Ngày đầy tháng con gái, vợ mời họ hàng tới rồi làm một việc khiến tôi chỉ biết quỳ xuống xin tha

Tôi không thể ngờ, trong đúng ngày đầy tháng của con thì vợ lại có hành động phũ phàng như vậy.

- Nam, sao giờ con mới nghe máy vậy?

- Chuyện gì thế mẹ? Vợ con xảy ra vấn đề gì à?

- Con về nhà mau đi, nó tung clip ngoại tình của con trước bàn dân thiên hạ kìa.

Tôi vội rời cô nhân tình ra, khoác vội chiếc sơ mi rồi ba chân bốn cẳng phi như bay về nhà. Chuyện gì vậy? Nguyệt đã phát hiện tôi ngoại tình rồi sao? Cô ấy còn không thèm nói chuyện với tôi mà trực tiếp vạch mặt giữa họ hàng 2 bên sao? Điên thật!

Tôi và Nguyệt kết hôn được 2 năm. Em vừa sinh con thời gian gần đây. Thế nên, hơn nửa năm trời hai vợ chồng chỉ dừng lại ở mức ôm, hôn là tình cảm lắm rồi. Khó trách tôi cảm thấy nhạt nhẽo, chán nản. Thế nên, tôi đã ra ngoài giải quyết nhu cầu. Dù sao tôi cũng là đàn ông mà, tôi thấy tự tìm niềm vui 1 chút trong khi vợ bầu bí là lẽ thường, miễn sau "ăn vụng thì biết chùi mép", đừng để vợ suy nghĩ là được.

Hơn nữa, tôi cũng không phải thằng ngu mà đi qua lại, cặp kè với 1 người con gái nào đó. Tôi chỉ có ý định chơi chơi qua đường thôi. Đặc biệt, dù ngoại tình hay không thì tiền cứ tới ngày phải nộp cho vợ đầy đủ, như thế mới dễ bề qua mắt!

Tuy nhiên, khi gặp Ly thì lại khác. Tôi bị em làm cho mê mệt, thế rồi tôi chẳng ngại bỏ cả đống tiền để cưa cẩm cô nàng. Nhưng nói gì thì nói, nếu hỏi có bỏ Nguyệt để cưới Ly không, tôi vẫn chẳng suy nghĩ mà trả lời không. Bởi vợ là vợ, cô ấy hiền lành, chu đáo, tốt với gia đình tôi, hiếu thảo và đảm đang, nói chung không chê được gì. Còn Ly, cô ấy đẹp và giỏi chiều, chỉ nên làm nhân tình mà thôi.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Thời gian tôi có bồ, có lẽ Nguyệt không rõ. Em vẫn một câu "bà Chíp", hai câu "Ba Chíp" rất ngọt ngào. Ly cũng biết điều, em không chủ động nhắn tin cho tôi, càng không nhảy bổ vào để bắt tôi dành thời gian quan tâm, chăm sóc...

Tóm lại, tôi cảm thấy khoảng thời gian này rất tuyệt. Sau này Nguyệt sinh, có lẽ tôi vẫn tiếp tục với Ly, được tới khi nào hay khi ấy, trừ khi Ly dứt khoát ra đi.

Thế nhưng, tới khi vợ tôi sinh con, cũng là lúc tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Ly bắt đầu lạnh nhạt với tôi hơn, thi thoảng cô ấy còn quay sang hỏi kiểu: "Anh có kết hôn với em không?", "Anh sẽ bỏ vợ hiện tại chứ?"...

Mỗi lúc thế, tôi chỉ biết ú ớ rồi tìm cách hỏi ngược. Nhưng Ly chỉ bảo: "Vợ anh là người thông minh đấy, em không muốn mất tất cả chỉ vì anh đâu."

Hình như, Nguyệt đã đi tìm Ly để nói chuyện?

Sau hôm đó, tôi bắt đầu quan sát Nguyệt nhiều hơn. Em mới sinh chưa đầy tháng, tối ngày chỉ nằm ở nhà trông con. Dù em chẳng thèm nói với tôi câu nào nhưng không hiểu sao tôi cảm giác Nguyệt biết tất cả rồi. Thi thoảng, em hỏi tôi mấy câu rất ẩn ý.

Và trước ngày đầy tháng con 3 hôm, Nguyệt bảo tôi sẽ không làm đúng ngày, cô ấy muốn tổ chức vào cuối tuần để ông bà, các cô dì chú bác tới tiện hơn. Thế mà khi tôi vừa đi gặp Ly định sẽ chấm dứt thì ở nhà lại xảy ra chuyện.

Tôi vừa tới cửa căn chung cư, bố mẹ 2 bên đều quay ra nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Trong nhà, Nguyệt chuẩn bị một chiếc máy chiếu và trưng lên đó tất cả chứng cứ cô ấy có được. Tôi không ngờ vợ mình lại chơi chiêu thâm hiểm tới vậy. Tôi không thể chối cãi, chỉ biết quỳ gối xin cô ấy cho cơ hội sửa sai.

Theo Miss Mộng Mơ/Helino

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/ngay-day-thang-con-gai-vo-moi-ho-hang-toi-roi-lam-mot-viec-khien-toi-chi-biet-quy-xuong-xin-tha/20200106094024988