Ngày làm võ sĩ đấm bốc, đêm về hóa thân thành phụ nữ

Trên võ đài, Garijo được biết đến với cái tên Dos Pistolas hung dữ khét tiếng. Nhưng tại các sàn diễn ở San Diego, người đàn ông này lại là Lola Pistola trứ danh.

Zing trích dịch bài đăng từ VICE, đề cập đến câu chuyện của Diego Garijo - một võ sĩ MMA kiêm drag queen ở Mỹ.

Từ xưa đến nay, hầu hết mọi người quan niệm rằng môn đấm bốc tay trần và nghệ thuật drag queen không có gì liên quan đến nhau.

Thế nhưng Diego Garijo (41 tuổi) - một người đàn ông phủ đầy cơ thể với những hình xăm kiểu nhà tù - lại nhìn thấy điểm chung giữa hai hình thức nghệ thuật này và khẳng định có thể kết hợp chúng.

Anh tự nhận bản thân khá toàn diện khi vừa là một tay đấm chuyên nghiệp, vừa là họa sĩ và nghệ sĩ trình diễn drag queen thực thụ.

Luôn chiến đấu hết mình

Garijo được sinh ra vào năm 1980 ở Guanajuato (Mexico) và bị bán sang Mỹ từ khi còn nhỏ. Tuổi trẻ của anh là những năm tháng tù tội do phạm phải nhiều sai lầm. Đến năm 2006, ở tuổi 26, sự nghiệp võ sĩ MMA của Garijo mới khởi sắc.

“Hồi còn nhỏ, tôi là mục tiêu bị lũ trẻ bắt nạt. Điều đó khiến tôi luôn cảm thấy bản thân nhỏ bé, là người ngoài cuộc. Tôi bị nhục mạ nhiều đến nỗi tôi thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra lần nữa. Đó là lý do tại sao trong các cuộc chiến, tôi thường chọn tiến lên dù người khác chọn lui xuống phòng thủ”, anh kể lại.

Garijo luôn hết mình trong các trận đấu. Ảnh: Phil Lambert.

Garijo luôn hết mình trong các trận đấu. Ảnh: Phil Lambert.

Tay đấm gốc Mexico liên tiếp giành được 7 chiến thắng trên võ đài, cho đến khi anh bị bong võng mạc, phải đóng băng hoạt động kể từ năm 2012.

“Bác sĩ cứu được con mắt của tôi nhưng nó hoạt động không mấy hiệu quả nữa. Ông ấy cũng cảnh báo tôi rằng đừng để chuyện tương tự xảy ra với bên còn lại”, Garijo nói.

Tuy nhiên, mất đi một phần thị lực không thể chôn vùi bản ngã chiến đấu bên trong Garijo. Năm 2018, anh trở lại với một môn thể thao thậm chí còn khắc nghiệt, đẫm máu hơn: đấm bốc tay trần. Ở môn thi đấu này, anh thất bại một lần và giành chiến thắng một lần.

“Tôi chưa sẵn sàng từ bỏ môn thể thao bạo lực này. Vì vậy, tôi chọn tham gia thi đấu quyền anh tay trần. Tôi muốn thử đấm bốc mà không có găng tay để thực sự cảm nhận được nó. Tôi sẵn sàng bị đui mù vì môn thể thao này”.

Cơ duyên đến với nghề trình diễn drag queen

Trên võ đài, Garijo được biết đến với cái tên Dos Pistolas (Two Guns) hung dữ khét tiếng. Nhưng tại các sàn diễn ở thành phố San Diego, người đàn ông 41 tuổi này lại là Lola Pistola trứ danh.

Garijo đã biểu diễn drag với tư cách là Lola được hơn một năm nay. Anh coi đó như một phần của việc tự nhiên mở rộng sự sáng tạo của bản thân.

