Nghệ An: Lỡ tay bắn bạn chết, thiếu niên cũng không muốn sống nữa

Ngày 08/08/2018, tại khu vực đồi thuộc xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, thấy khẩu súng săn trong ngôi nhà không khóa cửa, H. và đám bạn lấy ra chơi. Vô tình H. bóp cò khiến M. bị trúng đạn và tử vong sau đó.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng (ảnh: LT)

Theo An ninh Thủ đô đưa tin, vào thời điểm đó, em Vi Văn H. (14 tuổi) trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cùng 3 người bạn đi chăn trâu như thường lệ. Ở khu vực thả trâu có căn nhà chờ giải tỏa nên cả nhóm kéo nhau vào chơi. H. và bạn tìm thấy khẩu súng săn nên đã tò mò cầm lên, H. chỉ nghĩ là khẩu súng đã hỏng nên đã không nghi ngờ. Bất ngờ H. bóp cò làm viên đạn găm vào người Lô Văn M. (14 tuổi) khiến em này tử vong sau đó, vì viên đạn trúng chỗ hiểm.

Vì còn nhỏ và không ý thức hết được sự việc, H. đã rất lo sợ và bất ngờ hoảng loạn khi thấy M. bị trúng đạn gục tại chỗ, hai người bạn còn lại cũng hoảng sợ bỏ chạy. H. bắt đầu sợ hãi và nghĩ mình đã giết bạn, nên em đã tự lấy dao cứa cổ và đâm vào bụng mình để tự tử theo vì nghĩ mình có thể vào tù. Nhưng rất may sự việc có người dân phát hiện, đã trình báo cơ quan công an và đưa H. đến bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Theo Báo Pháp luật, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an xã Lăng Thành đã lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa hiện trường và vũ khí. Sau đó đã điện báo Công an huyện Yên Thành về sự việc.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Bích Phượng

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/phap-luat/nghe-an-lo-tay-ban-ban-chet-thieu-nien-cung-khong-muon-song-nua-55799.html