'Ngày Thất tịch ăn đậu đỏ có người yêu' là có thật!

Câu chuyện tìm được người yêu nhờ ăn chè đậu đỏ vào đúng ngày Thất tịch (mùng 7 tháng 7 Âm lịch) của cô gái trẻ xinh đẹp đang nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Dù không ai dám chắc chắn ăn đậu đỏ vào ngày Thất tịch sẽ có người yêu nhưng giới trẻ vẫn chia sẻ "rần rần" trào lưu này trên mạng xã hội. Bên cạnh rủ nhau ăn đậu đỏ, những câu chuyện tìm được người yêu sau khi ăn món này thu hút sự quan tâm của nhiều người với hy vọng có đôi, có cặp sau ngày Thất tịch.

Mới đây, bài chia sẻ của một tài khoản có tên Lê Minh Hằng về việc ăn chè đậu đỏ và tìm được người thương nhanh chóng thu hút sự theo dõi của cộng đồng mạng.

“Các bạn cứ ăn đi, người yêu xuất hiện có thật đó ạ. Ngày 7/8 dương lịch (ngày Thất tịch năm đó) tớ ăn chè và cùng tháng đó ngày 22/8 đi nhậu và giờ yêu nhau được một năm rồi. Cùng nhau đi ăn chè đậu đỏ nào, còn bạn nào đang có người yêu rồi cũng đi ăn để tình thêm bền lâu nha”, cô nàng hài hước viết.

Bài đăng của Thanh Hằng về việc nên duyên nhờ ăn chè đậu đỏ ngày Thất tịch nhanh chóng "gây bão" mạng.

Bài đăng của Thanh Hằng về việc nên duyên nhờ ăn chè đậu đỏ ngày Thất tịch nhanh chóng "gây bão" mạng.

Được biết, người chia sẻ bài viết đó là Lê Minh Hằng, hiện đang là vận động viên đội tuyển Đấu Kiếm. Bạn trai của cô tên là Trịnh Minh Anh.

Theo lời kể của Minh Hằng, năm ngoái đúng vào ngày Thất tịch, thấy việc rủ nhau ăn đậu đỏ sẽ có người yêu được chia sẻ lên Facebook nên cô và bạn đã đi ăn ngay hôm đó. Lúc đầu, cô bạn cũng nghĩ đi ăn cho vui, bắt trend (trào lưu) để đăng lên mạng xã hội giải trí nhưng may mắn thay sau đó Hằng đã có bạn trai thật.

“Mình có kể với người yêu về câu chuyện vui này nhưng anh ấy chỉ cười thôi. Bọn mình quen nhau qua Facebook, tình cờ anh ấy nhắn tin cho mình vào ngày 20/8, nói chuyện qua lại và 2 ngày sau gặp nhau.

Lần đầu gặp mặt, mình còn nói không yêu đương gì hết chỉ làm bạn thôi. Vì bạn trai bằng tuổi nên mình nói vậy nhưng rồi "mưa dầm thấm lâu", bọn mình quay ra yêu nhau từ lúc nào”, Minh Hằng vui vẻ kể lại.

Món chè đậu đỏ "huyền thoại" mà Minh Hằng đã ăn trong ngày Thất tịch.

Đến hiện tại, Hằng và bạn trai đã hẹn hò nhau gần 1 năm.

Thời gian đầu, cả Minh Hằng và người yêu thường xuyên đi chơi với nhau. Những hành động ga lăng, ấm áp của chàng trai khiến cô nàng cảm nắng. Sau này gặng hỏi, Minh Hằng mới biết, người yêu thích cô từ trước nên mới cố tình ghi điểm như vậy.

“Trong mắt mình, người yêu rất quan tâm mình. Thú thật, nhiều khi mình cũng thích dỗi để được người yêu dỗ dành nhiều hơn. Trong mắt người yêu mình, mình là người khá lãng mạn, tự lập, chỉ đôi khi còn trẻ con vì mình dỗi không có lý do”, Hằng kể.

Minh Hằng và người yêu bên nhau gần 1 năm. Trong suốt thời gian bên nhau, kỷ niệm khiến cô nhớ mãi là khi bản thân đoạt được Huy Chương Bạc Sea Games 2019 ngay lần đầu tham gia nhờ sự động viên, ủng hộ của người yêu mình.

Theo dự định của cả hai, sau SEA Games 2021 diễn ra tại Việt Nam, họ sẽ tổ chức đám cưới để đánh dấu mối tình đầy viên mãn của mình.

Bạn trai Minh Hằng thường rất hài hước mỗi khi dỗ dành người yêu. Anh thường nhìn vào mắt người yêu khoảng 3 giây, nếu không cười đồng nghĩa với việc giận thật, còn cười là chỉ đang trêu đùa bình thường. Dù đôi lúc có khó chịu nhưng nhìn mặt hài hước, đáng yêu của người yêu, mọi nỗi buồn, tức giận của Minh Hằng tan biến.

Dù không thể chắc chắn ăn đậu đỏ vào ngày Thất tịch sẽ có người yêu, nhưng chuyện tình của Minh Hằng và bạn trai sẽ giúp nhiều người thêm hy vọng tìm được ý trung nhân sau khi ăn món đậu đỏ vào ngày này.

Theo Mai Phương/Infonet

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/ngay-that-tich-an-dau-do-co-nguoi-yeu-la-co-that-1428312.html