Ngày Valentine: Vợ chồng công nhân tặng nhau bàn chải đánh răng đôi

Một dòng trạng thái đăng trên một Nhóm mở dành cho công nhân với nội dung 'Chị em khoe quà 14-2 đi ạ'. Ngay sau đó là hàng loạt hình ảnh lẫn chia sẻ của các chị em.

 Món quà mà chị Lý mua tặng chồng nhân ngày Valentine (ảnh nhỏ).

Món quà mà chị Lý mua tặng chồng nhân ngày Valentine (ảnh nhỏ).

Có người hạnh phúc vì nhận được hoa, socola, có người thì tự an ủi vì chồng vô tâm. Thế nhưng cũng có người hài lòng với những gì mình có khi “vừa mua 2 cái bàn chải đánh răng đôi” để làm quà Valentine cho chồng.

Bàn chải đánh răng có giá chưa đến 20.000 đồng/chiếc được người vợ có nickname Lý Móm khoe mới mua sáng nay để tặng cho chồng. Chia sẻ với người viết, chị Lý cho hay: “Sáng nay đi mua sữa cho con, sực nhớ hôm nay ngày Lễ tình nhân nên mua luôn đôi bàn chải về tặng chồng”.

Mua xong chị chụp hình gửi ngay cho chồng đang đi làm ở công ty với biệt danh “Xe ôm”. Đáp lại, “Xe ôm” gửi icon “trái tim”, cảm ơn vợ và hứa chiều sẽ đi làm về sớm chở hai mẹ con đi trà sữa.

Đáp lại món quà của vợ là icon “trái tim” của chồng.

Chị Lý và chồng quê ở Vĩnh Long. Anh chị quen nhau khi cùng làm chung công ty ở Bình Dương.

Nói về biệt danh “Xe ôm”, chị bảo: “Lúc mới quen, mặc dù mình có xe nhưng anh ấy cứ nhất quyết đòi đưa đón nên mình gọi luôn là “Xe ôm” và lưu như vậy từ đó đến giờ”.

Sau khi cưới nhau, chị Lý ở nhà chăm con, một mình chồng đi làm và lo lắng chi tiêu cho cả gia đình. Chị Lý chia sẻ, lúc mới yêu, Ngày Lễ tình nhân khác bây giờ. Hai vợ chồng đi chơi, chồng tặng quà, tặng hoa, khi có con rồi tất cả dành cho con. Nhưng không vì thế mà vợ chồng ngừng quan tâm nhau. Ví dụ như đôi bàn chải là quà Valentine cũng vậy, không cần quà gì to tát cả, chỉ cần hai vợ chồng lúc nào cũng quan tâm nhau là vui rồi.

Gia đình nhỏ đáng yêu của chị Lý.

Bên cạnh chị Lý, nhiều chị em cũng khoe quà “độc” chồng tặng hoặc dành những phần quà “độc không kém” để tặng chồng. Có người được chồng tặng nhẫn, dây chuyền, lắc tay được đan bằng,… sợi thun

Một món quà “độc” được chị em khoe.

Bên cạnh sự háo hức của nhiều chị em vì được nhận quà thì có chị em than phiền “Chưa bao giờ được nhận quà vào bất kỳ ngày gì”. Trước sự than phiền của đồng nghiệp, nhiều chị em vào động viên: “Quan trọng là thương yêu nhau là được, chồng yêu vợ, thương con, lo cho gia đình chứ quà cáp không quan trọng”.

Một số người đồng tình: “Công nhân đi làm sớm về khuya, tăng ca cũng mệt nên đừng đặt nặng hoa, quà vì hoa, quà vào dịp này rất là mắc. Đang yêu hay đã về chung một nhà, hiểu nhau, quan tâm nhau là quan trọng nhất”.

LÊ TUYẾT

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ngay-valentine-vo-chong-cong-nhan-tang-nhau-ban-chai-danh-rang-doi-657379.ldo