Ngay từ đầu, lựa chọn Man United đã là sai lầm vĩ đại

Ngồi trên ghế dự bị, chứng kiến đội nhà bị hành hạ bởi Man Xanh, có lẽ Alexis Sanchez đã phải tự vấn: sẽ ra sao nếu hồi đầu năm nay anh chuyển sang Man City thay vì Man United?

1. Khaldoon al-Mubarak, Chủ tịch của Man City, đã nỗ lực rất nhiều để có thể mang Alexis Sanchez về Etihad. Họ nói với nhau rất nhiều thứ về tầm nhìn, tham vọng và vị trí của Alexis trong đội hình Man City. Nhưng chỉ vài ngày sau khi tìm được một thỏa thuận, Alexis bất ngờ đồng ý chuyển sang Man United theo bản hợp đồng 4 năm rưỡi. Bản hợp đồng này trị giá đến 80 triệu bảng Anh!

Tiền đã cất tiếng nói quyết định trong vụ chuyển nhượng này. Bởi vì Man City tuy giàu, nhưng vẫn làm ăn theo nguyên tắc. Họ lập tức ra thông cáo đã hủy thương lượng với Alexis vì không muốn phá vỡ quỹ lương, trong lúc Sanchez muốn đến 350.000 bảng/tuần (chưa bao gồm các khoản thưởng).

Man United đồng ý trả Sanchez con số ấy. Họ cho rằng việc không phải trả chi phí chuyển nhượng cho Arsenal mà vẫn có được một cầu thủ hàng đầu Premier League thì trả lương cao vẫn là rất hời.

Chín tháng sau, khi nhìn lại vụ chuyển nhượng này, có lẽ Man Xanh không có gì cảm thấy hối tiếc. Không có Sanchez, Man City đã chiêu mộ Riyad Mahrez, tác giả của đường kiến tạo cho Ilkay Guendogan ấn định tỷ số 3-1 trong trận derby mới đây. Không có Sanchez, Man City tạo điều kiện nhiều hơn cho Bernardo Silva. Kết quả, Silva này chuyền cho David Silva mở tỷ số trong trận derby.

Trong khi mọi thứ đang rất ổn ở Etihad thì tại Old Trafford, Sanchez gây thất vọng thảm hại. Mới đây, The Times tiết lộ là Sanchez đang tìm đường tháo chạy sang Paris Saint-Germain vì không chịu nổi cảnh thất sủng ở Old Trafford.

Người đại diện của Sanchez, Fernando Felicevich, đang tìm mọi cách để Sanchez có thể tháo chạy khỏi đội bóng mà hồi đầu năm, anh còn vô cùng háo hức được khoác áo. Mùa hè năm 2017, PSG từng đặt vấn đề với Arsenal để chiêu mộ Sanchez. Nhưng khi ấy Arsenal cố sức giữ tiền đọa người Chile trong khi Kylian Mbappé bất ngờ được Monaco bật đèn xanh cho ra đi.

2. Mối quan hệ giữa Sanchez và Jose Mourinho rất phức tạp. Ngay từ những ngày đầu, Mourinho đã không hài lòng với thái độ của anh. Ông thường xuyên dùng từ "trung bình" để gọi các màn trình diễn của Sanchez. Ngược lại, Sanchez cảm thấy ngột ngạt với chiến thuật và lối chơi của ông.

Mourinho không hiểu vì sao Sanchez chỉ còn là chiếc bóng mờ của chính mình, so với cầu thủ luôn rất sống động và khát khao ở Arsenal. Ông gọi sự sa sút của ngôi sao này là "bí hiểm".

Cách đây một năm, Sanchez vẫn còn được xem như một trong 10 tiền đạo hàng đầu thế giới. Mới mùa giải 2016/17 thôi, anh còn ghi 34 bàn cho CLB và đội tuyển. Sau khi sang Man United, anh chỉ còn ghi được 4 bàn sau 28 trận, tức là bình quân mất 532 phút (gần 9 tiếng đồng hồ) mới ghi được một bàn. Đấy rõ ràng là con số không thể chấp nhận được.

Hình ảnh này của Alexis Sanchez quá hiếm hoi ở Man United.

"Cậu ấy đã đánh mất sự tự tin", ông thầy cũ Arsene Wenger của Sanchez bình luận trong tuần này. Trong mùa cuối cùng của mình ở Arsenal, Sanchez tung ra bình quân 3,6 cú sút/trận. Con số ấy đã rớt xuống thành 1,6 từ khi chuyển sang Man United. Trong hai trận Champions League gần nhất, Sanchez chỉ tung ra nổi một cú sút.

Tâm lý bất ổn có lẽ cũng là một phần lý do. Tháng Chín vừa rồi, Sanchez chia tay người bạn gái lâu năm Mayte Rodríguez, người vẫn thường xuyên bay từ Chile sang thăm anh. Ở Chile, Mayte là một diễn viên nổi tiếng. Cô và Sanchez là một cặp Posh - Becks của Chile. Nhưng yêu xa trắc trở, cả hai quyết định dừng lại. Các đồng đội cho biết sự việc này đã ảnh hưởng lớn đến Sanchez.

Một vài tờ báo đã ví von Sanchez với Fernando Torres, cũng là một bản hợp đồng lớn của Chelsea, nhưng được chiêu mộ khi đã bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Sanchez năm nay 29 tuổi, nhưng cơ thể của anh đã có dấu hiệu quá tải khi cày ải liên tục. Việc thành danh từ sớm của Sanchez cũng khiến cho đỉnh cao của anh đến sớm hơn và dường như anh đang ở phía bên kia sườn dốc.

Ở Chile, người ta đang làm một bộ phim về cuộc đời của Sanchez, khởi đi từ những sân bóng bụi bặm ở Tocopilla. Alejandro Fernández, đạo diễn của bộ phim đã chọn cậu bé 12 tuổi Marco Baeza đóng vai Sanchez hồi còn nhỏ. Alejandro hy vọng bộ phim sẽ có chất lượng như một xuất phẩm của Hollywood.

Chỉ có điều bộ phim này chắc sẽ chẳng có nổi một pha bóng nào của Sanchez thời còn ở Man United. Thậm chí vào lúc đó, có khi anh chẳng còn ở Man United nữa rồi.

Quế Nam

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/ngay-tu-dau-lua-chon-man-united-da-la-sai-lam-vi-dai-61382.html