Ngày về Gia Lai ác mộng của Lee Nguyễn

Lee Nguyễn rời sân trong chấn thương đau đớn, bất lực nhìn CLB TP.HCM thua thảm 0-3 trước HAGL.

Lee Nguyễn trở lại Pleiku đối đầu đội bóng cũ HAGL tại vòng 6 V-League 2021.

Lee Nguyễn trở lại Pleiku đối đầu đội bóng cũ HAGL tại vòng 6 V-League 2021.

Nhưng HAGL có phương án khắc chế Lee Nguyễn. Trong hiệp 1, Lee Nguyễn gần như bị cô lập với phần còn lại của CLB TP.HCM.

Trong lúc CLB TP.HCM chưa tìm được đường vào khung thành của HAGL thì Minh Vương nhanh chân tung cú sút làm điêu đứng khung thành đội khách.

Công Phượng lao vào sút bồi, ghi bàn mở tỷ số. Bàn thắng thứ 2 liên tiếp ở trận thứ 2 anh thực hiện bằng chân trái.

Niềm vui của Công Phượng và đồng đội.

Phút cuối hiệp 1, Lee Nguyễn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa khi trước mặt anh chỉ còn là hai hậu vệ HAGL.

Nỗi thất vọng của ngôi sao CLB TP.HCM

Anh không thể tin nổi mình lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đến vậy.

Nỗi buồn của Lee Nguyễn chưa dừng lại ở đó. Đầu hiệp 2, anh đau bắp đùi phải, rời sân.

Mất Lee Nguyễn, CLB TP.HCM không còn người cầm nhịp, sáng tạo lối chơi. Họ vỡ trận, để HAGL dễ dàng ghi thêm 2 bàn nữa.

HLV Polking thua trận thứ 2 liên tiếp. Mất Hoàng Thịnh, và sắp tới là Lee Nguyễn, chắc chắn CLB TP.HCM sẽ gặp cực kỳ nhiều khó khăn.

Tan trận, Kiatisak sang hỏi han tình hình chấn thương của cậu học trò cũ. Trong phòng họp báo, Kiatisak khẳng định HAGL đã may mắn khi Lee Nguyễn chấn thương.

Bầu Đức cũng tỏ ý tiếc nuối vì Lee Nguyễn chấn thương sớm, làm vênh cán cân sức mạnh giữa đôi bên.

3-0 là kết quả ít ai ngờ tới trước khi trận đấu diễn ra.

Người hâm mộ HAGL thỏa mãn với chiến thắng tưng bừng của thầy trò Kiatisak.

Nhạc Dương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ngay-ve-gia-lai-ac-mong-cua-lee-nguyen-ar603568.html