Ngày này năm xưa: Mỹ-Nhật dội 'mưa bom bão đạn' vào nhau
Ngày này năm xưa: Trận chiến Guadalcanal là một trong những trận đánh ác liệt nhất thời Thế chiến 2, gồm nhiều cuộc không kích và đấu pháo giữa các chiến hạm của quân đội Nhật với quân Đồng minh, chủ yếu là Mỹ.
Trận chiến Guadalcanal là một trong những trận đánh ác liệt nhất thời Thế chiến 2, gồm nhiều cuộc không kích và đấu pháo giữa các chiến hạm của quân đội Nhật với quân Đồng minh, chủ yếu là Mỹ.
Trận chiến Guadalcanal diễn ra suốt 4 ngày từ 12 đến 15/11/1942, hầu hết ở gần Guadalcanal thuộc quần đảo Solomon, nam Thái Bình Dương.
Vào ngày 7/8/1942, lực lượng Đồng minh, chủ yếu là quân Mỹ, đổ bộ lên đảo Guadalcanal để đánh chiếm sân bay mà quân đội Nhật đang xây dựng tại Lunga Point (sau này được gọi là sân bay Henderson). Phía Nhật đã phải dùng quân tăng viện giành lại sân bay này nhưng thất bại.
Đầu tháng 11 năm đó, Nhật huy động một đội tàu vận tải chuyển 7.000 binh sĩ và quân nhu đến Guadalcanal, một lần nữa cố đánh chiếm lại sân bay. Nhiều tàu chiến Nhật được giao nhiệm vụ bắn phá vào sân bay Henderson nhằm tiêu diệt máy bay Đồng minh - vốn là mối đe dọa cho đội tàu vận chuyển.
Tuy nhiên, Mỹ đã triển khai nhiều máy bay và tàu chiến nhằm bảo vệ sân bay và ngăn chặn Nhật Bản đổ quân. Lính thủy đánh bộ Mỹ thiết lập một vành đai phòng thủ quanh Lunga Point và nâng quân số tại đây lên đến 20.000 người.
Các cuộc không kích của máy bay Mỹ và Đồng minh đã đánh chìm hầu hết các tàu vận tải chở quân nhu của Nhật, ngăn không cho đoàn tàu chở quân tiếp viện của đối phương đến được Guadalcanal.
Rốt cuộc, nỗ lực dùng thiết giáp hạm bắn phá sân bay Henderson của Nhật đã bị đẩy lui. Phía Mỹ giành được thắng lợi cho toàn bộ Chiến dịch Guadalcanal trong trận hải chiến này và xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình.