Ngày đền tội của kẻ sát hại người tình rồi trốn truy nã 2 tháng trong rừng sâu

Sau khi giết người tình, Trần Ngọc Hoàng lẩn trốn trong rừng sâu, sống cầm hơi bằng việc ăn lá và củ cây rừng. Hơn 2 tháng sau, nhóm thợ đi rừng ở tỉnh Bình Định đã phát hiện và nhanh trí tiếp cận, bắt chuyện, cho đồ ăn, rồi tước con dao mà đối tượng mang theo, chờ lực lượng công an đến bắt. Hành vi sát hại người tình của Hoàng vừa phải trả giá bằng án tù chung thân.

Bị cáo Trần Ngọc Hoàng lĩnh án chung thân.

Bị cáo Trần Ngọc Hoàng lĩnh án chung thân.

Sát hại người tình vì bị lạnh nhạt và nợ tiền

Ngày 17/7, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, ngụ thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) án tù chung thân về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là người tình của bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Ngọc Hoàng và chị Đỗ Thị Thu (48 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) có quan hệ tình cảm từ năm 2009. Đến đầu năm 2020, cả 2 thường xuyên mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Cho rằng chị Thu đã lạnh nhạt tình cảm với mình và trong thời gian quen nhau, người tình nợ mình 17 triệu đồng nhưng không chịu trả nên Hoàng chuẩn bị sẵn 2 con dao Thái Lan để trả thù.

Khoảng 16h ngày 2/2, trong lúc chị Thu đang điều khiển xe máy chở đứa con gái 13 tuổi trên đường tỉnh lộ 636B qua địa phận thôn Thủ Thiện Thượng (xã Bình Nghi) thì bị Hoàng chặn đường. Sau khi chặn đường mẹ con chị Thu, giữa Hoàng và người tình tiếp tục xảy ra cãi nhau. Lúc này, nhiều người đến can ngăn, chị Thu thấy Hoàng mang theo 2 con dao nên bỏ chạy. Tuy nhiên, Hoàng đã đuổi theo, rồi lần lượt sử dụng 2 con dao Thái Lan để sát hại nạn nhân.

Bộ mặt kẻ sát nhân hốc hác, gày guộc như ma rừng sau 2 tháng trốn truy nã trong rừng sâu.

Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định sau đó đã khởi tố vụ án giết người và ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm trên phạm vi toàn quốc đối với Hoàng. Qua nắm tình hình, lực lượng công an xác định, sau khi gây án, Hoàng không tẩu thoát ra hướng quốc lộ 19 mà chạy trốn về hướng xã Tây Xuân (huyện Tây Sơn) nên tổ chức truy quét ở khu vực rừng thuộc địa bàn này. Tiếp đến, người dân ở khu vực này báo tin, các đồ vật ở lán trại của họ trên rẫy như: võng, chăn… liên tục bị mất trộm.

Các trinh sát công an sau đó phát hiện những đống tro củi, một số dụng cụ đi rừng như: gạo, võng, màn, ba lô bị vứt bỏ ở khu vực này. Ngoài ra, tại một khe rãnh trong khu rừng thuộc xã Tây Xuân, lực lượng trinh sát phát hiện chiếc xe máy bị đốt cháy chỉ còn trơ khung.

Sau khi giám định, cơ quan công an xác định đây là chiếc xe của Hoàng sử dụng tại thời điểm gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định, đối tượng Hoàng đang lẩn trốn ở khu vực rừng xã Tây Xuân (huyện Tây Sơn) và vùng rừng xã Canh Liên (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định). Tuy nhiên, do đặc điểm rừng rậm, hiểm trở, nhiều dốc cao, suối sâu nên việc truy bắt đối tượng gặp khó khăn.

Bên cạnh việc tổ chức lực lượng truy bắt, cơ quan công an đã phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm. Đặc biệt, lực lượng công an liên tục thông báo đặc điểm nhân dạng, thông tin về đối tượng để nhân dân cảnh giác, phát hiện, phối hợp truy bắt.

