Ngày tồi tệ trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trải qua một ngày cực kỳ tồi tệ trong hôm 22/8 sau khi 2 cựu phụ tá thân tín của ông đối mặt với nhiều tội danh trước tòa, ngay trong lúc mà kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp được tổ chức ở nước Mỹ.

Ông Paul Manafort (trái), Tổng thống Donald Trump (giữa) và ông Michael Cohen. (Nguồn: AFP).

Cựu luật sư nhận 8 tội danh

Trong các phiên tòa đầy kịch tính xảy ra ở 2 thành phố khác nhau của Mỹ, một tòa án tuyên một cựu cố vấn của ông Trump là có tội với 8 tội danh khác nhau, trong khi người còn lại cũng chịu 8 tội danh khác - tất cả đều là một phần trong cuộc điều tra liên bang nhằm vào kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Tại tòa án thành phố New York, luật sư lâu năm của ông Trump là ông Michael Cohen, đã thừa nhận 8 tội danh, trong đó có việc gây các khoản quỹ đóng góp phi pháp cho chiến dịch tranh cử. Trong phiên tòa, ông Cohen nêu chi tiết về cách mà ông chi tiền bịt miệng cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels và người mẫu Playboy Karen McDougal - cả hai đều từng tuyên bố có quan hệ với ông Trump.

Ông Cohen còn chỉ ra một “cá nhân” là người đồng phạm của ông - ám chỉ Tổng thống Trump và ông đã hành động “theo chỉ thị của một ứng viên” khi đưa ra các khoản chi bịt miệng này. Dù không nhắc trực tiếp tên của ứng viên này, nhưng ông Cohen chỉ làm việc cho duy nhất chiến dịch tranh cử của ông Trump.

“Tôi tham gia vào việc này với mục đích gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử” - ông Cohen khai báo trước tòa án New York.

Lời khai của Cohen đã đẩy ông Trump vào chỗ rủi ro về mặt pháp lý. Thêm vào đó, có khả năng cao là vị cựu cố vấn của Trump đã sẵn sàng tuôn ra thêm nhiều bí mật khác để đổi lấy việc được giảm mức án.

Trong một tuyên bố phát đi trên các hãng truyền thông Mỹ, luật sư của Tổng thống Trump là ông Rudy Giuiani, nói rằng “không có cáo buộc về việc làm sai trái nhằm vào Tổng thống trong các cáo buộc nhằm vào ông Cohen”.

Cựu Chủ tịch chiến dịch tranh cử bị kết tội

Trong khi phiên tòa xét xử ông Cohen diễn ra ở New York, một phiên tòa khác ở Virginia cũng ra phán quyết có tội đối với ông Paul Manafort, một cựu thân tín khác của ông Trump, với 8 tội danh, trong đó có gian lận ngân hàng, gian lận thuế và không thể làm rõ về các tài khoản ngân hàng của mình ở nước ngoài.

Trước sự việc trên, ông Trump đã lên tiếng thể hiện sự đáng tiếc của bản thân, gọi ông Manafort là “một người tốt”.

“Tôi cảm thấy buồn vì điều đó” - Tổng thống Trump nói trước báo giới khi tới West Virginia để tham dự một sự kiện, thêm rằng việc tuyên án trên là một phần của cái gọi là “săn phù thủy” sau cuộc bầu cử năm 2016 - “Thật buồn khi điều đó xảy ra, điều này không liên quan gì tới cáo buộc câu kết với Nga”.

Ông Trump cũng tìm cách né tránh sự dính líu tới ông Manafort khi nói rằng người này “từng làm việc cho rất nhiều người”, chỉ ra các chiến dịch vận động cho cựu Tổng thống Ronald Reagan và ứng viên Phó Tổng thống Bob Dole. Tại sự kiện ở West Virginia, ông Trump cũng đưa ra bình luận về vụ việc của ông Manafort và cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

“Sự câu kết ở đâu?” - ông Trump hỏi đám đông, ám chỉ cuộc điều tra mà ông Mueller dẫn đầu nhằm vào cáo buộc chiến dịch tranh cử của ông Trump có liên hệ với Nga - “Họ vẫn đang truy tìm dấu hiệu câu kết, vậy sự câu kết ở đâu? Hãy tìm nó đi. Chúng tôi muốn tìm ra dấu hiệu câu kết”.

Ảnh hưởng tới bầu cử giữa nhiệm kỳ

Trong hai phiên tòa này thì lời khai của ông Cohen được xem là có thể gây ra vấn đề lớn nhất cho ông Trump. Dù truyền thống pháp lý của Mỹ quy định rằng một Tổng thống không thể bị đem ra xét xử, nhưng cáo buộc của Cohen, nếu được chứng thực, có khả năng sẽ khiến ông Trump bị nhiều người kêu gọi luận tội, trong khi kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tới gần.

“Tôi cho rằng việc luận tội giờ đã trở thành một vấn đề trong bầu cử giữa nhiệm kỳ” - Rob Stutzman, chiến lược gia của đảng Cộng hòa, phân tích - “Rõ ràng là phía đảng Dân chủ sẽ không bỏ qua cơ hội này, họ đã có thể nêu vấn đề này một cách hợp pháp”.

Trả lời thẩm phán tòa án tại quận Manhattan, ông Cohen nói rằng ông đã chi trả các khoản tiền lần lượt là 130.000 USD và 150.000 USD cho 2 người phụ nữ từng tuyên bố rằng họ có quan hệ với ông Trump. Ông Cohen còn nói rằng ông chi 2 khoản tiền trên “theo yêu cầu của một ứng viên” nhằm dập tắt “các thông tin có thể gây tổn hại cho ứng viên nọ và chiến dịch tranh cử”.

Thẩm phán tòa án còn thông báo rằng ông Cohen, 51 tuổi, có thể đối mặt với bản án cao nhất là 65 năm tù giam, và kết luận cuối cùng sẽ được tuyên vào ngày 12/12 tới.

Brian Walsh, cựu phát ngôn viên của Ủy ban Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, nói rằng còn quá sớm để nhận định lời nhận tội của Cohen có gây tổn hại đến Tổng thống hay không, nhưng ông cho rằng nó có thể gây ảnh hưởng đến đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

“Tôi nghĩ rằng những người ủng hộ nhiệt tình nhất của Tổng thống sẽ tiếp tục bênh vực ông ấy, nhưng những người trung lập khó có thể tin rằng ông Cohen thực hiện những hành động đó mà ông Trump không hay biết” - ông Walsh nói.

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/ngay-toi-te-trong-nhiem-ky-cua-tong-thong-trump-tintuc413506