Nghệ An: Gia đình tố giáo viên đánh gãy tay con

Gia đình cháu Nguyễn Du Long học sinh trường Mầm non xã Nghi Đức, TP.Vinh, Nghệ An tố cáo cô giáo đánh gãy tay con mình. Tuy nhiên cô giáo đó cho rằng: mình chỉ dùng que đánh nhẹ lên tay cháu không đến nỗi bị gãy tay.

Đơn thư gửi cơ quan báo chí của gia đình cháu Nguyễn Du Long

Vừa qua chúng tôi nhận được đơn thư gửi đến cơ quan báo chí của chị Nguyễn Thị Cúc, sinh năm 1973 (mẹ cháu Nguyễn Du Long) có hộ khẩu tại xã Nghi Đức, TP.Vinh (Nghệ An), tố cáo về sự việc cô giáo trường Mầm Non xã Nghi Đức, TP Vinh (Nghệ An) đánh gãy tay con mình.

Theo đó trong đơn thư nêu rõ, chiều ngày 25/10/2017 gia đình đến trường đón cháu Long thì phát hiện cháu bị sưng bầm 3 ngón tay và sưng bầm bàn tay trái. Gia đình có hỏi tại sao tay lại bị sưng bầm thì được cháu Long cho biết bị cô giáo Đào đánh.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa cháu Long quay lại trường để chất vấn nhà trường thì chỉ gặp Hiệu trưởng và một số cô giáo khác. Sau khi nghe sự việc, cô Hiệu trưởng nhà trường có hứa sẽ kiểm tra vụ việc và khuyên gia đình mang cháu về chườm đá.

Tuy nhiên, trong đêm ngày 25/ 10 cháu Long khóc thét kêu đau tay, bố mẹ lo lắng về tình trạng sức khỏe nên sáng ngày 26/ 10 gia đình đã đưa cháu Long đến bệnh viện sản nhi Nghệ An thăm khám và chụp X Quang, tại bệnh viện được các bác sỹ chẩn đoán là cháu bị: Gãy xương tầm cổ tay và bàn tay.

Gia đình đã báo lại kết quả cho nhà trường, sau đó mới nhận được điện thoại xin lỗi của cô giáo Đào. Cô Đào có đến thăm hỏi, xin lỗi và hứa sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về tiền thuốc men, ăn uống, chi phí chữa trị bệnh cho đến khi Long khỏi bệnh. Tuy nhiên, sau đó gia đình không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ cô Đào.

Cháu Nguyễn Du Long và mẹ

Ngày 1/ 11 trao đổi với phóng viên chị Nguyễn Thị Cúc cho biết: gia đình rất bức xúc trước sự việc trên và kính mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền làm sáng tỏ sự việc, trả lại xương máu cho con tôi do cô Đào gây ra.

Ngoài ra, khi sự việc xảy ra làm việc với báo chí, cô giáo Nguyễn Thị Đào nói: khoảng 14h30 ngày 25/10, cô đang cho trẻ ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị vào học thì cháu Nguyễn Duy Long và Nguyễn Tiến Đạt trêu chọc nhau. Sau khi nhắc nhở nhưng hai cháu không nghe lời nên cô có dùng chiếc que nhỏ đánh vài cái vào tay hai cháu để nhắc nhở.

Theo cô Đào, hai cháu vẫn ngoan ngoãn không kêu ca gì cả. Hôm sau thì cô nghe thông tin cháu Long bị gãy ngón tay út. “Với chiếc que nhỏ như thế và tôi cũng đánh nhẹ nên không thể dẫn đến gãy ngón tay được”.

Cô Trần Thị Tú Hoa – Hiệu trưởng Trường mầm non Nghi Đức cho biết, hành động dùng que đánh vào tay các bé của cô Đào là sai hoàn toàn. Hội đồng kỷ luật nhà trường đã có quyết định kỷ luật đối với cô Đào.

Được biết, từ khi xảy ra sự việc đến nay cháu Long phải nghỉ học ở nhà và gia đình cho rằng cô Đào phải có trách nhiệm tiền thuốc men cho cháu Long. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đình vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ nào từ cô giáo Đào, thay vào đó là sự thờ ơ, với câu trả lời “Long-con mẹ Cúc, mẹ Cúc nuôi. Cô Đào phải nuôi con cô Đào, cô Đào sẽ đi lại với cháu. Khi gia đình hỏi chỉ bằng cân cam, bát cháo, dây sữa vậy sao? Cô Đào trả lời cô chỉ có vậy, nếu gia đình không nhất trí thì nhờ cấp trên giải quyết” khi gia đình hỏi về sự hỗ trợ mà cô đã hứa.

Để sự việc sớm sáng tỏ, rất mong các cơ quan chức năng ở Nghệ An vào cuộc điều tra làm rõ.

Văn Khiêm

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/nghe-gia-dinh-giao-vien-danh-gay-tay-con/