Ngày nhiều niềm vui ở Thủy Nguyên

Dù đã nhiều lần tham dự các Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' do Bộ tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) tổ chức ở các địa phương trên cả nước, song mỗi cuộc thi đều để lại trong chúng tôi những ấn tượng riêng. Lần tổ chức mới đây tại huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) là một trải nghiệm như vậy.

Từ sáng sớm, trên khắp những nẻo đường dẫn về Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện Thủy Nguyên, nơi diễn ra Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” đã tấp nập người qua lại. Cái nắng hanh của mùa đông đồng bằng Bắc bộ càng tô thắm thêm cho những gương mặt háo hức, phấn khởi của thầy và trò các trường THCS trên địa bàn huyện. Gặp em Hoàng Hà Linh (học sinh lớp 7A2, Trường THCS Hợp Thành) đang tranh thủ ôn lại những kiến thức để chuẩn bị cho cuộc thi, chúng tôi được em chia sẻ: “Tuần vừa rồi, em và các bạn cùng lớp luôn tranh thủ thời gian rảnh để lên mạng và nhờ thầy, cô hướng dẫn tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam cũng như nhiệm vụ của các cô, chú CSB. Em đã sẵn sàng và quyết tâm thi giành giải thưởng!”.

 Ban tổ chức trao thưởng tặng các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Ban tổ chức trao thưởng tặng các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

76 em học sinh, đại diện cho hàng trăm học sinh các trường THCS: Lê Ích Mộc, Hợp Thành, Dương Quan tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo từng phần thi: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”. Các câu hỏi với độ khó tương ứng từng phần, xoay quanh các chủ đề về Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012; Luật CSB Việt Nam năm 2018; nhiệm vụ, chức năng, truyền thống của lực lượng CSB; về ma túy, tội phạm, tác hại của ma túy đối với học đường... Thông qua cuộc thi, góp phần củng cố kiến thức, xây dựng lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm cho các giáo viên, học sinh và nhân dân địa phương.

Xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi, em Lê Tiến Đạt (học sinh lớp 8A2, Trường THCS Lê Ích Mộc) bộc bạch: “Cuộc thi thật sự là sân chơi bổ ích đối với chúng em. Qua cuộc thi, em và các bạn thêm phần yêu quý và hiểu hơn về nhiệm vụ của lực lượng CSB, nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với biển, đảo quê hương. Sau này, em muốn trở thành một chiến sĩ CSB để giữ gìn bình yên, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Ngày vui ở huyện Thủy Nguyên không chỉ được có được nhờ không khí sôi nổi cuộc thi tạo ra mà còn bởi dịp này, Bộ tư lệnh CSB phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức tặng quà cho các đối tượng chính sách tại địa phương. Trong một buổi sáng, đoàn công tác đã tặng quà 14 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tặng 50 xe đạp, 100 áo cờ đỏ sao vàng cho các em học sinh nghèo vượt khó trong học tập; trao nhiều phần quà thiết thực tặng UBND huyện Thủy Nguyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thủy Nguyên và 3 trường THCS trên địa bàn với tổng giá trị quà tặng hơn 400 triệu đồng... Những món quà đầy ý nghĩa chứa đựng những tình cảm trân trọng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cảnh sát biển đối với chính quyền và nhân dân huyện Thủy Nguyên, qua đó củng cố nền quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” vững chắc, gắn kết tình quân dân thêm bền chặt.

Bài và ảnh: ĐÌNH ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ngay-nhieu-niem-vui-o-thuy-nguyen-646547