Nghệ An: Liên tục có người bị nước cuốn sau bão

Nước lũ dâng cao, chia cắt nhiều thôn bản gây nguy hiểm cho người dân địa phương. Chỉ trong thời gian ngắn đã có nhiều người bị sẩy chân xuống nước.

Ngày 20/7, Thượng tá Nguyễn Xuân Sơn, Đồn trưởng đồn Biên phòng Keng Đu, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, người dân và lực lượng biên phòng đã kịp thời cứu một người bị lũ cuốn trôi tại xã Keng Đu, trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vào 14h ngày 19/7, anh Lữ Văn Khang (SN 1995), trú ở bản Ba, xã Hữu Kiệm huyện Kỳ Sơn, trong lúc đi kiểm tra ao cá của gia đình bố mẹ vợ tại bản Huồi Lê, xã Keng Đu thì bị trượt chân ngã. Sau đó, anh Khang bị nước lũ cuốn trôi dọc theo suối Huồi Lê. Nạn nhân cố bơi vào bờ nhưng do nước quá mạnh và hung hãn nên bất lực.

May mắn đúng vào thời điểm này, người dân địa phương phát hiện nên đã hô hoán và tổ chức ứng cứu. Phải sau hơn 1 tiếng, mọi người mới đưa nạn nhân lên bờ trong tình trạng kiệt sức, bị thương nhiều nơi trên cơ thể. Nhận được thông tin, UBND xã Hữu Kiệm cùng quân y đồn Biên phòng Keng Đu đã có mặt để cấp cứu.

Lũ trên địa bàn miền núi Nghệ An đang diễn biến hết sức phức tạp.

Tại một diễn biến khác, vào chiều 19/7, các em gồm: Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Tuấn Kiệt (10 tuổi), Nguyễn Văn Duy Sinh (9 tuổi), cùng trú tại khối 7, phường Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ra sông cạnh ao nuôi tôm ở phường để bắt cá, câu cá.

Bất ngờ, cả 3 em bị rơi xuống ao nuôi tôm, đuối nước. Lúc này, em Sinh và em Kiệt biết bơi nên đã bơi được vào bờ rồi đạp xe đi tìm người kêu cứu bạn. Khi người dân nghe thấy chạy ra vớt thì em còn lại đã tử vong. Được biết, cả 3 là anh em họ.

Cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm đôi vợ chồng đuối nước.

Ngày 20/7, ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, mặc dù đã tích cực tìm kiếm nhưng hiện nay, chính quyền địa phương vẫn chưa tìm thấy thi thể của đôi vợ chồng rơi xuống sông Lam.

Vào khoảng 6h ngày 17/7, ông Nguyễn Văn Đông (SN 1952) cùng vợ là bà Trần Thị Lợi (SN 1958), trú tại xóm 3, xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, dùng thuyền đi đánh bắt cá trên sông Lam, đoạn qua xã Long Sơn, huyện Anh Sơn.

Tuy nhiên, cho đến khoảng 8h, người dân bỗng nhiên phát hiện một chiếc thuyền trôi vào bờ nhưng không có người trên thuyền, máy vẫn hoạt động. Được biết, trong những ngày qua, địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn trên diện rộng, mực nước sông Lam đang lên mạnh, nước chảy xiết, vì vậy công tác tìm kiếm vô cùng khó khăn.

“Trên địa bàn xã có dòng sông Lam chảy qua, hàng chục gia đình bám sông để mưu sinh. Vì vậy vào những dịp này, mọi người thường tận dụng để nhặt nhạnh, bán củi kiếm thêm tiền. Ai cũng biết là nguy hiểm nhưng vẫn phải làm. Vợ chồng ông Đông cũng là ngư dân sống trên sông nước mấy chục năm nay rồi, cả hai đều bơi rất giỏi, nhưng rồi cuối cùng cũng không tránh khỏi tai nạn thương tâm. Điều hy vọng nhất của chúng tôi và gia đình là sớm tìm thấy các nạn nhân”, ông Trung nói.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nghe-an-lien-tuc-co-nguoi-bi-nuoc-cuon-sau-bao-a378620.html