Ngày khai trường đặc biệt của 3 anh em mồ côi

Cha mất khi đứa nhỏ nhất còn trong bụng mẹ, được 10 tuổi thì mẹ cũng qua đời vì bạo bệnh. Ba anh em (1 trai, 2 gái từ 10 - 14 tuổi) phải nghỉ học dắt díu nhau bước vào đời mưu sinh. Giấc mơ con chữ, trường lớp đã xa vời lắm, nếu...

Bảo Trân khóc nghẹn khi nhắc lại những ký ức về mẹ trong ngày khai giảng - Ảnh: Độc Lập

Quán cà phê lụp xụp của bà Tư Đào (tên thật Bùi Thị Đào, 62 tuổi) nằm trong hẻm 927 Tạ Quang Bửu (Q.8, TP.HCM). Mỗi ngày, bà Tư Đào đều đặn dọn hàng buôn bán để kiếm tiền mua thức ăn cho ba đứa cháu ngoại mồ côi là Trần Quốc Cường (14 tuổi), Trần Huỳnh Bảo Ngọc (12 tuổi) và Trần Huỳnh Bảo Trân (10 tuổi).

VIDEO: Ngày khai trường đặc biệt của 3 anh em mồ côi

Mồ Côi

Trong đó, Bảo Trân lớn lên không hề thấy mặt cha. Lúc mẹ trở bệnh nặng, ba đứa trẻ phải nghỉ học. Quốc Cường và Bảo Ngọc đi bán vé số, còn Bảo Trân thì phụ bà ngoại bán quán cà phê để kiếm tiền trả nợ tiền viện phí trong lúc mẹ nằm viện. Nhưng chẳng được bao lâu thì bà ngoại phải cho Quốc Cường và Bảo Ngọc ở nhà vì thường xuyên bị người ta lừa lấy vé số, số tiền mang về chẳng đủ để trả tiền vốn cho đại lý.

Ba đứa trẻ có vẻ gan lì do sớm va chạm với cuộc sống nhưng đều rất ngoan và nghe lời bà ngoại, gặp người lớn đều khoanh tay chào lễ phép. Chúng không hề đòi hỏi cái gì, những ngày mưa bán không được thì cơm chiên trứng cũng thành món đặc sản.

Bà Tư Đào tâm sự: “Tối tối mấy đứa nhỏ ngủ, tôi ngồi dậy nhìn mà thấy thương lắm. Già rồi, khỏe lúc nào bán lúc đó, ai biết được đâu khi ngã bệnh nằm xuống, thương nhất là sắp nhỏ lâu lâu lại kể hồi hôm con ngủ thấy cha, đứa thì hồi hôm con ngủ thấy mẹ, nghe mà xót lòng. Mấy đứa nhỏ thiếu tình thương của cha mẹ nên chỉ mong mỏi được gặp trong giấc mơ”.

Ngày hạnh phúc

Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh của bốn bà cháu, ê kíp thực hiện chương trình Chạm vào ước mơ - Báo Thanh Niên đã phối hợp cùng Phòng GD-ĐT Q.8 đưa ba đứa trẻ quay trở lại trường học. Ngày 25.8, chúng tôi cùng ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD-ĐT Q.8, đến trường mà các em từng theo học để tìm lại học bạ và sắp xếp lớp cho các em đi học. Quốc Cường sẽ trở lại học chương trình lớp 6 phổ cập, Bảo Ngọc học chương trình lớp 6 chính quy tại Trường THCS Sương Nguyệt Anh, còn Bảo Trân sẽ bắt đầu lại chương trình học lớp 1 tại Trường tiểu học Bông Sao. Hiệu trưởng hai trường hỗ trợ toàn bộ sách vở và bút viết để tạo điều kiện cho các em đến trường.

Được sự hỗ trợ của nhà hảo tâm tên là Ngọc Diễm (ngụ TP.HCM), bốn bà cháu đã có một ngày mua sắm những đồ dùng cần thiết cho năm học mới như: xe đạp, bàn học, quần áo, đồ dùng học tập… Bốn bà cháu có một ngày thật hạnh phúc, để sẵn sàng bước vào năm học mới.

Thầy Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD-ĐT Q.8 (phải) và thầy Lê Thành Sơn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bông Sao (trái) trao quà động viên Bảo Trân, Bảo Ngọc

Đến trường

7 giờ 45 sáng 5.9, Trường tiểu học Bông Sao làm lễ khai giảng. Trong khu vực các học sinh lớp 1, nổi bật hình ảnh một cô bé đeo khăn quàng đỏ với bộ đồng phục váy xanh, áo trắng dáng người gầy gò, nhỏ bé cùng làn da đen nhẻm. Bạn bè xung quanh thắc mắc: “Sao bạn đeo khăn quàng đỏ vậy?”, em hơi bối rối, nhưng rồi cũng trả lời: “Tui là học sinh lớp 6, tui đi dự lễ khai giảng với em gái của tui thôi”, rồi em nắm chặt tay cô bé ngồi cạnh mỉm cười âu yếm. Đó là hai chị em Bảo Ngọc và Bảo Trân, nhân vật chính của Chạm vào ước mơ.

