Nghe giọng đàn ông trong phòng con gái 14 tuổi, mẹ thức trắng đêm lo lắng

Nghe giọng đàn ông trong phòng con gái 14 tuổi, người mẹ chết điếng, nhưng không biết phải làm sao để bảo vệ con gái mà cũng không làm tổn thương con.

Nghe nhiều chuyện con trai con gái dậy thì do không hiểu biết đã nảy sinh chuyện người lớn khiến đôi khi tôi không khỏi sợ hãi, lo lắng cho con gái mình. Vợ chồng tôi kết hôn muộn, cố gắng mãi cũng mới có được đứa con gái đặt tên là An nay đã 14 tuổi.

Quả nhiên tuổi dậy thì ẩm ương, nhiều khi tôi không biết phải lựa sao cho được, đôi lúc cũng nóng giận chỉ muốn mang roi ra vụt cho con gái một trận. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những hành động quá đà chỉ càng khiến khoảng cách giữa tôi và con lớn hơn, lại nhớ lại tâm tư phức tạp của mình lúc trẻ để cố thông cảm với con.

Cũng may dù dở dở ương ương như bất cứ đứa trẻ nào cùng trang lứa, An cũng vẫn có thể coi là đứa trẻ ngoan. Kết quả học tập ở trường con vẫn luôn xuất sắc, nên tôi cũng thấy an lòng. Tôi cho rằng với lịch học dày đặc và kết quả như vậy, chắc con sẽ không có thời gian để tơ tưởng đến những chuyện xấu.

Thế nhưng điều gì đến cũng đã đến. Kết quả học tập của An bị giảm xuống đáng ngạc nhiên, nhiều lúc ngồi tơ tưởng điều gì không để ý tới ai. Cô giáo khéo léo chia sẻ với tôi, mong tôi để ý tới con, nhưng cũng không được làm con tổn thương, càng nảy sinh tâm lý phản kháng.

Bình thường vợ chồng tôi đều đưa đón con đi học, nên nghĩ rằng có lẽ con cũng có chút tâm tư tuổi mới lớn, còn bố mẹ vẫn kiểm soát được việc con chỉ đi học, không hẹn hò linh tinh với người xấu.

Thế nên buổi tối hôm ấy tôi như chết đứng. Chẳng là trời Hà Nội trở nóng, nửa đêm không ngủ được tôi định ra ban công ngồi cho thoáng người thì chợt nghe thấy giọng lạ trong phòng con gái.

Lúc ấy đèn đóm trong nhà đã tắt, giọng chàng trai cũng khá nhỏ, nhưng nửa đêm yên ắng nên tôi nghe thấy. Ban đầu tôi còn sợ hãi nghĩ là trộm vào nhà, rồi vài tích tắc định hình: Tôi nghe giọng đàn ông trong phòng con gái.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chẳng có nhẽ con gái tôi dẫn bạn trai vào trong phòng? Cửa cổng nhà tôi đã khóa và cất chìa cơ mà. Vì quá sợ hãi nên tôi mới thần hồn nát thần tính như vậy. Chết đứng một lúc tôi mới hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ là con gái tôi đang nói chuyện điện thoại với một chàng trai. Chỉ thấy cậu bé kia gọi mà không thấy con gái đáp lời, tôi đoán nó đã ngủ quên. Tôi rón rén áp sát và cửa để nghe chuyện gì xảy ra.

Những điều nghe được lại khiến tôi chết đứng thêm lần nữa. Chàng trai có vẻ khẩn khoản gọi con gái tôi, cho rằng đang rất thèm muốn con gái tôi. Có vẻ thằng bé đang năn nỉ con bé làm chuyện người lớn.

Trời ơi, đứa con gái bé bỏng mới 14 tuổi của tôi, còn rất nhiều chuyện phải quan tâm trước mắt, vậy mà tại sao con đã dính vào những câu chuyện này. Quả thật giới trẻ ngày nay tiếp xúc với cuộc sống quá hiện đại nên cũng dễ dàng tiếp cận những câu chuyện dậy thì, người lớn. Tôi hiểu điều đó, nhưng quả thật khi đứa trẻ ấy là con mình, trái tim tôi như bóp nghẹt, vẫn không biết phải làm thế nào.

Ảnh minh họa

Liệu rằng nó có xảy ra chuyện quan hệ người lớn ở tuổi vị thành niên, chưa kể những hậu quả khó lường sau đó, con gái tôi sẽ ra sao? Sáng mai khi con gái tỉnh dậy tôi sẽ phải nói gì với nó? Nếu phản ứng quá mạnh mẽ, tôi có khiến con gái càng giấu diếm và càng dễ sa đà vào chuyện người lớn? Ngược lại, nếu tôi không phản ứng, liệu con gái tôi càng cho rằng đó là những việc rất đỗi bình thường và càng đẩy sự việc đi quá xa? Tôi phải làm sao với một đứa con đang tuổi dậy thì với quá nhiều nguy cơ rình rập?

Túc Mạch ( Theo TT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/nghe-giong-dan-ong-trong-phong-con-gai-14-tuoi-me-thuc-trang-dem-lo-lang-1380217.html