Ngày vui đầu tiên

Cuối tuần vừa qua, V.League-2020 trở lại sau khoảng thời gian tạm dừng lần thứ hai do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cả 7 trận đấu đều diễn ra trong một khung giờ ngày thứ bảy, theo Ban tổ chức giải là nhằm hạn chế tối đa hiện tượng các đội 'đi đêm' với nhau bởi đây đã là những vòng đấu cuối. Theo dõi diễn biến một số trận đấu qua truyền hình, có thể thấy chất lượng không tồi.

Tuy thế, điều đáng chú ý hơn cả ở vòng đấu thứ 12 diễn ra trong ngày 26-9 không hẳn là chất lượng các trận đấu, những pha bóng hay và sự xuất hiện của các ngôi sao được chờ đợi. Ngày V.League-2020 trở lại in dấu ấn đậm nét bởi một sự kiện khác: Đa số các sân vận động đã mở cửa đón khán giả vào sân. Dù số lượng người hâm mộ có mặt trên khán đài ở các sân là khác nhau, và cũng không nhiều so với các trận đấu diễn ra khi chưa xuất hiện dịch Covid-19, nhưng bầu không khí trên các sân vận động đã khác hẳn. Với khán giả, bao gồm cả người xem qua truyền hình, cái cảm giác được nghe tiếng cổ vũ trên sân vận động vang lên thật tuyệt. Nó cho thấy một điều, rằng nếu không có khán giả, một trận cầu “đinh” cũng khiến người xem cảm thấy thiếu hụt.

Bởi cảm giác đó, lại phải quay về với những con số để tự hỏi vì sao trong các trận đấu ở vòng 12 số lượng khán giả tới sân theo dõi trực tiếp không cao? Câu trả lời có tính bao trùm là do dịch Covid-19 nên đa số ban tổ chức trận đấu còn chưa mạnh dạn “mở toang” cửa sân, thậm chí ở Quảng Ninh đã có quyết định tổ chức trận đấu “kín”. Mở toang, mở hé hay đóng chặt là quyền của các địa phương, nhưng xét trong bối cảnh Việt Nam đã khống chế dịch tương đối thành công, ngay cả quán bar, karaoke... cũng đã được phép mở cửa đón khách trở lại thì sự thận trọng nói trên ít nhiều khiến người hâm mộ bóng đá cảm thấy tiếc nuối.

Dù sao thì vòng đấu thứ 12 trong khuôn khổ V.League-2020 cũng cho người hâm mộ bóng đá cảm giác được vui trở lại. Từ “ngày vui đầu tiên” kể từ khi dịch Covid-19 quay trở lại vào cuối tháng 7, hy vọng ở vòng đấu tiếp theo các ban tổ chức của cả 7 trận đấu sẽ triệt để “thực hiện nhiệm vụ kép” - vừa phòng dịch tốt vừa tạo cơ hội cho bóng đá quay trở lại thực sự với những trận đấu diễn ra trong tiếng hò reo cổ vũ tràn ngập khán đài.

Vân Anh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/979739/ngay-vui-dau-tien