Nghệ An: Rét căm căm, nông dân làm đồng xuyên trưa để kịp vụ

Những ngày này, nông dân các địa phương ở Nghệ An vẫn đang miệt mài dầm mình trong cái rét 'cắt da, cắt thịt' để làm đất, gieo cấy lúa cho kịp vụ Đông Xuân 2021.

Vụ Đông Xuân 2021, toàn tỉnh Nghệ An dự kiến gieo cấy khoảng 90.000ha lúa, trong đó có 40.000ha lúa lai và 50.000ha lúa thuần. Những ngày này, trên nhiều cánh đồng ở huyện lúa Yên Thành, Diễn Châu… (Nghệ An), từ sáng sớm, bà con nông dân đã tấp nập xuống đồng để làm đất, gieo cấy cho kịp thời vụ.

Nông dân xứ Nghệ hối hả xuống đồng làm đất để gieo cấy.

Nông dân xứ Nghệ hối hả xuống đồng làm đất để gieo cấy.

Mặc dù những ngày qua nhiệt độ xuống thấp chỉ ở mức 10-15 độ C nhưng cái rét như “cắt da, cắt thịt” không làm bà con chùn bước, vẫn hăng hái xuống đồng.

Có hơn 3 sào đất làm lúa ở vùng trũng thấp, chị Phan Thị Hồng (SN 1983, trú xóm 6, xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đang tập trung làm đất để gieo cấy. Quen sương gió bao năm, nhưng trong cái rét bất thường của mùa đông năm nay, tay chị vẫn bị tê cứng lại bởi phải ngâm nước, cào bùn quá lâu. Mỗi lúc ra đồng, chị phải mặc nhiều lớp áo để giữ ấm, thậm chí mặc cả áo mưa, dùng găng tay cao su.

Gia đình chị Phan Thị Hồng (huyện Yên Thành, Nghệ An) xuống đồng trong giá rét.

“Các con đi vắng nên gia đình cũng phải nhờ anh em đến cấy giúp. Khi xong ruộng nhà thì mọi người sau đó lại rủ nhau đi cấy thuê để kiếm thêm thu nhập”, chị Hồng chia sẻ.

Năm nay, nhờ nguồn nước có sẵn nên gia đình bà Lê Thị Nhung (56 tuổi, trú ở xóm 5, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành) đã chuẩn bị làm đất từ rất sớm. Khi có lịch gieo cấy, dù thời tiết rét buốt nhưng chỉ trong 1-2 ngày gia đình bà đã nhanh chóng cấy xong gần 4 sào ruộng.

“Trời lạnh cũng phải ra đồng thôi, cấy xong mọi người lại đi làm thuê kiếm tiền để đón Tết”, bà Nhung chia sẻ.

Người dân mặc nhiều lớp áo để chống rét, dùng găng tay cao su khi đi cấy.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Yên Thành cho biết: "Toàn huyện có khoảng gần 30.000ha đất lúa, chủ yếu ở các xã Nhân Thành, Thọ Thành, Phú Thành, Long Thành, Mã Thành, Hợp Thành, Hồng Thành… Đến thời điểm hiện tại, các xã vùng trũng trên địa bàn huyện cơ bản đã tiến hành gieo cấy để đảm bảo thời vụ".

Trong thời tiết rét buốt, việc làm trên những cánh đồng được thực hiện gấp rút hơn bao giờ hết, bà con tất bật chuẩn bị các khâu làm đất, gieo cấy, thậm chí tranh thủ những lúc hửng nắng (ngay cả buổi trưa) để xuống đồng.

“Chúng tôi cũng đã triển khai kế hoạch gieo cấy vụ Đông Xuân đến các địa phương thực hiện các công việc cho kịp thời vụ; đồng thời liên tục tuyên truyền các hộ cấy lúa cần bón phân, giữ nước đầy đủ để đảm bảo cây lúa tươi tốt trong thời tiết giá rét như hiện nay”, ông Hồng nói.

Không khí hối hả trên những cánh đồng huyện lúa Yên Thành, Nghệ An.

Một nam sinh xuống đồng cùng mẹ cấy lúa.

Là huyện đồng bằng, ở một số xã vùng trũng của huyện Diễn Châu (Nghệ An), bà con nông dân cũng đã xuống đồng gieo cấy hàng trăm hecta lúa để “tránh lũ”. Trong cái rét, đặc biệt là vào buổi sáng, bà con vẫn hăng hái xuống đồng, hoàn thành mùa vụ.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Diễn Châu, ông Lê Thế Hiếu cho biết, bà con một số xã như Diễn Lâm, Diễn Yên, Minh Châu… đã xuống đồng để gieo cấy được hơn 600ha. Do vùng trũng thấp nên người dân làm sớm hơn để “tránh lũ” cho vụ sau.

Bảo Trâm

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/nong-dan-nghe-an-hang-hai-lam-dong-trong-gia-ret-chua-thung-thay-275389.html