Ngày 'trở về mái nhà xưa' của Mourinho

Nếu nói có sân bóng nào ở xứ sở sương mù mà HLV Jose Mourinho muốn trở về nhất thì đó chính là Stamford Bridge. MU sẽ bước vào một trận cầu hứa hẹn rất khó khăn khi họ phải làm khách tại Stamford Bridge của Chelsea vào ngày Chủ nhật (23/10). Nơi đây, Mourinho đong đầy kỷ niệm buồn vui của cuộc đời cầm quân.

Super Sunday

Jose Mourinho dẫn bầy Quỷ đỏ đến sân Stamford Bridge không phải “khi mái đầu còn xanh” nhưng chắc chắn ông thầy đầu đã bạc “về đây với mưa gió lang thang”. Cuộc đọ sức giữa chủ nhà Chelsea với MU là “Super Sunday” của vòng 9 NHA còn HLV Jose Mourinho là tâm điểm của trận “Super Sunday” này.

Đơn giản vì chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã từng 2 lần dẫn dắt “The Blues” và ra đi trong tức tưởi sau khi giành được 8 danh hiệu, trong đó có 3 lần vô địch Ngoại hạng Anh.

HLV Mourinho sẽ là tâm điểm của trận “Super Sunday”. Ảnh Internet

Cùng với Mourinho, tiền vệ Mata quyết giành chiến thắng cùng MU để đòi món nợ trong lần tái ngộ Chelsea. Cách đây không lâu, chính Mourinho thổ lộ, không phải ông là người ép buộc Mata rời Chelsea mà ngược lại. Nên chắc chắn lần này Mata rất khát khao chứng tỏ mình trước đội bóng cũ từng ruồng rẫy anh.

Vì vậy, ngoài yếu tố chuyên môn thì sự có mặt của Jose Mourinho ở Stamford Bridge khiến trận “Super Sunday” - cuộc gặp gỡ của 2 đại gia sân cỏ nước Anh đáng xem hơn rất nhiều lần.

Phong độ

MU đang trải qua tháng 10 với lịch thi đấu dày đặc. Họ vừa hòa không bàn thắng đầy nhọc nhằn trước Liverpool rạng sáng 18/10 ở sân Anfield. Trước đó, họ cũng hòa Stoke 1-1 trong một trận đấu đầy thất vọng. Nhưng rạng sáng 21/10, “Quỷ đỏ” lại vừa thắng tưng bừng 4-1 trước Fenerbahce tại Europa League.

Điều đáng mừng nhất là sự tỏa sáng của “bom tấn” Pogba và đội trưởng Rooney. Cùng với sự trở lại của hàng loạt cầu thủ sau chấn thương, đó chính là đòn bẩy tinh thần lớn để họ hướng đến việc đánh bại Chelsea cuối tuần này.

Tiền vệ Pogba (MU). Ảnh Internet

Với bàn thắng trước Bournemouth, Rooney đã đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh là cầu thủ có số bàn thắng cao nhất tại sân khách với 87 bàn bên cạnh huyền thoại Shearer. Trước trận đấu này, anh tuyên bố muốn ghi bàn thắng thứ 88 trên sân Stamford Bridge. Chưa kể, thủ môn De Gea của MU gần đây đang có phong độ cực cao, chính anh đã làm nản lòng các chân sút Liverpool. Chưa kể, trong trận gặp Fenerbahce cầu thủ trẻ Lingard đã lần đầu tiên trong sự nghiệp vừa ghi bàn vừa kiến tạo cho MU trong một trận đấu.

Trong khi đó, phía Chelsea đang sở hữu Diego Costa - chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải Ngoại hạng Anh mùa này với 7 bàn thắng. Tiền đạo Diego Costa thực sự là một mối nguy hiểm lớn với khung thành De Gea trong trận “Super Sunday”. Trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh, “The Blues” vừa chiến thắng đương kim vô địch Leicester City tưng bừng 3-0 ở vòng 8. Có chăng là chút nghi ngại khi HLV Antonio Conte đã trắng tay ở các trận chiến nhóm đại gia sân cỏ Anh, Chelsea đã thua cả 2 trận khi gặp Liverpool (1-2) và Arsenal (0-3).

Nếu như HLV Antonio Conte của Chelsea được coi là người có tư duy chiến thuật cực kỳ chặt chẽ thì Mourinho lại đang có những quyết định được coi là “chẳng giống ai”. Trong trận gặp Liverpool, xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1 nhưng ông đã bất ngờ đẩy Pogba lên đá hộ công cho Zlatan Ibrahimovic; đưa đội trưởng Rooney vào đá trung phong trận gặp Fenerbahce.

Không khó để nhận biết, Mourinho đã cho khá nhiều trụ cột nghỉ ngơi trong trận đối đầu với Fenerbahce, nghĩa là “Người đặc biệt” rất coi trọng lần trở về mái nhà xưa này. Liệu có phải là sự báo thù ngọt ngào hay không?

N@T

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201610/ngay-tro-ve-mai-nha-xua-cua-mourinho-2747328/