Ngày không hoa, không quà của phụ nữ bốc vác, bán hàng rong

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, không phải người phụ nữ nào cũng có hoa, quà tặng hay những niềm vui nhỏ bởi trên đôi vai họ còn những gánh nặng cuộc sống...

Niềm vui đơn giản đối với họ có lẽ chỉ là bán được một vài cân quả, bó hoa mỗi ngày...

... để đủ tiền lo cho gia đình qua ngày.

Họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới một bữa ăn sang trọng, một bó hoa đắt tiền. Mối quan tâm duy nhất của họ là hôm nay kiếm được bao nhiêu, để dành được bao nhiêu.

Hay chỉ đơn giản là mong cho chóng qua ngày...

Ngày 20/10 của họ trôi qua vẫn là nhịp sống bình thường, vẫn là những nỗi lo đã cũ.

Những xe hàng mưu sinh vẫn oằn mình trên phố.

Người phụ nữ cần mẫn bán hoa trong mưa.

Người phụ nữ trung niên làm việc bốc vác dứa ở chợ Long Biên.

Những người phụ nữ Việt Nam chịu thương, chịu khó. Họ không yêu cầu lớn lao cho bản thân, chỉ mong cuộc sống gia đình mình tốt đẹp hơn.

Nhưng dù là ai, ở địa vị nào, những người phụ nữ vẫn luôn xứng đáng có được một bó hoa tươi thắm giành cho chính mình. Xin gửi lời kính chúc mọi điều tốt đẹp nhất tới những người bà, người mẹ, người chị nhân ngày 20/10.

Bài và ảnh: Đặng Hương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/song-la/335026/ngay-khong-hoa-khong-qua-cua-phu-nu-boc-vac-ban-hang-rong.html