Ngày hội yêu thương

Từ tình yêu dành cho những đứa trẻ sinh ra đời không may mắn, sống tập trung tại các Trung tâm, các Trường chuyên biệt mọi nơi khắp đất nước, Ngày hội Trẻ em khuyết tật tổ chức định kỳ tại Khu du lịch đảo Hòn Tằm, Nha Trang ra đời từ năm 2013. Người mang cả tâm huyết để xây dựng một chương trình đầy tính nhân văn ấy là ông Đoàn Văn Trang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang. Năm nay, với khẩu hiệu: 'Hòn Tằm - Điểm tựa của những vầng trăng khuyết' là năm thứ 6 cuộc hành trình san sẻ tình yêu thương, tặng cho trẻ khuyết tật những ngày vui chơi thỏa thích trên hòn đảo xanh, khu du lịch 5 sao ngoài khơi biển Nha Trang. 'Hòn Tằm - Điểm tựa của những vầng trăng khuyết' năm nay chào đón 40 trường gồm 595 học sinh và 200 giáo viên đến từ 24 tỉnh, thành phố trên toàn quốc từ Quảng Bình đến Cà Mau.

Biểu diễn văn nghệ trong đêm Ga La.

Là người theo cùng cuộc hành trình trong 6 lần tổ chức Ngày hội trẻ em khuyết tật tại Hòn Tằm, tôi cảm nhận biết bao nhiêu cảm xúc. Dẫu chỉ có ba ngày ngắn ngủi trên hòn đảo xanh Hòn Tằm, tất cả các em ngoài việc vui chơi thỏa thích, được chăm sóc sức khỏe, còn được coi như là khách quí của Khu nghỉ dưỡng. Giữa mênh mông ấy, dẫu không thấy biển nhưng các em khiếm thị vẫn cảm nhận được tiếng sóng vỗ và được tắm biển thỏa thuê với sự giúp đỡ của anh chị tình nguyện viên đến từ Đại học Nha Trang. Những em không thể đi bằng đôi chân của mình thì có người hỗ trợ đẩy xe lăn ra vui chơi cùng bạn bè. Và trong đêm Gala diễn ra vào tối 1-6, trên sân khấu lộng lẫy, các em múa hát bằng tất cả đam mê và khát khao, như thể mình không hề là người khuyết tật. Những em khiếm thị cùng choàng tay nhau ra sân khấu, những em khiếm thính múa hát, bên dưới là cô giáo ra ký âm. Nếu không biết, mọi người vẫn tưởng các em là những đứa trẻ bình thường.

Nào ta cùng thả bong bóng ước mơ lên trời!

6 năm qua, khi TP Nha Trang vào hè, khi trên đảo Hòn Tằm, những chùm phượng đỏ bắt đầu điểm xuyết giữa mây trắng trời xanh, ngày hội dành cho các em khuyết tật lại tưng bừng diễn ra. Trong chiều lộng gió trên bãi biển, những chiếc bong bóng được các em thả lên trời với những lời ước rất thật thà: "Con muốn được nhìn thấy", "Con thích dạy học", "Con muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho các bạn con"... Bong bóng bay lên mang theo những điều ước thánh thiện về miền trời cao.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_186353_ngay-hoi-yeu-thuong.aspx