Ngày khai giảng: Nỗi niềm của người giáo viên có con đến tuổi đi học

Trong không khi háo hức của trẻ thơ, nô nức của người lớn về ngày hội 'toàn dân đưa trẻ đến trường', người làm cha, làm mẹ công tác trong ngành giáo dục lại có đôi chút chạnh lòng.

Khai giảng năm học mới là ngày có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với ngành giáo dục. Qua bao thế hệ học trò, không ai có thể quên được những dòng hồi tưởng của nhà văn Thanh Tịnh về ngày tựu trường đầu tiên của mình qua những câu văn nhẹ nhàng, đầy kỷ niệm tuổi thơ: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường”.

Đây là thời điểm mà người người, nhà nhà đang nô nức chuẩn bị cho con nhỏ, nhất là các cháu học mầm non bước vào năm học mới. Dù có “bận trăm công nghìn việc” nhưng tất cả đều cố gắng thu xếp để đưa trẻ đến trường vào ngày trọng đại đầu tiên này.

Chính cái cảm giác lần đầu được mẹ đưa đến trường với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau ấy được Thanh Tịnh ghi lại qua những trang viết của mình: “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp”. Việc được bố mẹ đưa đến dự khải giảng là niềm vui, sự vinh hạnh của mỗi đứa trẻ. Đồng thời nó còn là điểm tựa giúp các em vượt qua nỗi bỡ ngỡ trong buổi lễ ý nghĩa đầu tiên của những tháng ngày cắp sách tới trường.

Niềm vui ngày hội “toàn dân đưa trẻ đến trường” đôi khi khiến những giáo viên có con đến tuổi đi học chạnh lòng. Ảnh minh họa: Internet

Niềm vui ngày hội “toàn dân đưa trẻ đến trường” đôi khi khiến những giáo viên có con đến tuổi đi học chạnh lòng. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên kỉ niệm, tình cảm đó chỉ dành cho những trẻ có cha mẹ công tác ngoài ngành giáo dục? Còn những học sinh nào có cha mẹ làm giáo viên thì sẽ có phần “thiệt thòi” hơn khi các em không nhận được niềm vui nhỏ bé ấy? Bởi trong ngày vui quan trọng ấy, lúc tiếng trống khai giảng vang lên cũng là lúc cha mẹ các em đang phải lo lắng cho …những trẻ khác vì nhiệm vụ.

Trẻ em, nhất là lứa tuổi mầm non còn quá nhỏ để có thể tự đến trường như các học sinh lớn. Các em cần lắm những cánh tay của người thân nhất là

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ngay-khai-giang-noi-niem-cua-nguoi-giao-vien-co-con-den-tuoi-di-hoc-a256955.html