Ngày đen tối của Leicester city

Tỷ phú người Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha, người đưa CLB Leicester City từ hố sâu nợ nần tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, được cho là có mặt trên chiếc máy bay gặp tai nạn kinh hoàng bên ngoài sân King Power tối 27/10.

CĐV Leicester City đặt hoa và vật phẩm bên ngoài sân King Power sau khi tai nạn xảy ra

CĐV Leicester City đặt hoa và vật phẩm bên ngoài sân King Power sau khi tai nạn xảy ra

Ngay sau trận hòa 1-1 giữa Leicester và West Ham tối 27/10, chiếc trực thăng Augusta Westland AW-169 của tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha- Chủ tịch CLB Leicester City đã rơi bên ngoài sân King Power, sau đó phát nổ rồi bốc cháy kinh hoàng. Một số nguồn tin xác định rằng, cả ông Vichai Srivaddhanaprabha lẫn cô con gái đều mặt có trên máy bay.

Tuy nhiên đến tối qua, thông tin cho biết cô con gái Voramas Srivaddhanaprabha, giám đốc truyền thông và sáng tạo của King Power Group, không có mặt trên chuyến bay gặp nạn như thông tin trước đó.

Đây là cú sốc lớn dành cho toàn bộ đội bóng Leicester và làng túc cầu thế giới nói chung bởi tỷ phú Vichai được coi là "hiện tượng" của bóng đá thế giới khi đưa CLB Leicester từ hố sâu nợ nần tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Ông mua lại CLB Leicester với mức giá 39 triệu bảng vào tháng 8/2010 khi đội bóng còn ở giải Hạng Nhất và gánh khoản nợ lớn từ thời ông chủ cũ Milan Mandaric.

Nhờ sự đầu tư không tiếc tay của ông chủ mới, Leicester giành suất tham dự Ngoại hạng Anh vào năm 2014 và làm nên kỳ tích bằng việc giành chức vô địch Premier League mùa giải 2015/2016. Đây cũng là chức vô địch quốc gia duy nhất trong lịch sử CLB.

Không chỉ giúp một đội bóng tầm thường viết nên lịch sử, ông còn làm thay đổi cả bộ mặt thành phố Leicester khi mở rộng SVĐ King Power to đẹp hơn với việc xây dựng một khu tập luyện với giá 100 triệu bảng. Bên cạnh đó, tỷ phú Vichai còn rất được lòng các cầu thủ bởi tính cách dễ mến, luôn động viên, khích lệ các cầu thủ ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Để chúc mừng chiến tích Vô địch Ngoại hạng Anh, ông không ngần ngại bỏ tiền mua 19 chiếc xe BMW i8 để tặng cho các cầu thủ Leicester, mỗi chiếc trị giá 128.000 USD. Các cầu thủ đều rất yêu thích ông chủ của mình. Giữa họ dường như không hề có khoảng cách.

Thời điểm xảy ra tai nạn, một vài cầu thủ Leicester City vẫn còn ở trong sân King Power. Các nhân chứng xác nhận rằng đã nhìn thấy thủ môn Kasper Schmeichel là một trong những người đầu tiên tiếp cận chiếc chuyên cơ bị bốc cháy. Thủ môn người Đan Mạch đã ôm mặt khóc nức nở khi rời hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi vụ việc xảy ra, hàng loạt cầu thủ của Leicester như tiền đạo Jamie Vardy hay tiền vệ James Maddison… đều đăng tải biểu tượng chắp tay cầu nguyện lên mạng xã hội, cầu bình an cho Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha và những người có mặt trên chuyến bay.

CĐV Leicester city cũng bị sốc trước vụ tai nạn. Ngay sau khi biết tin, rất đông CĐV đã tới đặt hoa tưởng niệm bên ngoài sân VĐV, nhiều CĐV không giấu được nước mắt trước tổn thất của đội bóng.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/ngay-den-toi-cua-leicester-city-1339335.tpo