Khi màn hình LED trên sân khấu chiếu clip về ba đứa trẻ vừa kết thúc thì giai điệu ngọt ngào của bài hát Ngày đầu tiên đi học vang lên, ca sĩ Ngọc Linh dịu dàng dắt tay Ngọc và Trân cùng lên sân khấu. Thuộc bài hát nên Bảo Ngọc hát theo, còn Bảo Trân rưng rưng xúc động, mắt ngấn lệ. Em cúi gằm mặt xuống đất và bặm chặt môi như đang cố gắng để ngăn những giọt nước mắt sắp rơi trên khuôn mặt.

Nhưng rồi Bảo Trân bật khóc, nói trong tiếng nấc: “Em nhớ lúc mẹ chở đi học, chở đi chơi. Mẹ thơm lên má rồi mẹ mới đi làm. Mẹ dặn không được chơi với người xấu…”.

Bốn bà cháu nhận quà lưu niệm

Khi mọi người đổ dồn về sân khấu, thì bà ngoại Tư Đào cùng anh hai Quốc Cường vẫn lặng lẽ, chăm chú theo dõi toàn bộ diễn biến, lâu lâu lại thấy bà khẽ đưa tay quệt vội dòng nước mắt. Bà nghẹn giọng: “Từ lúc tối, tụi nó đã nôn lắm rồi, cứ dặn bà ngoại nhớ kêu con dậy sớm nha, cô giáo dặn con 5 giờ có mặt. Vậy mà sáng nay chưa kêu tụi nhỏ tự dậy, chuẩn bị xong xuôi hết, 5 giờ mấy là đã có mặt ở trường rồi. Không ngờ có ngày được đi học lại vậy. Chỉ mong cả ba đứa khỏe mạnh, học giỏi, nên người là tui mãn nguyện rồi”.

Ca sĩ Ngọc Linh chia sẻ, ngày này đúng rằm tháng bảy, lễ Vu lan, nên chị muốn dành tặng cho hai em Bảo Trân, Bảo Ngọc, các thầy cô và học sinh Trường Bông Sao một món quà, một bài hát về mẹ. Khi những giai điệu À ơi cất lên, cô bé Bảo Ngọc lanh lợi, lém lỉnh bỗng cúi gầm mặt xuống, hai tay em vân vê vạt áo, bất giác, em khóc nấc. Nhìn thấy vậy, Bảo Trân liền đưa tay ra nắm chặt tay chị gái.

Học sinh Trường tiểu học Bông Sao trong ngày khai giảng - Ảnh: Độc Lập

Anh hai Quốc Cường vốn lầm lì ít nói, chỉ ngồi theo dõi từng cử chỉ lời nói của 2 em gái trên sân khấu. Khi hỏi em có vui không, Cường trả lời nhỏ xíu: “Dạ vui, em học nghề buổi sáng nên tối mới học chữ. Ngọc với Trân nay mặc đồ đi học thấy lạ hoắc à, mà cũng đẹp”, em cúi đầu rồi khẽ lau lau giọt nước mắt vừa chớm ứa ra…

Tiếng trống khai trường vang lên, từng chùm bong bóng được thả bay ngập khắp bầu trời. Những ánh mắt trẻ thơ cứ thế ngước nhìn theo, đầy thích thú. Chúng tôi cũng cảm thấy yên lòng khi nhìn theo Bảo Trân vào lớp, chỉ mong từ nay về sau, đôi vai nhỏ bé không còn nặng gánh mưu sinh. Rồi đây, các em sẽ lớn lên, sẽ bay cao bay xa theo những ước mơ của riêng mình!

Thầy Lê Thành Sơn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bông Sao, cho biết sau hơn 1 tuần học trước ngày khai giảng chính thức ở trường, Bảo Trân rất ngoan và nghe lời thầy cô, hòa đồng cùng các bạn. “Tôi đã từng tham dự nhiều buổi lễ khai giảng nhưng buổi khai giảng ngày hôm nay rất đặc biệt. Câu chuyện của Bảo Trân giúp các học sinh khác biết quý trọng hạnh phúc mà mình đang có. Qua đó, cố gắng học tập thật tốt để trở thành người có ích cho xã hội”, thầy Sơn chia sẻ.

Kết nối với chương trình Chạm vào ước mơ - Báo Thanh Niên, Ngọc Diễm, một nhà hảo tâm ngụ TP.HCM sẽ hỗ trợ cho ba em 3 triệu đồng/tháng để trang trải chi phí sinh hoạt với điều kiện các em vẫn đi học. Khoản hỗ trợ này sẽ kéo dài khi các em vẫn còn đến lớp. Cả ba anh em cũng hứa sẽ cố gắng học tập.

Vũ Phượng

Vũ Phượng - Lưu Trân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/ngay-khai-truong-dac-biet-cua-3-anh-em-mo-coi-872666.html