới.” – Curtis Hanson

“Trong thính giác của những đứa trẻ, Mẹ là một từ kì diệu” – Arlene Benedict

“Bạn có thể lớn lên và thậm chí già đi, nhưng đối với mẹ, bạn luôn là một đứa trẻ.” – Jean Gastaldi

“Không có gì đánh bại một người mẹ ngọt ngào” – Tolstoy

“Trái tim của người mẹ là kiệt tác của thiên nhiên.” - André Grétry

“Đàn ông nắm giữ thế giới. Các bà mẹ nắm giữ thế giới và đàn ông.” – Christian Bobin

“Mẹ giống như một bông hồng không bao giờ phai.” – Jean Gastali

“Tôi nghe thấy các thiên thần đang hát cho nhau nghe. Họ không thể tìm thấy một từ chứa đựng tình yêu nào lớn hơn thế này: Mẹ.” – Edgar Allan Poe

“Một người mẹ không bao giờ chết vì cô ấy sẽ luôn được gọi là mẹ.” - André Lévy

“Mẹ dịu dàng từ trong ra ngoài và xua đi những điều tồi tệ.” – Jean Gastaldi

“Chúng ta quá nhỏ bé, thế giới thật rộng lớn. Cuộc sống sẽ ra sao nếu không có mẹ?” – Mick Micheyl

Xem thêm video: Cách ba mẹ Đỗ Nhật Nam nuôi dạy con

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nghe-nhung-cau-nay-ban-se-muon-ve-ngay-ben-me-d143443.html