Ngày Leicester City bị lột mặt nạ

Thêm một trận thua tan nát với thầy trò Claudio Ranieri. Bộ mặt thật của Leicester City đang lộ diện.

“Form is temporary, but class is permanent” hay “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi". Câu nói trứ danh này của Sir Alex luôn luôn đúng. Nó trở thành một triết lý. Và trong ngày Leicester bị vùi dập ở Stamford Bridge (15/10), người ta càng nể phục Sir Alex hơn.

Sau Liverpool, Manchester United tới Chelsea , tất cả đều ghi từ 3 bàn trở lên vào lưới Leicester . Vậy điều gì đang xảy ra với nhà đương kim vô địch nước Anh? Mới chỉ mùa trước, "Bầy cáo" còn khiến cả nước Anh cúi đầu thán phục. Còn vào những ngày giữa tháng 10, chiếc mặt nạ của Leicester bị lột bỏ.

Diego Costa đang có phong độ rất tốt. Ảnh: Internet.

Họ trở thành một đội bóng tầm trung của nước Anh. Phong độ đưa Leicester tới chức vô địch giải Premier League chỉ tạm thời. Những cầu thủ như Jamie Vardy, Riyad Mahrez, Wes Morgan hay Robert Huth không phải siêu sao có thể duy trì sự ổn định từ năm này qua tháng nọ.

Còn đẳng cấp, điều đó trở nên xa xỉ với Leicester. Nhìn vào thành tích của Vardy và Mahrez năm ngoái, họ ghi tới 41 bàn thắng và có 17 đường dọn cỗ. Tính đến trước trận gặp Chelsea, Vardy và Mahrez mới bỏ túi 3 bàn và 1 pha kiến tạo sau 7 trận. Con số này giữ nguyên sau 90 phút ở London.

Phong độ của Leicester nói chung và từng cá nhân nói riêng như hình sin đi xuống. Và quan trọng, họ mất ông chủ tuyến giữa N’Golo Kante.

Mùa trước, tiền vệ người Pháp thực hiện 125 cú tắc bóng, đạt tỷ lệ thành công 71%. Số lần ngăn chặn thành công là 156 lần, phá bóng 57 lần và số pha thu hồi bóng lên tới 326 lần.

Trên sân, Kante như người hùng thầm lặng. Anh không ghi bàn, nhưng vai trò rất quan trọng. Cầu thủ người Pháp trở thành tấm khiên thép, đối tác đắc lực cho cặp trung vệ to con nhưng già nua Wes Morgan và Robert Huth. Sự xuất hiện của Kante mang đến tốc độ bổ sung cho Morgan và Huth.

Kante trong màu áo Chelsea góp công giúp đội nhà đè bẹp Leicester, CLB cũ của anh. Ảnh: Internet.

Có Kante, khu vực giữa sân luôn xuất hiện một chiến binh lì lợm. Nhờ sự xông xáo của tiền vệ 25 tuổi, Leicester chỉ nhận trung bình 3,7 cú sút/trận. Còn lúc này, con số đó tăng lên 5,3 cú sút/trận. Khi để đối phương có nhiều cơ hội, “Bầy cáo” bị thủng lưới như hệ quả tất yếu.

Trước Chelsea, Leicester bị xé thành từng mảnh khi con tính chiến thuật của Ranieri thất bại. Ông thầy người Italy dùng Jamie Vardy và Ahmed Musa đá cao nhất để tận dụng tốc độ của bộ đội này hòng xuyên thủng hàng thủ Chelsea. Ý tưởng đó nhanh chóng phá sản.

Việc HLV Antonio Conte bố trí hàng thủ ba người giúp Chelsea luôn có ít nhất một cầu thủ theo kèm tiền đạo đối phương. Suốt trận, David Luiz bắt chết Vardy. Ngoài ra, hệ thống 3-4-3 cũng giúp cự ly đội hình "The Blues" gần nhau hơn, từ đó hỗ trợ cho nhau tối đa.

Không chỉ vượt Leicester về chiến thuật, con người của Chelsea cũng đẳng cấp hơn đối thủ. Diego Costa cho thấy bản năng ghi bàn một tiền đạo nhạy bén, Eden Hazard sẵn sàng trừng phạt sai lầm nhỏ nhất của đối thủ. Đó là điều Vardy và những đồng đội không có.

Rõ ràng, Chelsea hôm nay đã lột mặt nạ Leicester. Họ đưa đội bóng này về lại khoảnh khắc sự thật.

Đội hình thi đấu hai đội.

Bảng xếp hạng Premier League.

Nguồn: Zing.vn

Nguyên Trí | 22:16 15/10/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/ngay-leicester-city-bi-lot-mat-na-d363634.html