Ngày làm việc từ 5h30 sáng với người nổi tiếng của stylist Hà Nội

Khúc Mạnh Quân cho biết lịch trình làm việc ngày Tết của anh năm nào cũng bận rộn.

 Tôi là Khúc Mạnh Quân - stylist đến từ Hà Nội. Hôm nay, tôi dậy từ sớm vì có lịch làm việc với Á hậu Tú Anh, phải có mặt tại studio lúc 5h30.

Tôi là Khúc Mạnh Quân - stylist đến từ Hà Nội. Hôm nay, tôi dậy từ sớm vì có lịch làm việc với Á hậu Tú Anh, phải có mặt tại studio lúc 5h30.

Tôi gắn bó với nghề được 6 năm. So với các bạn khác trong nghề, tôi có khởi đầu hơi muộn hơn. Người mẫu, diễn viên, MC, ca sĩ... đều là khách hàng của tôi. Tôi thích nhìn mọi người mặc đẹp, giúp họ tìm món đồ ưng ý.

Vào dịp cận Tết, tôi thường chỉ ngủ 4-5 tiếng. Mọi thứ trở nên nhộn nhịp vì ai cũng chạy chương trình gấp.

Khi ê-kíp chưa đến, tôi tranh thủ đến quán xôi mua đồ ăn sáng. Đối với nghề stylist, việc ăn uống không có giờ cố định.

Nếu hôm nào không kịp, tôi thường ngồi ăn với anh em trên phim trường.

Trong lúc chờ Tú Anh trang điểm, tôi soạn đồ ra treo và là lại. Dù chỉ dùng 4 bộ, tôi vẫn chuẩn bị 6 chiếc váy để phòng tình huống bất ngờ.

Vì lần quay này mang chủ đề gia đình, tôi lưu ý chọn những bộ váy thanh lịch, nhã nhặn cho Tú Anh để hợp với bối cảnh. Khi trang phục rộng với dáng người, tôi sẽ khâu lại cẩn thận, tránh làm hỏng đồ của nhãn hàng.

Trước ngày bấm máy, tôi phải làm nhiều việc khác như tìm hiểu về nhãn hàng, nắm bắt yêu cầu sản phẩm cũng như trang phục (dáng, màu sắc, chất liệu...), lựa chọn đồ phù hợp gửi nhãn hàng kiểm tra. Tôi luôn có thêm 2-3 phương án để phòng có sự cố.

Vì lịch kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối, tôi tranh thủ chợp mắt để giữ sức.

Đến tối, tôi lại chạy qua đài hỗ trợ MC Thùy Linh cho cô ấy kịp quay số Tết. Thời gian này, tôi cảm nhận Tết đến rất gần khi gắn bó nhiều với những bộ áo dài.

Rời đài lúc nửa đêm, tôi còn phải vội ghi chú lại những việc mình cần làm cho ngày hôm sau.

Gần Tết là thời điểm nhiều nhãn hàng ra mắt bộ sưu tập áo dài. Tôi làm việc với diễn viên Quỳnh Nga nhằm giúp cô ấy có vẻ ngoài chỉn chu nhất khi chụp lookbook.

Ngoài ra, tôi còn phải bàn bạc với nhà thiết kế về ý tưởng cũng như chất liệu, màu sắc để hiểu bộ sưu tập hơn. Năm nay, tôi thấy mẫu áo dài tay bồng, tà ngắn được ưa chuộng nhiều vì hợp xu hướng trên thế giới.

Bên cạnh những người nổi tiếng, tôi cũng làm việc với khách hàng cá nhân. Tôi giúp chị Thủy lựa chọn quần áo đi chơi, du lịch, định hình phong cách trong 6 tháng qua.

Tiện đường, tôi ghé qua cửa hàng gần đó để chọn đồ cho vị khách khác. Không chỉ áo dài, họa tiết và màu sắc bắt mắt hợp không khí Tết cũng có trong những thiết kế váy trẻ trung. Tôi cần nghe người đại điện hãng giới thiệu để biết rõ về ý tưởng từng bộ mình chọn.

Xong việc sớm, tôi sẽ về nhà ăn cơm cùng gia đình.

Vì không biết nấu cơm, tôi chỉ thường phụ chị gái những việc đơn giản.

Tôi cũng hay chơi đùa với cháu khi có thời gian rảnh rỗi. Đây là lúc tôi thấy thoải mái nhất sau những giờ bận rộn.

Tôi hay xem xu hướng thời trang trên thế giới để cập nhật mỗi ngày. Đây là một trong những hoạt động quan trọng đối với stylist.

Vì có cuộc hẹn quan trọng đột xuất, tôi lại phải hủy cơm ở nhà và ra ngoài. Tôi nghĩ mình cần chăm chút ngoại hình khi làm trong lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật.

Tôi gặp đối tác của mình để bàn bạc kỹ lưỡng hơn về kế hoạch họ muốn triển khai. Nhiều người hỏi tôi tại sao không vào TP.HCM làm việc. Tôi sinh ra ở thủ đô và rất yêu nơi này. Hà Nội cũng có nhiều thương hiệu, nghệ sĩ cần đến tôi. Dù có đi đâu, tôi vẫn sẽ trở về.

Ngọc Hiền - Hoài Thương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngay-lam-viec-tu-5h30-sang-voi-nguoi-noi-tieng-cua-stylist-ha-noi-post1181319.html