Nghệ An: Cả xóm 'khốn khổ' vì mương thoát nước bị lấp

Nhiều năm nay, hàng chục hộ dân tại xóm 7, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) 'kêu trời' vì cứ mưa là đường ngập do mương thoát nước tự dưng bị lấp.

Những ngày qua, Dân Việt nhận được đơn phản ánh của người dân xóm 7, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) về tuyến mương dẫn nước và tiêu thoát lũ của 2 xóm 6, 7 bị lấp.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Thanh (một người dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng) nói: “Từ trước tới nay, tuyến mương này góp phần điều hòa dòng chảy, thông tiêu nước lũ cho bà con trong vùng. Không hiểu vì lý do gì mà có người đã san lấp, thu hẹp diện tích mương, cống. Đợt bão số 3, nước chảy tràn vào gia đình tôi cũng như các hộ gia đình xung quanh, khiến rau màu ngập úng, hư hỏng cả”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tuyến mương qua xóm 6 và xóm 7 trước đây được người dân địa phương khơi thông từ thời lập làng, mở xóm, chảy từ đỉnh Mã Yên Sơn về những xóm này. Mương ngoài chức năng dẫn nước còn thông tiêu thoát nước mưa, lũ. Thời gian sau, mương được chính quyền cùng người dân nâng cấp, sữa chữa kiên cố hơn. Tổng chiều dài của mương là gần 1km, rộng 1m, cao hơn 50cm.

Khu vực nơi lấp mương, chuyển hướng chảy sang trường mầm non khiến dòng nước thường xuyên ứ đọng, tràn ra gây ngập úng hoa màu, chuồng trại người dân xung quanh.

Thế rồi, năm 2012, lấy lý do con mương chảy qua diện tích đất nhà mình, một hộ dân ở xóm 7, xã Diễn Thọ đã tự ý san lấp mương, đồng thời chuyển hướng chảy qua phần đất của trường mầm non xã Diễn Thọ. Trong khi toàn bộ nước thải trường mầm non cũng đổ ra mương thoát nước này. Việc làm mang tính tự phát kể trên đã làm cản trở dòng chảy, khiến nước thường xuyên ứ đọng, tràn vào khu vực vườn nhà, ao hồ, chuồng trại của hàng chục hộ gia đình, làm đảo lộn cuộc sống nhiều hộ dân khác.

Bà Hoàng Thị Bốn (xóm 7, xã Diễn Thọ) nói: “Từ ngày con mương bị san lấp, hễ cứ trời đổ mưa là nước lại ngập chìm cả khu vườn của tôi. Nhiều hôm, gia đình tôi phải nhờ hàng xóm kê cao những bao lúa nhưng kê lên bao nhiêu nước dâng lên bấy nhiêu nên khốn khổ. Không những vậy, sau khi nước rút thì xuất hiện lượng lớn bùn đọng bốc mùi hôi thối".

Bí thư chi bộ xóm 7, ông Nguyễn Văn Niêm cho biết: “Chi bộ xóm đã nhiều lần họp bàn, kiến nghị lên HĐND xã Diễn Thọ, yêu cầu hộ gia đình đã lấp mương trả lại hiện trạng mương như trước đây nhưng không được”.

Hàng chục hộ gia đình sinh sống quanh khu vực thường xuyên ngập úng phải kê cao các vật dụng gia đình, lúa, gạo mỗi khi mưa xuống.

Ông Đặng Quang Trung - Chủ tịch UBND xã Diễn Thọ thông tin: “Vấn đề này, cử tri đã có phản ánh từ năm 2013 và gần đây là kỳ họp HĐND lần thứ 6 (tháng 7.2018). Xã đã giải thích với người dân là con mương chảy từ trên đồi xuống trường mầm non Diễn Thọ (trước đây là trường tiểu học Diễn Thọ) mà đất trường mầm non vốn có một phần đất của người dân.

Không riêng gì những hộ dân phản ánh mà hầu hết cả xóm 7 đều chịu chung tình trạng này. Chúng tôi đang tập trung xử lý, xã sẽ cấp vật liệu và giao cho các xóm tự sửa chữa, mở rộng cống thoát nước. Bên cạnh đó, sẽ cho đào một con mương phía Tây cho nước thoát nhằm hạn chế ngập úng cục bộ tại xóm 7".

Lê Tập

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/nghe-an-ca-xom-khon-kho-vi-muong-thoat-nuoc-bi-lap-908259.html