Dưới góc nhìn của của Garijo, môn đấm bốc và nghệ thuật trình diễn drag queen không hề mâu thuẫn với nhau. Thay vào đó, anh nghĩ rằng chúng sẽ rất tuyệt khi được kết hợp với nhau.

Chia sẻ với VICE, Garijo cho biết anh không phải một tay đấm kỹ thuật cao nhưng luôn dốc hết sức mình trong các trận đấu.

Cho dù phải hứng chịu những cú đấm trực tiếp vào mặt, người đàn ông này vẫn tiếp tục chiến đấu. Nhờ đó, anh có cơ hội giành chiến thắng trước những võ sĩ thứ hạng cao hơn mình.

Garijo khẳng định nữ tính và sở thích tình dục là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ảnh: Instagram NV.

“Những cú đấm vào mặt không ảnh hưởng đến tôi. Bị gãy móng tay sau khi làm nail mới là đau khổ”, Garijo đùa.

Tay đấm gốc Mexico cho biết anh được nuôi dạy bởi mẹ đơn thân và có một số anh chị em họ thuộc cộng đồng LGBTQ+. Do đó, anh hạn chế tiếp xúc nhiều với khuôn mẫu nam tính truyền thống.

“Có lẽ đó là lý do tại sao tôi có thể trở nên nữ tính, mềm mại. Tôi nghĩ nhiều người thắc mắc liệu tôi có phải người đồng tính hay không. Họ không hiểu rằng nữ tính và sở thích tình dục là hai chuyện hoàn toàn khác nhau”.

Chia sẻ về cơ duyên với nghề trình diễn drag queen, người đàn ông 41 tuổi cho biết anh nảy ra ý tưởng đó sau khi tham dự một khóa học về trí tuệ cảm xúc cách đây vài năm. Tại đây, anh cùng các học viên khác được hướng dẫn “bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân”.

“Tôi thật sự thích đứng trước nhiều người phát biểu, trò chuyện và trở thành trung tâm của sự chú ý. Bỗng một lần, ý tưởng làm drag queen lướt qua tâm trí tôi. Thế là tôi quyết tâm dốc hết sức mình trong lĩnh vực này”, anh kể lại.

“Tôi liền đăng ký các lớp học nhảy, bấm khuyên tai và triệt lông toàn thân. Tôi học cách đi lại trên đôi giày cao gót và tìm người giúp lựa chọn trang phục, đồ trang điểm”.

Garijo nhanh chóng nhận được sự tôn trọng và tình cảm quý mến từ nhiều người, kể cả các võ sĩ khác. Ảnh: Amy Ramirez.

Garijo cho biết cảm xúc của anh trong buổi biểu diễn đầu tiên với tư cách là drag queen Lola chẳng khác mấy so với những ngày đầu sự nghiệp thi đấu quyền anh.

“Hồi mới vào MMA, tôi thường ngồi trong phòng thay đồ với đối thủ của mình trước khi đánh nhau. Chúng tôi ngồi, nhìn chằm chằm vào nhau và tự hỏi: ‘Liệu tôi có thể đánh bại anh ta không?’”.

“Buổi trình diễn drag queen đầu tiên của tôi cũng tương tự. Trong căn phòng nhỏ gồm 8 người lớn, mọi người đánh giá, soi xét nhau nhưng tôi không quá lo lắng. Chắc tại tôi quá ngốc nghếch để tỏ ra sợ hãi”, anh thừa nhận.

Garijo nhanh chóng nhận được tình cảm quý mến từ nhiều drag queen khác, cũng như cộng đồng người đồng tính, chuyển giới và cả một số võ sĩ nổi tiếng.

“Võ thuật cho chúng ta thấy vẻ đẹp của con người vượt lên trên những rào cản lớn. Tương tự, nghệ thuật drag queen giúp chúng ta thoát khỏi khuôn mẫu nam tính độc hại”.

Hồng Chang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngay-lam-vo-si-dam-boc-dem-ve-hoa-than-thanh-phu-nu-post1179535.html