Ngày này năm xưa: Máu nhuốm đỏ nhà hàng McDonald's

Ngày 18/7/1984, James Oliver Huberty đã nổ súng vào một nhà hàng McDonald's tại San Ysidro, bang California (Mỹ), khiến 21 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương.

Ngày 18/7/1984, James Oliver Huberty đã nổ súng vào một nhà hàng McDonald’s tại San Ysidro, bang California (Mỹ), khiến 21 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương. Vài phút trước đó, Huberty đã rời khỏi nhà, nói với vợ rằng: "Anh sẽ đi săn...đi săn người".

Theo History, Huberty có tiền sử bệnh tâm thần và mất việc tại Ohio vào năm 1983. Anh ta đưa gia đình tới San Diego rồi làm bảo vệ cho tới khi bị sa thải lần nữa, một tháng trước vụ xả súng. Vợ Huberty nói rằng anh ta đã gọi điện cho một bệnh viện tâm thần để hẹn khám tư vấn nhưng không bao giờ gọi lại nữa. Huberty có niềm đam mê với súng. Anh ta giữ một khẩu súng nhỏ trong giường. Hàng xóm miêu tả Huberty là một người hay giận dữ.

James Oliver Huberty

James Oliver Huberty

15h56 ngày 18/7, Huberty mang theo một khẩu súng lục tự động 9mm, một khẩu súng trường bán tự động và một chiếc túi chứa hàng trăm viên đạn vào một nhà hàng McDonald’s cách biên giới Mexico khoảng 4km. Anh ta yêu cầu 45 thực khách nằm xuống sàn rồi thản nhiên bước quanh nhà hàng, nổ súng vào từng người. Có nhiều phát súng được bắn ra tới nỗi cảnh sát tưởng rằng có hơn một tay súng ở bên trong nhà hàng.

Ảnh: Zuma Press

Một giờ sau khi vụ xả súng bắt đầu, một nhân viên đã trốn qua tầng hầm ra ngoài và thông báo với đội SWAT rằng Huberty ở một mình mà không có con tin nào cả. Với thông báo này, các thiện xạ giỏi nhất đã được lệnh tiêu diệt y. Sau khi chắc chắn rằng Huberty đã tử vong, cảnh sát mới vào bên trong nhà hàng. Cảnh sát trưởng San Diego, William Kolender đã phải thốt lên rằng: "Tôi hy vọng rằng sẽ không bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng tương tự lần nữa".

Ảnh: AP

Ước tính trong 78 phút, Huberty đã bắn ít nhất 245 viên đạn, giết chết 21 người (17 người trong, 4 người bên ngoài nhà hàng) và làm bị thương 19 người khác. Trong số những người thiệt mạng, có 13 người bị bắn vào đầu, 7 người bị bắn vào ngực và em bé bị bắn vào lưng. Các nạn nhân trong độ tuổi từ 8 tháng tới 74 tuổi, đa số là người Mexico hoặc người Mỹ gốc Mexico.

Ảnh: Word Press

Vì số lượng các nạn nhân quá đông nên các nhà tang lễ địa phương phải sử dụng Trung tâm hành chính San Ysidro để đặt tất cả các thi hài trước khi khâm liệm. Nhà thờ Mount Carmel cũng đứng ra tổ chức các đám tang tập thể cho những người xấu số.

Ảnh: Zuma Press

Chỉ trong vòng hai ngày sau vụ xả súng kinh hoàng, nhà hàng McDonald’s tại San Ysidro đã được sửa sang lại với hy vọng sẽ tiếp tục hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các lãnh đạo địa phương đã thảo luận lại và đưa ra quyết định là không mở cửa nhà hàng lần nữa. Nhà hàng này đã bị san phẳng vào ngày 28/7.

McDonald's sau đó đã xây dựng một nhà hàng khác ở gần đó. Chuỗi đồ ăn nhanh cũng cam kết ủng hộ 1 triệu USD cho quỹ dành cho người sống sót. Bà Joan Kroc, quả phụ của nhà sáng lập McDonald's, Ray Kroc, cũng đã đóng góp thêm 100.000 USD vào quỹ này.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ho-so/ngay-nay-nam-xua-xa-sung-kinh-hoang-tai-nha-hang-mcdonald-s-463592.html