Nghe điện thoại trong mưa, người lái đò bị sét đánh chết

Khi cơn mưa vừa dứt, anh lái đò tháo dây rời bến, tranh thủ chạy thêm chuyến. Anh này vừa nghe điện thoại thì trời đánh cái rầm, sấm chớp vang trời.

Thi thể của anh Thuấn được người thân đưa về lo hậu sự.

Khoảng 13h50 ngày 9/5, anh Lê Việt Thuấn (37 tuổi) là người đưa đò tại phường 6, TP Cà Mau bất ngờ bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Một người chứng kiến tại hiện trường cho biết: “Khi cơn mưa vừa dứt, ổng tháo dây rời bến, tranh thủ chạy thêm chuyến, không biết ông nghe điện thoại của ai thì trời đánh cái rầm, sấm chớp vang trời. Định thần nhìn lại, thấy ổng cắm đầu xuống sông một chân dắt trên chiếc tàu, chân còn lại mắc vào chiếc tay cầm của máy…".

Thấy anh Thuấn bị nạn mọi người chạy tới giúp, đưa đi cấp cứu nhưng anh Thuấn đã tử vong. Hiện thi thể của anh Thuấn đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Được biết anh Thuấn có vợ và một con gái đang học lớp 6, hoàn cảnh gia đình thuộc dạng trung bình. Anh Thuấn làm nghề đưa đò dọc đã nhiều năm nay.

Khái Trân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/moi-truong/ca-mau-bi-set-danh-tu-vong-khi-dang-dua-do-tintuc403325