Nghệ An: Xã vùng biên tan hoang vì lũ kép

Chỉ trong vòng chưa đến 1 tháng, xã biên giới Mường Ải (Kỳ Sơn, Nghệ An) phải gánh chịu 2 cơn lũ liên tiếp khiến 2 người chết và mất tích, 9 ngôi nhà bị sập, trôi, gần 40 người dân mất chỗ ở. Thời điểm hiện tại 6/6 bản vẫn đang bị cô lập.

Lũ cuốn trôi, sập 9 căn nhà, khiến 2 người dân Mường Ải thiệt mạng và gần 40 người mất nhà cửa.

Sáng ngày 21/8, trao đổi qua điện thoại với PV Dân trí, ông Lữ Quang Hưng – Chủ tịch UBND xã Mường Ải (Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, đến thời điểm này, công tác khắc phục hậu quả cơn lũ ngày 17/8 vẫn đang gấp rút được triển khai.

“Cơn lũ ngày 17/8 cuốn theo một khối lượng đất đá cực lớn bồi lấp nhà dân, các trụ sở cơ quan chức năng, trường học, đồn biên phòng; cuốn trôi và làm sập 9 nhà dân khiến 2 cha con ông Moong Phò Uôn (gần 80 tuổi), Moong Phò Tuấn (SN 1971, trú bản Xốp Phong) thiệt mạng. Đến thời điềm hiện tại cơ quan chức năng mới tìm thấy thi thể ông Uôn. Cơ quan chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm anh Tuấn nhưng vẫn chưa có kết quả.

Người dân dùng thân gỗ lớn, đá tảng để chặn dòng chảy của cơn lũ hướng thẳng vào nhà dân.

Việc khắc phục hậu quả của lũ thì các đơn vị vẫn đang phải tự làm, chưa thể hỗ trợ nhau được vì chỗ nào cũng bị ngập đầy bùn, đất. Đến thời điểm hiện tại, 6/6 bản của xã gồm Bản Pụng, Huồi Khe, Nha Nang, Xốp Xăng, Xốp Lau và Xốp Phong vẫn đang bị cô lập, chia cắt nên chúng tôi chưa thể thống kê hết những thiệt hại do cơn lũ gây ra. Xã đang cử cán bộ vào từng bản để thống kê cụ thể cũng như giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả", ông Lữ Quang Hưng thông tin.

Đường bị xóa sổ, cán bộ, giáo viên chật vật vào bản đang bị cô lập (video Lữ Hưng).

Trong đợt mưa lớn kéo dài gần 10 ngày do ảnh hưởng của cơn bão số 3 hồi cuối tháng 7, xã Mường Ải là một trong những địa phương phải chịu thiệt hại nặng nề. Lũ lớn đã cuốn phăng 1 dãy nhà công vụ và 3 phòng kí túc giáo viên của Trường tiểu học Mường Ải. Đất đá trên núi sạt lở xuống đã gây chia cắt các bản làng. Đến đầu tháng 8, công tác khắc phục hậu quả mới cơ bản được hoàn tất, giao thông đi đến các bản mới được thông suốt.

Giáo viên mầm non sơ tán đồ dùng dạy học ở bản Xốp Xăng.

Chưa kịp gượng dậy để khôi phục sản xuất, sinh hoạt thì ảnh hưởng cơn bão số 4 khiến nước lũ cuồn cuộn đổ về. Chỉ trong phút chốc, nước lũ cuốn theo đất đá dâng lên, tràn vào nhà dân và trụ sở các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn. Chính quyền địa phương, lực lượng Đồn biên phòng Mường Ải, Đoàn kinh tế - quốc phòng 4 huy động lực lượng tổ chức sơ tán người và tài sản cho nhân dân trong khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn lũ.

Lũ dâng quá nhanh, nước chảy xiết khiến 9 nhà dân đã bị cuốn trôi, đổ sập, gần 40 người mất chỗ ở. Với quyết tâm không để người dân nào sống trong cảnh màn trời chiếu đất, chính quyền xã Mường Ải đã bố trí cho những hộ dân mất nhà tá túc tại các gia đình người quen và có kế hoạch xuất gạo dự trữ để đảm bảo lương thực cho người dân.

Bùn đất tràn vào các khu dân cư, trụ sở các đơn vị và án ngữ trên đường khiến giao thông bị chia cắt.

Hiện xã vẫn đang còn 7 hộ dân nằm trong nguy cơ bị sạt lở, cuốn trôi xuống suối. Bên cạnh vận động người dân di dời, chính quyền xã Mường Ải cũng cử lực lượng túc trực để kịp thời sơ tán người dân khi bất trắc ập đến.

“Đến thời điểm này đường từ trung tâm huyện vào đến xã vẫn chưa thông, từ trung tâm xã đi các bản cũng đang bị chia cắt bởi một khối lượng đất đá quá lớn từ trên núi sạt xuống. Việc giải phóng các điểm giao thông này quá sức của con người. Hiện cũng chỉ mới có thể lội bùn để vượt qua các điểm này thôi.

Hiện 6/6 bản thuộc xã Mường Ải vẫn đang bị chia cắt, cô lập. Cán bộ xã và các giáo viên phải vượt qua các bãi đất đá chắn ngang đường để vào các bản thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn lũ.

Chúng tôi đang chờ nắng lên, đất khô thì mới có thể huy động máy móc để giải phóng đường. Nếu cơn bão số 5 tiếp tục hướng vào Nghệ An thì xã Mường Ải rất nguy vì các dòng suốt trên địa bàn đều đã bị đất đá lấp đầy, trong trường hợp xảy ra lũ quét, nước sẽ không thể chảy theo dòng mà sẽ tiếp tục tràn lên các khu dân cư ở hai bên. Lúc đó thiệt hại sẽ rất lớn”, Chủ tịch xã Mường Ải Lữ Quang Hưng lo lắng.

Hoàng Lam (Ảnh Lữ Hưng) - Theo Dân trí

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/nghe-an-xa-vung-bien-tan-hoang-vi-lu-kep-d75960.html