Ăn lá và củ cây rừng để sống cầm hơi

Đến khoảng 8h ngày 6/4, nhóm thợ đi rừng gồm các anh: Nguyễn Văn Anh (60 tuổi), Nguyễn Hữu Tài (47 tuổi), Nguyễn Huy Cường (40 tuổi) và Phạm Hùng Cường (39 tuổi, cùng ngụ xã Tây Xuân) trong lúc đi tìm mật ong tại dốc núi có tục danh Lăn Lóc (thuộc xã Canh Liên) thì phát hiện có một người đàn ông gầy gò, giống như đối tượng Hoàng đang bị truy nã đặc biệt, mà trước đó cơ quan công an đã thông báo về hình ảnh, đặc điểm nhân dạng đối tượng.

Ngay lập tức, các anh đã nhanh trí tiếp cận, bắt chuyện và cho đồ ăn để giữ chân đối tượng. Đồng thời, anh Anh lấy lý do đi tiếp vào rừng để tiếp tế đồ ăn cho người thân đang chờ, nhưng thực tế là đi lên đỉnh núi cao để có sóng điện thoại và gọi điện báo cho cơ quan công an biết vị trí đang giữ chân đối tượng để đưa lực lượng đến bắt giữ. Sau khi điện thoại xong, anh Anh quay lại vị trí đang giữ đối tượng, rồi cùng những người trong nhóm vận động, thuyết phục và tìm cách tước con dao mà đối tượng mang theo, giữ chân đối tượng chờ lực lượng công an đến.

Khi lực lượng công an đến nơi, xác định chính xác là đối tượng Trần Ngọc Hoàng và tiến hành bắt giữ, các anh đã hỗ trợ tích cực cùng lực lượng chức năng đưa Hoàng về trụ sở công an. Theo anh Hùng Cường, thời điểm các anh bắt gặp, đối tượng Hoàng đã đuối sức nên các anh lấy đồ ăn mang theo cho Hoàng ăn. Sau khi nghi ngờ và chính Hoàng cũng nói mình là kẻ giết người, các anh khuyên rằng trốn trong rừng rồi cũng sẽ chết.

Do đó, tốt nhất nên ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật, rồi lao động chuộc lại lỗi lầm của đời mình. “Chúng tôi khuyên nhủ, nói chuyện rất thật lòng với Hoàng, với mong muốn đối tượng ra đầu thú. Khi chúng tôi bảo bây giờ cha mẹ già mong đợi con cái, nếu Hoàng trốn mãi trong rừng thì cha mẹ nghĩ con đã chết mất xác, lại thêm đau lòng… Hoàng đã bật khóc”, anh Hùng Cường kể.

Thượng tá Ngô Cự Vinh - Trưởng Công an huyện Tây Sơn cho biết, thời điểm các trinh sát đến bắt giữ, Hoàng đã tiều tụy, gần như kiệt sức sau hơn 2 tháng lẩn trốn giữa rừng sâu. Các trinh sát phải thay phiên nhau cõng đối tượng vượt suối, băng rừng suốt hơn nhiều giờ mới đến trục đường chính để di lý về trụ sở công an.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai, sau khi gây án, y trốn chạy đến vùng rừng núi nói trên. Ban ngày, khi đói, y hái lá cây, đào củ cây rừng ăn, rồi uống nước suối cầm hơi. Ban đêm, y men theo đường mòn xuống các chòi canh rẫy của người dân, lục tìm được gì thì ăn nấy, rồi đốt củi sưởi ấm ngủ qua đêm tại đây. Sáng sớm hôm sau lại chạy vào rừng sâu, lẩn trốn trong các hốc đá để tránh truy quét của lực lượng công an.

Thắng Mỹ

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/ngay-den-toi-cua-ke-sat-hai-nguoi-tinh-roi-tron-truy-na-2-thang-trong-rung-sau-d129894.html