Nghe lời xúi 'lên bảng đi tôi nhắc cho', nam sinh nhận ngay cái kết không thể 'nhọ' hơn

Những tưởng người bạn bên dưới sẽ tận tình chỉ mình, thế nhưng lời nhắc nhở sau đó đã khiến nam sinh lên bảng chỉ còn biết lắc đầu chịu thua.

Thời cắp sách đến trường, mấy ai mà không có riêng cho mình những đứa bạn thân, những người cùng nhau “chia ngọt sẻ bùi” dù cho đó là khoảnh khắc khó khăn hay vui vẻ. Tuy nhiên cũng chính bởi vì quá tin tưởng nhau, chẳng ai đề phòng ai mà không ít lần, chúng ta thường bị “troll” bởi chính những người bạn thân đó.

Mới đây, một tình huống dở khóc dở cười đã được chia sẻ lên một diễn đàn chuyên về học đường khiến cộng đồng mạng được một phen không thể nhịn cười. Cụ thể câu chuyện có 1-0-2 này xảy ra trong lớp học khi một nam sinh không biết là tự xung phong hay được thầy giáo “mời” lên bảng.

Trước khi lên bảng làm bài, anh chàng thậm chí còn được người bạn của mình trấn an bằng câu nói “Lên đi tôi nhắc cho”. Với lời động viên của người bạn, có lẽ anh chàng này không hề tỏ ra lo lắng khi làm bài, tuy nhiên mọi chuyện dường như thay đổi 180 độ.

Pha lật mặt "bá đạo" từ đứa bạn thân khiến nam sinh áo hồng chỉ còn biết câm lặng chịu trận. Ảnh: Mạnh Dũng/Group Trường Người Ta

Pha lật mặt "bá đạo" từ đứa bạn thân khiến nam sinh áo hồng chỉ còn biết câm lặng chịu trận. Ảnh: Mạnh Dũng/Group Trường Người Ta

Không những không hướng dẫn nam sinh phải làm thế nào mà anh bạn bên dưới còn hài hước giơ cao tấm bảng với nội dung “Áp dụng công thức”. Đối diện với màn “troll” bá đạo thế này, nam sinh chỉ còn biết cười trừ chứ chẳng thể làm gì hơn.

Ai mà chẳng biết khi giải bài toán hay bất cứ một môn học nào khác thì cần phải áp dụng các công thức đã được chứng minh từ trước. Và lời nhắc như trên cũng xem như huề vốn đúng không nào?

Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh của hai nam sinh này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý và nhận về hơn 80k lượt tương tác. Đa số cư dân mạng đều tỏ ra thích thú trước tình huống này, đồng thời dành những lời an ủi để gửi đến nam sinh không may mắn lên bảng.

- “Chắc kiểu này anh áo hồng tức chết mất, bỏ công lên bảng mà gặp ngay đứa bạn kiểu này”.

- “Áp dụng công thức là ra thôi, còn ra gì thì không biết nhé!”.

- “Ừ thì đã có, nhưng có như không mà thôi, có như không vậy thôi”.

- “Áp dụng công thức là ra cổng trường gặp nhau, mà gặp xong thì công thức thế nào thì mình chưa biết”.

- “Lên đi nhắc cho, câu nói muôn thuở mà không ít học sinh gặp phải, nhưng sau đó là gì thì ai cũng biết rồi đó”.

Nhật Minh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/nghe-loi-xui-dai-len-bang-cua-ban-than-nam-sinh-nhan-ve-cai-ket-dang-20201108181219474.html